Thứ năm, 18/04/2024,


Văn minh đi lễ chùa (Đặng Duy Phiên) (21/02/2014) 



VĂN MINH ĐI LỄ CHÙA

Đi chùa cầu phúc cầu an

Gần xa tín nữ, thiện nam dập dìu
Khói nhang bảng lảng sớm chiều
“Từ bi hỷ xả” bao điều sâu xa.

Đi chùa dâng cúng hương hoa
Cớ chi cứ phải xôi, gà, rượu, bia
Tiền vàng xếp nọ, tập kia
Xin phật phù hộ độ trì làm ăn?

Đi chùa tề chỉnh áo khăn
Cớ chi trưng diện nhố nhăng khác người
Cớ chi lộ ngực, hở đùi
Chen vai, sát cánh – tiến lùi sao em?

Đi chùa – thanh tịnh, kiêng khem
Cớ chi lại chuốc ma men trong người
Sỗ sàng, bả lả nói cười
Nhuốc nhơ, ô uế giữa nơi phật đường?

Phật răn, sống biết yêu thương
Biết tôn kính, biết nhịn nhường trước sau
Sao mà lại đẩy xô nhau
Tranh giành ấn tín … sứt đầu, mẻ xương?

Sự đời, nghĩ giận mà thương
Dẫu rằng mỗi kẻ mỗi đường tâm linh
Vậy mà “ Thế thái nhân tình”
Trớ trêu buộc để cho mình nghĩ suy!
   

Đặng Duy Phiên

 

Từ Liêm - Hà Nội
Email: Phiencs@gmail.com - ĐT: 0974246646
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 02/03/2014 9:38:30)

Xin cảm ơn và chia sẻ với TG Đào Nguyên Lịch với bài thơ phê phán những thói hư, tật xấu thường xảy ra tại các lễ hội. Khuyên ai, hãy mau tỉnh ngộ, đừng lún sâu vào tệ nạn xã hội ... mà rước họa vào thân.
Buôn thần, bán thánh, bạc bài
Hầu đông, bói toán, dông dài mà chi
Thành tâm cầu khấn, một khi
Linh thiêng Phật sẽ độ trì ai ơi!
Chào thân ái! ĐDP

  Đào Nguyên Lịch - 1953@gmai.com - o313.746907 - Ngân hàng nhà nước Hải Phòng  (Ngày 01/03/2014 6:35:18)

Hòa đồng cùng bác:
HÃY MAU TỈNH NGỘ

Đua nhau lễ hội khắp thôn làng
Tệ nạn hùa theo chuốc bẽ bàng
Bói toán nhố nhăng từng lắm chị
Bạc bài sát phạt đã nhiều chàng
Hầu đồng nhảm nhí còn nhan nhản
Đốt mã tứ tung vẫn rộn ràng
Bán Thánh, buôn Thần trò mụ mị
Sao chưa tỉnh ngộ cứ mơ màng?

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 28/02/2014 8:26:04)

Cảm ơn các bạn thơ Nguyễn Thu Phong, Dương Văn trung, Đỗ Lương Điền và Lê Đức Lang đã có sự kết nối, động viên, chia sẻ:
Cảm ơn thi hữu gần xa
Gửi lời chia sẻ, rất là đúng, hay
Cho tôi sung sướng, ngất ngây
Cứ như được cưỡi tầu bay lên trời.
Cười vui, phê phán bạn ơi
Chung tay xây đắp sân chơi mõ làng.
...
Cảm ơn bác Lê Đức Lang
Tiếng mõ dõng dạc âm vang mọi miền
Cảm ơn bác Đỗ Lương Điền
Bút hoa phê phán cường quyền, bất công
Cảm ơn bạn Nguyễn Thu Phong
Nhỏ to bày tỏ tấm lòng trắng trong
Xuân Trung vãn cảnh Chùa Đồng
Non cao Phật ngự, bềnh bồng khói, mây
Khuyên người hãy đến nơi đây
Dưỡng tâm - vui với cỏ cây, núi rừng.
...
Sân chơi lục bát tưng bừng
Giao lưu tay bắt, mặt mừng người ơi!
Chào trân trọng!

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định  (Ngày 23/02/2014 18:48:49)

Kính chào bác Đặng Duy Phiên! Đã lâu, hôm nay mới gặp lại bác trên MLLB, rất vui được bác gõ những tiếng mõ thánh thót vào những ngày tháng đầu năm mới. Kính chúc bác khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui.

XIN GÓP VUI CÙNG BÁC

Hôm nay gặp lại bác Phiên
Lâu ngày ẩn dật ở miền nào xa
Thế là trang Mõ Làng ta
Bác Phiên "gõ" mạnh thật là quá vui.
THẾ NHƯNG:
Sống sao thác vậy bác ơi
Cõi âm đã thế, dương thời khác đâu
Mua quan, bán chức thỉnh cầu
Đẹp xinh cũng muốn sang giàu càng ham
Tham ăn nhưng lại nhác làm
Cho nên phải tới đền am miếu chùa
Cầu xin theo kiểu bán mua
Thánh thần ngao ngán đền chùa mất thiêng.
Lại còn lắm chuyện vô duyên
Mỗi lần nghe, thấy... càng điên cái đầu
Văn minh lịch sự còn đâu
Thuần phong mỹ tục là câu xa vời.

Cuối cùng xin có mấy lời
Dù sao ta vẫn là người Việt Nam.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 21/02/2014 16:00:10)

Lâu rồi hôm nay mới thấy tiếng mõ ,mà tiếng mõ kêu to nên xin chia sẻ cùng tác giả

Mỗi ngày bao chuyện trên đời
Đã toan cất mõ đành ngồi lôi ra
Văn minh, văn hóa nước ta
Ngày càng xuống cấp hỏi là tại đâu?
Đành rằng đi lễ, đi cầu
Tự do tín ngưỡng bấy lâu do mình
Anh Phiên cũng rất nhiệt tình
Thẳng thắn gõ mõ , phê bình đến nơi
Làm giầu trào phúng, sân chơi
Sưu tầm xếp lại...cùng vui mõ làng

Lương Điền

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 21/02/2014 15:26:20)



Bác ơi! Nghĩ ngợi làm chi
Bao năm thay đổi vẫn y ấy mà
Cảm ơn lòng Bác sót sa
(( Nhân tình thế thái )) người ta vẫn nì...

DU XUÂN YÊN TỬ!

Tuyệt vời Yên Tử quê Hương
Neo nên... tới đỉnh khói sương mịt mờ
Chùa đồng đây thực hay mơ
Non cao Phật ngự lững lờ chân mây
Gió đưa mưa tới Xuân đầy
Linh thiêng giữa trốn cỏ cây núi rừng
Người đi trẩy hội tưng bừng
Du Xuân Yên Tử! ai từng đã lên...

Xuân Yên Tử 2007
Dương Trung

Chúc Bác sức khẻo dồi dào
Có nhiều cảm hứng tuôn trào ra thơ...
Sống vui...hạnh phúc vô bờ
Để lại Lục Bát không mờ muôn sau...

  Nguyễn Phong Thu - hongba44@gmail.com - 0996318962 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 21/02/2014 15:20:23)

Đi lễ chùa là để cho tâm hồn thanh thản, cầu cho cuộc sống bình an, hạnh phúc. tuy nhiên, ngày nay nhiều người đi chùa với cái tâm không trong sáng, buôn thần, bán thánh. Hiện tượng chen lấn xô đảy nhau, giành giật lộc trời, mê tín dị đoan v v. Những hành động đó làm ô uế cửa chùa mất đi nét văn hóa tâm linh của xã hội, cần phải được phê phán và xóa bỏ.
Chùa chiền là chốn linh thiêng
Nói năng, đi đứng ... có kiêng có lành
Nén hương thơm, tấm lòng thành
Kêu cầu ... thấu đến cao xanh - đủ rồi
Cứ chi phải rượu, thịt, xôi
Tiền, vàng "hối lộ", ỉ ôi van nài
Xin cho chức tước, tiền tài
Công thành, danh toại lâu dài hiển vinh ...
Xin đừng báng bổ thần linh
Kẻo mà chuốc họa vào mình ai ơi.
NPT

Các bài khác: