BÍ QUYẾT CHỮA GHEN
Quanh năm đi sớm về trưa
Việc công chăm chỉ, việc kia… lơ là
Hiếm hoi được buổi ở nhà
Ăn cơm vợ nấu, uống trà vợ pha.
Thế mà có kẻ điêu toa
Rằng tôi bắt bướm, hái hoa… đại tài
Vợ buồn, thở ngắn than dài
Bụng trong sôi sục, mặt ngoài giá băng.
Tỉ tê tôi mới thưa rằng
Chồng em phải hạng gió trăng đâu mà
Chỉ vì phong nhã hào hoa
Giỏi giang… nên bị người ta… cảm tình.
Giống như em đẹp, em xinh
Bao người săn đón chứ mình anh đâu?
Hay chi những kẻ mày râu
Tháng năm thui thủi, trước sau một mình
Chẳng hề pic nic, đan xinh (*)
Quẩn quang bến nước, sân đình, gốc đa.
Ly sinh tố anh vừa pha
Kính em… hạ nhiệt, kẻo mà… tăng xông.
Vợ cười đôi má ửng hồng
Sao mà tin được rằng chồng… nhát gan
Nếu mà nhăng cuối dối gian
Liệu hồn, cửa nát, nhà tan có ngày.
Thế rồi… tay lại cầm tay
Nguýt yêu… cuối mắt, đầu mày… lả lơi.
Cẩm Duy ( Đặng Duy Phiên)
Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội.
(*) Picnic: Đi tham quan du lịch
Đan xinh : Khiêu vũ