Thứ bảy, 04/05/2024,


Chữ hiếu thời @ (Lương Điền) (22/12/2012) 

CHỮ HIẾU THỜI @
 

Bố mẹ già yếu bây giờ
Có ô sin để cậy nhờ trông nom
Báo hiếu không phải việc con
Thuê người giúp việc để còn làm ăn
Vệ sinh,tắm giặt, nơi nằm
Ô sin làm tất có cần con đâu.

visa trung quoc Con trai cùng với con dâu
Ngày nay hiện đại quên câu sinh thành
Có tiền mọi việc lo nhanh
Buồn thay bố mẹ trở thành cô đơn.

Lương Điền

gia han visa

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Học Vấn - hocvanvksbình duong@.com - 0981131333 - VKSND Tỉnh Bình Dương  (Ngày 08/01/2013 14:58:39)

THỜI ĐẠI @
Thương thay thời đại @
Tốn tiền cha mẹ buồn lòng trách oan
Thế thời phải ráng lo toan
Bỏ bê công việc khóc than cả đời
Cha thương , mẹ nhớ ngàn lời
Đắng lòng, than thở người ơi hỡi người
Ngày 08/01/2013
HỌC VẤN

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 -  Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 28/12/2012 22:24:21)

Chào anh Đỗ Lương Điền!
Đọc bài thơ "Chữ hiếu thời @" của anh em càng hiểu thêm nghĩa của chữ hiếu và nhớ ơn công lao sinh thành của cha mẹ.
Bài thơ của anh có tác dụng giáo dục rất cao, rất cần thiết cho tất cả mọi người.
Cảm ơn anh nhiều!
Chúc mừng anh!
Chúc anh vui khỏe và làm nhiều thơ hay!

  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846162 -  Hà Giang   (Ngày 24/12/2012 10:53:01)

CẬY AI...?

Buồn thay mấy Cụ mõ làng!
Chưa giầu lại muốn mơ màng COSIN...
"Lượng giác" chỉ biết đứng nhìn
Trời cao đất rộng...biết tìm...cậy ai?
Thảo Dân

  Gió Lào - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP Thanh Hóa  (Ngày 23/12/2012 22:06:40)

Con ông lắm tiền có hơn
Con tôi nghèo đói trắng trơn mình trần.
Kiếm tiền chẳng đủ nuôi thân.
Cho nên tôi cũng không cần ô sin.
Tự tay cơm áo gạo tiền
Nuôi thân nuôi vợ chẳng phiền cháu con.
Vợ chồng cơm deỏ canh ngon.
Nhà vui như hội cháu con xum vầy...

Như vậy là nhà ông có phúc hơn nhiều nhà khác rồi còn kêu rên nỗi gì? Con ông có tiền để nuôi ô sin hầu hạ cha mẹ già - Sướng quá còn kêu cô đơn...Tôi đã 60 tuổi còn đang phải kiếm tiền nuôi con ăn học những vẫn vui vẻ vô tư đấy.
Thank..

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT thanh hoa  (Ngày 23/12/2012 21:30:13)

CÓ NHÀ

Có nhà 7;8 người con
Đủ ăn đủ học hỏi còn kém ai
Đưá ươn hèn cũng đứa tài
Đông đoài nam bắc cũng vài bốn nơi
Mỗi người cũng mỗi cơ ngơi
Chẳng sang trọng lắm cũng ngời sức xuân
Mẹ "xa" ! cha ngoại thất tuần
Chia nhau nghĩa vụ cứ "vần vần xoay"
Nuôi cha tính "xát" số ngày
Tháng nào ba mốt... hỏi "thày" ở đâu ?




 

  Đỗ lương Điền  - luongdien20123@yahoo.com  - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL hà nội   (Ngày 23/12/2012 20:37:10)

Thay lời cảm ơn

Mấy lời cảm tạ bạn thơ
Cùng chung ý tưởng bất ngờ gặp nhau
Bây giờ xã hội muôn màu
Giữ làm sao để khỏi nhàu đức tâm

Lương Điền

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B  (Ngày 23/12/2012 16:03:21)

Xin chào nhà thơ Lương Điền, gớm người Hà Nội có khác, bài thơ quá hay
xin ngưỡng mộ chúc nhà thơ có nhiều thơ hay trên lucbat.vn

Có tiền chẳng dễ mua tiên
Cần chi con cái lụy phiền trông nom
Tị nhau lời lẽ om xòm
Miệng đời mai mỉa, rõ con cái nhà

Tình già che chắn cho già
Mong sao sống khỏe, chết là thật nhanh
Chẳng cần có của để dành
Nhiều người thương tiếc tiếng Thanh xuống cùng

Nuôi con ai giám kể công
Hiếu tình phụ tử, trong lòng mà ra
Trời luôn có mắt nhìn xa
Tiếng thơm hiếu thảo, đậm đà dần phai

Vũ văn Thịnh

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoqyuen, haiphong  (Ngày 22/12/2012 16:25:03)

Xin chào bạn. Về việc HIẾU NGHĨA, mình cũng gặp nhiều cảnh cười trong nước mắt. Nhân đây ĐAT có đôi vần chia sẻ:

THẾ LÀ...

"Nuôi người ở cho nó sang"...
Vợ chồng nhất trí,
việc bàn cho qua.

Về tận quê lôi được ra
Môt em nửa ngọng,
nửa là nặng tai...
CỤ NHÀ lúc cần bảo, sai
Dùng tín hiệu để tỏ oai uy quyền.

ỐSIN lúc nhớ lúc quên
Tưởng CỤ CHỦ nổi cơn điên... em bèn
Cho CỤ nhớ mãi đừng quên
Bàn tay hộ pháp in lên mặt NGƯỜI...

Vậy là hết cả sang, oai
Láng giềng được vài... chuyện để mà... đau
ĐÀO ANH THỤY

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 22/12/2012 8:14:32)

XÓT LÒNG !

@ hiện đại văn mình
Mấy ai nghĩ đến nghĩa tình nữa đâu?
Đức tâm trung hiếu phai mầu...
Tuổi cao sức mọn..đớn đau xót lòng!
Phạm Tự

  Lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 0907998137 -  Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 22/12/2012 6:49:49)


Chào Bác Lương Điền , bài thơ châm hay quá .Cháu có đô câu xin thêm cho vui
Thời Thế
Thời nay ta có osin
Cha già mẹ yếu cứ yên dấy chờ
Đền ơn trả hiếu ta nhờ
Osin thay thế ta thời rảnh tay
Có tiền thì chẳng đúng sai
Ơn cha nghĩa mẹ " đôla" cứ sài.
Gió Nam namphong2408@gmail.com

Các bài khác: