Chủ nhật, 05/05/2024,


Nói và làm (Thanh Hoàng) (25/10/2012) 

NÓI VÀ LÀM

 
Khi ông lên bục thuyết trình
Cưới tang không được linh đình xa hoa
Nhưng khi tang mẹ, tang cha
Nhà ông nườm nượm đoàn ra, đoàn vào
Chia buồn hay nộp phong bao?
Cơ quan, phường, xã nơi nào không đi
Cưới con thêm đống phong bì
Vì ông biết  họ sẽ “chi” ấy mà.
 
Than ôi trong cõi người ta
Nói - Làm hai hai thứ sao mà ....khác nhau.
 
Thanh Hoàng
ĐôngTân - Đông Hưng - Thái Bình
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tuấn Đạt - tuandatani60@yahoo.com.vn - 0904114491 - Tây Thạnh,Tân Phú,Tp HCM  (Ngày 11/12/2012 9:17:48)

Xin được phép chia sẻ cùng tác giả Thanh Hoàng.

GIỐNG NHAU, KHÁC GÌ!

Còn nhớ lúc nhận công trình
Ông cũng làm tiệc linh đình xa hoa
Phong bì ông kính lên cha
Thế nên nay được dồng ra đồng vào
Vét-tông cà vạt bảnh bao?
Sếp đã có việc dám nào không đi ?!
Sẵn luôn trong túi đống bì
Như đốt vàng mã âm ti, ấy mà...

Than ôi trong cõi người ta,
Xếp trên,lính dưới sao mà ....giống nhau.
NĐTĐ.

  Nguyễn Đình Diệm - nguyendinhdiem95@yahoo.com.vn - 01223153589 - 134/8 ĐHT 42Tân Hưng Thuận Q12 TPHCM  (Ngày 11/11/2012 13:53:16)

XIN CHIA XẺ CÙNG CÁC BẠN VÀ TG THANH HOÀNG VỚI BÀI:
LẠY TRỜI
Thảo dân đâu dám nói leo
chỉ việc ngậm miệng nghe theo quan nhà
Cực lòng quá phải nói ra
nhà quan giàu quá lấy đâu lắm tiền
Phải chăng bùa phép của tiên
hóa vàng hóa bạc linh thiêng của chùa

Trăm ngàn dân vẫn thiệt thua
Vạn lần dân vẫn trơ cua mắt nhìn
Kỹ cương phép nước giữ gìn
Cái mồm quan nói – ruột phình hầu bao
Trăm nâm dân mãi chiêm bao
Miếng cơm manh áo công bằng chia dân...

Lạy trời cho cả gió lành
Thổi tan tham nhũng cho dân mát lòng !
Nguyễn Đinh Diệm 11/11/2012

  vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988204796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 03/11/2012 1:18:18)

Đồ Bòng em đọc được bài Nói và làm của bác Thanh Hoàng và các bài họa hay quá!
Em xin gửi mấy câu chia xẻ:

KHÁC NÀO ĐÁ NHAU
Đồ Bòng

Nói - làm mà lại giống nhau
Xin thưa: Nước mạnh, dân giầu hơn Tây!

Quan tham - Quốc nạn thời nay
Nói - làm thường vẫn quắt quay sự đời!
Quan nói: là để dạy người
Quan làm: là để cho đời học quan.

Muốn tiến thì nịnh quan gian
Ma chay, cưới hỏi ngập tràn phong bao
Bao dày ắt có ghế cao...

Quan làm - Quan nói khác nào đá nhau?

Tân Uyên, 02/11/2012
ĐB

  Nguyễn Thanh Hoàng - Thanh Hoangf52tb@gmail.com - 0969745025 - Đông Tân. Đông hưng .Thái Bình  (Ngày 29/10/2012 3:12:26)

Thanh Hoàng cảm ơn các anh: có bút danh Thảo Dân,Hà Giang
Nguyễn Năm C.L.Bthơ Hà Trung.Thanh Hóa
Nguyễn Quốc Dân.Diễn Châu.Nghệ An
Trình Phúc Đa trung học cơ sở Thanh An(Đ.T 01698231586)
Đỗ Lương Điền. Xuân Đỉnh .Từ Liêm. hà nội
các anh đã có những chia sẻ "đồng thanh tương ứng..." bằng những bài "họa" với Thanh Hoàng. có những bài hay hơn của T.H
chúc các anh và gia đình vui khỏe hạnh phúc
thân ái
Thanh Hoàng

  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846162 - Hà Giang   (Ngày 28/10/2012 14:31:33)

BIẾT ĐỜI

Nói hay phải biết làm hay 
Ngẩn ngơ thửa ruộng cái cày con trâu!
Ông nói dù "hay" đến đâu 
Khi làm mà dở... mai sau biết đời...? 

Thảo Dân

  Nguyễn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - CLB thơ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 26/10/2012 9:59:22)

Xin góp bài đồng cảm cùng TH
Cua nhìn đời
Hiện thực nạc, mỡ rõ ràng
Người đời sao nỡ phũ phàng vòng vo
Nghịch đời, nịnh nhỏ thành to
Tày trời, thành bé lý do trăm đường
Miệng luôn tuyên bố kỷ cương
Cha, con thì lại coi thường cứ chơi
Cua nào thấu hiểu sự đời
Người làm, người nói có trời mới hay
Muôn đời truyền kiếp xưa nay
Nạc, mỡ lẫn lộn, tỉnh say một hùa
Nhìn đời vượt trán là cua
Hai càng, tám cẳng đành thua người đời.

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 25/10/2012 21:39:36)

Xin chia sẻ cùng tác giả vài câu:

Lên trời xin một tảng mây
Đem về trám miệng mấy tay nói nhiều
Vỗ đùi, trời cất tiếng reo
Lấy đi, lấy nữa càng nhiều càng hay
Từ xưa cho đến ngày nay
Đã quan chỉ thạo nói hay hơn làm
...

Thân ái!
NQD

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - truong THCS Thanh An Thach Thanh Thoa  (Ngày 25/10/2012 13:55:31)

Có những sự trái ngược.Có những sự phân chia trong cách nhìn nhận của người đời về cùng một sự việc.

Tình đời
Cũng là đám đón với đưa
Cũng phông rạp với đàn ca dập dìu
một phơi phới một đìu hiu
Vui nhân nhân mãi buồi thiu chia dần
Tình đời lưu luyến ái ân
Vui buồn san sẻ cả gần lẫn xa
Định phân cả lúc làm ma?

Các bài khác: