Thứ tư, 01/05/2024,


Đày cho quan mệt (Trịnh Phú Đa) (20/05/2013) 

 

ĐÀY CHO QUAN MỆT


Rằng tôi chẳng đúng ngày sinh
Mỗi khi bệnh thiệt tội tình biết bao
Tiền nong chẳng mất đồng nao
Nhưng vào sổ sách chỗ nào cũng sai

Chứng minh một chín năm hai
Thẻ bên Y Tế lại sài năm mươi
Đôi đi chối lại ngàn lời
Việc quan cứ giấy ai người chứng cho

Mang sổ hộ khẩu ra so
Tươi nguyên nét mực chẳng mờ năm tư
Tôi đành ôm bệnh cười trừ
Rối tơ chẳng biết sai từ chỗ nao

Bây giờ giải quyết ra sao
Thôi chẳng ngày nào ốm nữa là xong
“Quan Tào”  này nhé đừng hòng
Chấm tôi tôi cũng lòng vòng hồ sơ

Đày cho quan cũng mệt phờ
Đành buông… tôi mãi làm thơ yêu đời
 
 
Trịnh Phú Đa 
Trường THCS thành An Thạch Thanh Hóa
ĐT 01698231580.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ liêm - Hà Nội  (Ngày 07/06/2013 23:40:24)

Đày cho quan cũng mệt phờ
Đành buông ...tôi vẫn làm thơ yêu đời
Bác Đa tính toán tuyệt vời
Tuổi tên nhầm lẫn - suốt đời vô lo
Đêm nằm cứ ngáy o ... o
Nam Tào tính sổ? Cứ cho tìm hoài
Giấy tờ, bác cứ để sai
Thọ trong thiên hạ không ai bằng mình.

Đặng Duy Phiên

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT TH  (Ngày 23/05/2013 11:21:04)

cảm ơn BBT cảm on bác Lương Điền ,bác Phạm Văn Tự đã đồng cảm

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 21/05/2013 23:44:12)

CHẲNG SAO...

Dễ gì đày được cái quan ?
ChỈ vì con Vịt chết oan thôi mà

Thật thà - Quỉ quái tà ma
Quan đâu có chết...mực nhòa chẳng sao!
Phạm Tự

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 21/05/2013 12:33:42)

Theo như Editnerin*(nhà văn Thổ nhĩ kỳ )
Ủy ban to nhất phải tin rõ rồi
năm sinh , tháng đẻ trên đời
Bằng sao người thật đang ngồi , đứng đây
Chi bằng tháng tháng , ngày ngày
Làm nhiều việc tốt vui ngay thôi mà

Qua bài thơ của tác giả tôi thấy buồn cười và nghĩ đến tác phẩm "Những người thích đùa -Chuyện Quê ta vạn tuế ".Tôi thấy ngày sinh tháng đẻ có sai sót không quan trọng vì sổ sách của ủy ban là chính xác ta phải tin .Miễn là ta làm được gì cho tổ quốc .

Các bài khác: