Thứ sáu, 19/04/2024,


Khéo uốn (Tú La – Lê Đức Lang) (11/04/2014) 



KHÉO UỐN...

 
Lưỡi câu bằng thép cứng thay
Người ta khéo uốn từ ngay sang vòng
Lưng thẳng phải uốn cho cong
Để dễ luồn lách được lòng cấp trên.

Cái lưỡi léo lận bốn bên
Lật qua uốn lại làm nên cuộc đời
Chân ngay phải biết thức thời
Khi cần uốn quỵ cho đời lên hương.
 
Trò đời lắm chuyện nhiễu nhương
Hơn nhau khéo uốn... là đường tiến thân.
 
 
TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 20/04/2014 15:44:57)

Hôm nay mở mõ ra coi
(Khéo Uốn...) của Bác... đem soi quả là
Từ xưa cái thủa rất xa...
Bất Tài khéo uốn xem ra đổi đời...

Nhân đây ngứa miệng góp nhời
Đánh vài tiếng mõ chửi đời bất công
Có Tài ba cọc ba đồng
Bất Tài khéo uốn...lên ông...lực cười...

Trên thì luồn cúi tươi cười
Dưới thì tỏ vẻ là người ta đây
Quanh ta cái loại đó đầy
Nối đuôi nhau nó thành bầy tác oai!

Dân tình gánh nặng oằn vai
Kêu trời chẳng thấu biết ai bây giờ?
Quan trên sướng nịnh làm ngơ
Chê Tài... thích uốn chữ ngờ ai hay!

Bao giờ trên dưới thẳng ngay
Bấy giờ xã hội mới may công bằng!!!



  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định  (Ngày 17/04/2014 17:14:44)

Kính chào quý bác quý cô! Rất vui là ta lại gặp nhau trên MLLB và thú vị nhất là quý NT đã tham gia góp vui sau khi đọc: "KHÉO UỐN... " Xin chân thành cảm ơn:

Cảm ơn tất cả mọi người
Chúng ta đều ở dưới trời mà thôi
KHÉO UỐN bài viết của tôi
Thấy sao nói vậy cho đời bớt đau.
Nhiều người trình độ như nhau
Ai mà KHÉO UỐN thì giàu thì sang
KHÉO UỐN thì được thăng quan
Chân ngay lưng thẳng ở hàng thứ dân.
Trung ngôn, nghịch nhĩ "thánh thần"
Luồn lách được việc muôn phần thành công
Trần gian đất chật người đông
Thạch Sanh rất ít, Lý Thông thì nhiều.
(Tuy bài viết không tồn tại được lâu, nhưng quý bạn thơ đã tích cực góp lời. Xin cảm ơn quý bạn đọc, bạn thơ... Hẹn gặp lại lần sau).

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

  Đào Nguyên Lịch - nguyenlich 1953@gmail.com - 0313.746907 - 4/2 Thất Khê - Hồng Bàng - Hải Phòng  (Ngày 16/04/2014 14:18:41)

Góp thêm cùng bác:
CHÂN DUNG ANH NỊNH

Tu dưỡng, luyện rèn chẳng gắng lo
Chỉ lo nịnh hót mấy Quan to
Tham danh mới phải khom lưng bước
Hám lợi cho nên quỵ gối bò
Trước mặt xum xoe không ngượng ngập
Sau lưng khúm núm hết hay ho
Mai đây "ô rách" rồi sao nhỉ
Lại kiếm "lọng" lành đếch đắn đo!

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 12/04/2014 18:59:45)

Xin chào MÕ Tư lang THang .Hay .Bài thơ hay , đúng lúc , đúng thời điểm .Xin góp với an đôi câu :
Lời dạy -Đường thẳng mà đi
Bây giờ đường cũng kém gì lưỡi câu
Cố nắn uốn lượn mà sầu
Lòng người cũng đã bấy lây cong rồi .

Lương Điền

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngocj661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 12/04/2014 0:51:45)

KHÉO UỐN
(Tú La- Lê Đức Lang)

Lưỡi câu thép thẳng uốn cong
Đã chót uốn lưỡi thì lòng dối gian
Uốn lưng để dễ chui sang
Dễ luồn dễ lảng, lách ,làm, léo lươn

Để được lòng với cấp trên
Để có lợi, để được hơn phần mình
Luồn lách đâu phải văn minh
Biết không tủi nhục nhắc mình chớ nên
Xuân Ngọc

  Đào đức Trang - dao duc trang52@gmail.com. - 01666098889. - Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng.  (Ngày 11/04/2014 17:52:32)

Xin được chia sẻ với nhà thơ Lê Đức Lang mấy vần lục bát:
ĐỜI CẦN NÓI PHẢI NHƯ LÀM.
Diễn viên khéo uốn: Nhọc công,
Bao năm vất vả mới mong thành tài.
Mồ hôi đổi lấy ngày mai,
Mọi người ca ngợi, tương lai sáng ngời.

Ông đây cũng muốn lên đời:
Trổ tài uốn gối, cúi người, cong lưng.
Lưỡi ông nịnh xếp tưng bừng
( Làm như mèo mửa, Nói: rồng còn thua! )

Tuồng ông đóng - Chẳng ai ưa,
Ngoài: cao chức vụ - Trong: "thừa" dối gian.
Đời cần nói phải như làm,
Đâu càn uốn éo, tính toan riêng mình.
Chúc NT khỏe, có thêm những vần thơ "ra đòn" đối với thói hư tật xấu ở xã hội đang hướng thiện của chúng ta! ( Đào Đức Trang )

  Nguyễn Thị Quyên - quyenkbis@gmail.com - 0904 387 586 - Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP bắc Ninh  (Ngày 11/04/2014 9:33:25)

Cảm ơn chú, một bài thơ vui nhưng lại sâu sắc và có ý nghĩa lắm. Chau xin kính chuc chú khỏe và có nhiều thơ hay ạ!

  Đặng Duy phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 11/04/2014 8:28:35)


Đúng là "Trò đời lắm chuyện nhiễu nhương/Hơn nhau khéo uốn... là đường tiến thân"
Xin đồng cảm và chia sẻ cùng Bác Lê Đức Lang về những thói hư, tật xấu cần phê phán, loại bỏ trong xã hội chúng ta.
Xin nối đôi dòng cùng Bác.
Xưa nay thế núi, dáng sông
Có khi thẳng, lại khi vòng quanh quanh
Chung quy bởi tại cao xanh
Ra tay sắp đặt mà thành vậy thôi
Cho nên muôn sự trên đời
Thẳng cong là bởi lòng người thẳng cong
Sự đời còn lắm bất công
Có khi thẳng chậm mà vòng nhanh hơn
Bao giờ mới hết nguồn cơn ...
Kính chào Bác
Đặng Duy Phiên

Các bài khác: