Thứ sáu, 03/05/2024,


Khôn dại (Phùng Văn Ban) (05/08/2012) 

 

 
 
Bắc thang lên hỏi ông trời
Vay tiền đánh bạc đổi đời được chăng?
Thấp tay đòi với chị Hằng
Thấy tiền “cò” nhử định giằng xơi ngay
 
Được ham thua gỡ tối ngày
Ai ngờ càng đánh số này càng đen
Máu tham tiền hết vẫn thèm
Tính bài lừa phỉnh anh em bạn bè
 
Chẳng tha cô bác ông bà
Vay vay, mượn mượn người nhà nể nang
Quẩn quanh “cua” đếm trong hang
Thế là chì mất chài tan đắng lòng
 
Dắt nhau vợ bế con bồng
Nửa đêm trốn nợ nhà không bóng người
Hỏi ra nhà đất bán rồi
Giấy tờ sổ đỏ đi đời nhà ma
 
Hương hồn tiên tổ ông cha
Tùy nghi di tản đi ra không bàn
Xót xa ma dại thân tàn
Khuynh gia, bại sản, nát tan gia đình.
 
 
Phùng Văn Ban
CLB LB Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên)
Điện thoại: 0915 243 004
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.   (Ngày 22/08/2012 11:35:20)

Đời người ai biết được đâu?Cao sang chức trách lại ra phận buồn.Vậy thôi than trách chi phiền,cuộc đời bão táp sống xô mọi miền!Giàu sang ai chả muốn nhiều,đến khi ngã ngửa mới bần thần thôi!Trời ơi:nhà cửa,xe hơi,tiền đầy danh vị đã lên cửa thiền.Ngậm ngùi chua xót đã đành,trách chi thân phận bạc đời người ơi!
Nhìn người phú quý giàu sang
Tiền đầy bịch túi mở mang khắp quầy.
Xe hơi,nhà đất chất đầy
Miệng cười hăm hở mặt mày mùi tanh.
Bao nhiêu những tấm đô xanh
Cho vào đánh bạc chẳng đành thôi đâu?
Kẻ thua,kẻ thắng lại giầu.
Đồng tiền rễ kiếm lại cầu được may.
Ai ngờ của xót nợ vay
Càng chơi thích thú càng say bạc tiền
Đất đai nhà cửa tổ tiên
Cũng theo món nợ than phiền:"người ơi!"
(Tiếc than phận đời!)

  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.   (Ngày 22/08/2012 11:27:14)

Đời người ai biết được đâu?Cao sang chức trách lại ra phận buồn.Vậy thôi than trách chi phiền,cuộc đời bão táp sống xô mọi miền!Giàu sang ai chả muốn nhiều,đến khi ngã ngửa mới bần thần thôi!Trời ơi:nhà cửa,xe hơi,tiền đầy danh vị đã lên cửa thiền.Ngậm ngùi chua xót đã đành,trách chi thân phận bạc đời người ơi!
Nhìn người phú quý giàu sang
Tiền đầy bịch túi mở mang khắp quầy.
Xe hơi,nhà đất chất đầy
Miệng cười hăm hở mặt mày mùi tanh.
Bao nhiêu những tấm đô xanh
Cho vào đánh bạc chẳng đành thôi đâu?
Kẻ thua,kẻ thắng lại giầu.
Đồng tiền rễ kiếm lại cầu được may.
Ai ngờ của xót nợ vay
Càng chơi thích thú càng say bạc tiền
Đất đai nhà cửa tổ tiên
Cũng theo món nợ than phiền:"người ơi!"
(Tiếc than phận đời!)

  Nguyễn Trongjk Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 08/08/2012 7:42:13)

Chia sẻ cùng tác giả

MÁCH BẢO
Ông khoe lắm bạc, nhiều vàng
Ô tô, xe máy xịn, sang, đắt tiền
Ông khoe du lịch triền miên
Nay đây mai đó khắp miền gần xa
Ông khoe nhiều đất, lắm nhà
Nhỏ, to biệt thự, vi-La Tây, Tầu
Nhưng nào ông có ngờ đâu
Nhà, xe, đất,ruộng rủ nhau lên trời
Chỉ vì thằng lớn ham chơi
Đua đòi cá độ đi đời nhà, xe
Thằng bé nghiện hút xì ke
Đất, nhà nay dọa, mai đè sang tên
Bà thì suy nghĩ buồn phiền
Thương con tiếc của như điên, như khùng
Tất cả chỉ tại vì ông
Lắm tiền, nhiều của mà không biết sài
Mách rằng có MENULAI
Nhà thuốc chữa tài, giữ được tiền lâu
Gần thôi chẳng ở xa đâu
29 Đình Chiểu mau mau đến tìm
 

Các bài khác: