Thứ hai, 20/07/2026,

Bây giờ người ấy có hay
Vườn xưa cha mẹ đã xây nhà lầu
Ta giờ chẳng của riêng nhau
Thôi đừng khỏa sóng… kẻo đau lòng thuyền
 

 Cùng em tắm biển Vũng Tàu

Biển xanh, cát mịn một màu thanh thanh

Mây trời xanh, Nước biển xanh

Em cùng tắm biển với anh nô đùa

Tháng năm (Ái Nhân)  (12/06/2020)
Tóc bà hóng mát phơi tơ
Mo cau gọi gió, lẳng lơ Bờm cười
Nong tằm ăn rỗi dâu tươi
Vàng ươm hạt thóc mẹ phơi sân đình.
Mẹ (Lê Huy Liệu)  (11/06/2020)

 

Nghe trong hương lúa nồng nàn 

Niềm e ấp thuở ngập tràn yêu thương

Mồ hôi lưng áo mẹ vương

Mặn mòi mẹ giữ lối thường chân quê

Đố ai buộc được gió trời 
Để cho sóng lặng dừng trôi lục bình
Bơ vơ lạc chuyến thuyền tình
Mái chèo nhỏ lệ, bình minh thẫn thờ.

Mừng thay, Covid tan rồi
Bạn thơ, ta lại vui ngồi bên nhau
Rộn ràng trao tứ đổi câu
Hoa thơm, trái ngọt sắc màu lung linh

 

 

 
Lẻ loi đếm giọt lệ tình
Đèn đêm phố thị lung linh ánh vàng
Bẽ bàng mười ngón tay đan
Chợt sao thương quá ! đôi bàn tay xinh


 Đưa em vào quãng đường cong

Em ơi lối ấy gai chông sẽ nhiều

Dắt tay nhau thả lời yêu

Biết không nơi đấy rất nhiều gió đưa

 

Súng gươm một trận khóc cười
Gái quê buồn thả sông trôi se lòng.
Ra sông giặt áo cho chồng
Vắt vai cả một dòng sông mang về.

Gió đưa hoa cải về trời
Vai còn đeo bị không rời bến xưa

Đò ơi đã sang sông chưa
Để chàng đón thiếp kiệu vừa cài hoa

 

Một mai như chiếc lá khô
Rụng về nguồn cội biết mô phận mình
Vàng tươi giọt nắng thủy tinh
Cởi lòng trút hết tơ tình...một mai.
Giở xem ảnh cũ lâu rồi
Bỗng dưng gặp lại nụ cười ngày xưa
Nụ cười như thể có bùa
Gặp rồi, quên cả nắng mưa ngoài đời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [301 ,302 ,303, 304 ,305 ,306 ,307 ,308 ,309 ,310 ,311 ,312 ] Tiếp  Cuối cùng