Thứ sáu, 17/05/2024,


Chùm thơ của BVĐ thành lập CLB Lục Bát Vũng Tàu (04/05/2012) 



CON VỀ THĂM MẸ

Con đi gom nắng cuối trời
Dồn từng hơi ấm về nơi mẹ nằm
Con gom gió cả tháng năm
Thổi cho thoáng chỗ mẹ nằm nghỉ ngơi
Hôm nay mẹ ốm nặng rồi
Không nhìn, không nói, không cười, không ăn
Khò khè hơi thở khó khăn
Thân gầy mẹ nép dưới chăn im lìm
Chỉ còn thoi thóp con tim
Chắc là gắng đập để tìm cố nhân
Tóc dài bạc hết cả xuân
Khổ đau in đậm nếp nhăn nhọc nhằn
Mẹ ơi con cháu quây quần
Lặng im nhìn mẹ bần thần xót thương
Lực cùng sức kiệt trên giường
Chẳng bon chen nữa, chẳng vương bụi đời
Cháu con thương mẹ mẹ ơi!
Nguyện cầu cho mẹ qua nơi hiểm nghèo

25/3/2012

THUYỀN MỘT MÁI CHÈO

Thuyền anh chỉ một mái chèo
Chòng chành trên bến đò chiều xót xa
Ngày nào cũng đợi em qua
Chợ chiều tan muộn sông nhòa bóng đêm
Có lần chỉ một mình em
Cũng thành một chuyến thuyền êm qua đò
Có hôm không hẹn không hò
Vô duyên em vẫn ra đò - gặp anh.
Tơ tình vốn đã mỏng manh
Thương anh mà chẳng nói thành lời yêu
Chiều chiều rồi lại chiều chiều
Nhìn thuyền anh một mái chèo sang sông
Cánh tay áo trái bỏ không
Vô hồn in bóng xuống sông nhạt nhòa
Bị thương ở chiến trường xa
Về quê làm lái thuyền qua sông Cầu
Qua đò sợ bến sông sâu
Sợ thuyền một mái chèo lâu, chòng chành
Thương anh em góp cùng anh
Sửa thuyền thêm mái cho thành chèo đôi
Anh bên lở, em bên bồi
Góp chung một bến tình đời bên sông.

12/12/2011
Hồ Đình Bắc
A5 Bến Đình 3–Phường 9 TP Vũng Tàu
ĐT: 0912280375, Email: hodinhbac@gmail.com

ĐỪNG

Đừng làm hỏng cả tình thơ
Biết thuyền định mệnh lạc bờ về đâu
Đừng làm hụt hẫng đời nhau
Tóc mai chừ cũng bạc màu nhân gian
Đừng quên lối lạ phượng tàn
Hoàng hôn dợn sóng úa vàng bãi xa
Đừng làm lỗi nhịp tình ca
Dây chùng cung nỡ xót xa cả đời
Đừng làm dông bão trùng khơi
Sóng tan hoang sóng thuyền chơi vơi thuyền
Đừng làm phai nhạt nét duyên
Thời gian trút xuống ưu phiền lãng quên

LỖI HẸN

Từ em lỗi hẹn tình xuân
Tiếng mưa phố Hạ bâng khuâng cả chiều
Vỗ bờ con sóng buồn hiu
Bao năm hò hẹn hẳn nhiều xót xa
Em về lối phượng trả hoa
Nghiêng chờ bút đợi trăng nhòa ý thơ

Đại Lộc
87 Thùy Vân TP Vũng Tàu, ĐT: 0937490919

SẺ CHIA TÌNH XƯA

Tình em xưa chẳng vẹn tròn
Gặp anh trên mạng vẫn còn… chông chênh!
Đường đời… sóng gió lênh đênh
Biển xanh cát trắng gập ghềnh… người ơi!

Sẻ chia một chút tình đời!
Xa lòng cách mặt tình người mong manh
Vấn vương khem khổ sao đành!
Ước mong có được ngày xanh… ngọt ngào!

Tình xanh ai chả ước ao
Ngày nào sóng cũng rì rào… bên anh!
Bên em biển hát trong lành
Cùng anh trở lại biển xanh… những chiều!

Xế chiều… nhớ kỷ niệm yêu!
Bao năm tưởng đã lắng… triều lại dâng!
Nỗi niềm con nước đã từng
Chiều nay bất chợt… sóng tung trắng bờ!

Tình ai chở nặng… thuyền thơ!
Bến xưa thuyền cũ… bây giờ người đâu?

10/10/2011
Hồng Vân, ĐT:0914721957
Đường Ba Cu-TP Vũng Tàu
Email: hongvanvt1981@yahoo.com.vn

RƯNG RƯNG NỖI NHỚ

Ngoại thành đêm - dưới trăng non
Đổi vành trăng khuyết, em còn nhớ không?
Lang thang với mối tình nồng
Giữa ngàn sóng vỗ - mà lòng vô hư
Chơi vơi chân bước bấy chừ
Miên man khát vọng tương tư tình người
Gió thưa heo hắt nụ đời
Mặn mà thấp thoáng một thời ngọt thơm
Nửa vầng trăng tỏa sáng hơn
Rưng rưng nỗi nhớ giận hờn bên nhau.

TRỌN ĐẠO LÀM CON

Lo toan trĩu gánh vai gầy
Mỏng manh như áng mây vầy núi cao
Đổ sức tuổi trẻ thời nào
Bên thân gỗ mục nhú cao đầy mầm
Bấm chân nát gót phong trần
Xót xa lòng mẹ tím bầm lòng con
Mẹ ơi! Sông cạn núi mòn
Ân sâu trọn đạo làm con thờ Người.

Nguyễn Phi Diếu, ĐT:064.3818.817
286/17 Lê Hồng Phong – TP Vũng Tàu
Email: phidieuvungtau@yahoo.com.vn

BỐN NGÀN NĂM NƯỚC VUA HÙNG

Tháng Ba giỗ Tổ Hùng Vương .
Kính dâng Quốc Tổ bánh chưng bánh dày
Bánh Chưng gạo nếp đất này,
Bánh Dày tiên nữ giã chày nhịp ba.
Bạc mồ hôi áo mẹ cha,
Dặm dài đòn gánh gánh ra Thậm Thình,
Dâng Vua, khuyển Tướng, khao binh
Voi quần ngựa hý thậm thình ngày đêm.
Luyện kiếm hơn bốn ngàn năm
Phong Châu, Nghĩa Lĩnh giáo gươm sẵn sàng
Trống Đồng Ngọc Lũ rền vang .
Nức lòng đất Việt, kinh hoàng Bắc phương.
Liễu Thăng,Tô Định, Thoát Hoan
Hán, Nguyên, Minh, Tống đến không đường về .
Sử Vàng Đinh,Lý, Trần, Lê
Hoa Lư lau sậy Rồng về Thăng Long
Muôn dân cung sắt tên đồng.
Giữ gìn non nước con Rồng… cháu Tiên…
Núi sông một dải vững bền
Trùng trùng, điệp điệp sóng ngàn quân đi
Nỏ Thần còn đó phòng khi
Mưa Tây, gió bắc… Thịnh suy Đất - Trời.

Bốn ngàn năm cuộc đầy vơi ,
Cháu Con nguyện giữ đất trời: Tròn-Vuông

3/2012

OAN… XẢO CUỘC TÌNH

“Nàng… Ơi… Thôi phải tạm xa…!
Bệnh Vua cố quốc, làm Ta rối lòng…”
Nhìn Người nước mắt lưng tròng,
Ruột đau chín khúc thương chồng héo hon
Hạt Lừa gieo cạn đức tin
Trao tim trao hết giang sơn cơ đồ…

Đông dài u uẩn tỉnh, mơ
Đùng đùng sấm sét mịt mờ giáo gươm
Nỏ Thần còn xác vô hồn,
Quân reo ngựa hý, trống dồn cháy lưng
Hồng trần lông Ngỗng chỉ đường…
Vó câu khấp khiểng, khoét từng bước đau.
Sóng ngầm xoay cuộc bể dâu
Nợ tình oán trả nỗi đau oan… tình…
Thần Kim Qui dẫu hiển linh,
Thế cờ đã hết… Giật mình… Khóc than…!

Mỵ Châu - Trọng Thủy… giếng… oan…!
Nước nào rửa sạch…
Máu ngàn… Kiếm cung…?

3/2012
Phạm Ngọc Thanh, ĐT:0913684117
Địa chỉ: 143 Bà Triệu,p4 Tp. Vũng Tàu
Email: thanhngoc19@ymail.com

HOẠN THƯ GỬI KIỀU

Kiều ơi chị nói thật mà
Cũng là cái phận đàn bà với nhau
Chị nào độc ác gì đâu
Còn em lỡ bước mà đau cả đời
Của riêng riêng đến rạch ròi
Riêng cho đến cạn cuộc cười vẫn riêng
Gánh tình em quẩy chung chiêng
Tiếng ghen chị gánh đổ nghiêng Tiền Đường
Trong lòng chín giận mười thương
Cửa thiền nương náu khỏi vương nợ tình
Dè đâu hương lửa ba sinh
Em đi cho nát cuộc tình mới thôi
Đừng trách chị nữa Kiều ơi
Đàn ông là cái nợ đời đó em
Thân em một nổi chín chìm
Bình yên từ đấy chị tìm không ra
Buồn thay! Cái kiếp đàn bà.

Duy Tân, ĐT: 0643575570
17/24/5A Ngô Đức Kế TP Vũng Tàu

TÂM TƯ ANH THỢ GIÀN KHOAN

Biển vờn sóng gọi trùng dương
Hải Âu sải cánh trên đường bay xa
Biển ơi hãy sóng cùng ta
Chim ơi hãy nghỉ bay là xuống đây
Cho ta nhắn gửi điều này
Tới người yêu ở chân mây cuối trời
Trăm ngàn thương nhớ em ơi
Xa xôi em có thấu lời đó chăng

Nguyễn Hữu Thu, ĐT: 01278787887
224/B6 KTT 5 tầng Phường 7, TP Vũng Tàu

ĐẾM ĐONG

Đường đời đo đếm đua chen
Gió luồn đo đất mây lên đo trời
Cõi người đo tháng năm trôi
Con tàu đo dọc trùng khơi bến bờ
Phượng hồng so mãi ước mơ
Tháng năm đo bước hai bờ thời gian
Nụ cười so giấc bình an
Bước đi đong đếm khôn ngoan mắt người
Câu thơ đo giọt tình đời
Vầng trăng so Cuội đơn côi lưng trời
Dòng sông so nước biển khơi
Vầng dương đo hạt sinh sôi nẩy mầm
Năm xôi đo trí thằng Bờm
Dọc đường lông ngỗng đo lòng Mỵ Châu
Trương Chi đo đếm phận nghèo
Thạch Sanh đuổi giặc so điều nghĩa nhân
Cân đong-đo-đếm xa gần
Buồn vui ai biết so phần hơn ai.

PHỐ LÀNG

Nửa làng – Nửa phố - Chiều quê
Phố Làng anh lạc lối về nơi em
Con đường vịn mãi dòng kênh
Hàng cây vịn mãi lênh đênh phố làng
Cánh đồng vịn mãi mênh mang
Nhà trên cọc vịn không gian ba chiều
Phố Làng không vạt ao bèo
Không cây cầu khỉ xóm nghèo năm xưa
Dòng kênh quên bến đò đưa
Vầng trăng nhạt ánh đèn khuya chung tình
Đồng xanh xanh đất quê mình
Buâng khuâng nhớ những sân đình gốc đa
Đâu hàng dâm bụt đỏ hoa
Vẽ ngang vẽ dọc đường xa lối gần
Tìm em… trước cửa… tần ngần
Nào đâu con ngõ những lần anh qua
Tìm em cánh áo bà ba
Thì em trẩy hội kiêu sa váy đầm
Phố làng thay áo thị thành
Tình anh lạc lối quê anh ngày về.

Trịnh Việt Hưng
Thành phố Vũng Tàu

MANG MANG TRẦN THẾ

Nóng thì càng lúc càng gay
Băng tan Bắc cực, nước đầy đại dương
Hạt nhân hiểm họa khôn lường
Sóng thần động đất tránh đường nào đây
Đi đường vạ gió tai bay
Rau xanh cá thịt nhiễm đầy thuốc sâu
Lệ làng phép nước nặng đầu
Ăn làm sao, ở làm sao hở trời
Trời xanh không thấy trả lời
Thì ra trời cũng thủng rồi còn đâu
Chắp tay thành kính khẩn cầu
Nữ Oa tế độ về mau vá dùm.

NỢ

Nợ mẹ cha một kiếp người
Nợ đất hạt thóc nợ trời nắng mưa
Nợ đời một gánh ước mơ
Nợ thi nhân một câu thơ trữ tình
Nợ ma quỷ nợ thần linh
Nợ cay đắng nợ ngọt lành trần gian
Nợ câu ca một tiếng đàn
Nợ tri âm cuộc rượu tràn thâu canh
Nợ đồng làng một bức tranh
Nợ người con gái tóc xanh lời thề

Tha hương một chuyến đi về
Đôi vai nặng trĩu đường quê nợ nần.

Phạm Hải, ĐT: 01654952205
186 Ba Cu Thành phố Vũng Tàu

ĐỢI

Con thuyền đợi khách qua sông
Lúa non để đợi đòng đòng trổ bông
Cau xanh đợi lá trầu không
Diều kia đợi gió chao trong bầu trời
Người vui ta đợi tiếng cười
Ánh trăng rọi xuống đợi người tri âm
Giếng dầu đợi mũi khoan thăm
Cây non đợi lớn vầng trăng đợi tròn
Môi xinh kia đợi thỏi son
Duyên tình là để ai còn đợi ai
Hoàng hôn đợi đến sớm mai
Tre già đưa võng đợi ngày măng lên
Sáo kia đợi thổi vào đêm
Đàn kia đợi gảy nhạc còn đợi ca
Ruộng khô đợi hạt mưa sa
Thủy điện đợi nước sông Đà dâng thêm
Núi kia đợi ánh trăng lên
Sông sâu để đợi con thuyền lướt qua.

Việt Hồng
74/B5 Trương Công Định, Thành phố Vũng Tàu.

MỘT MIỀN ĐẤT PHẬT

Đưa em tới chốn chùa Đồng
Đường về đất Phật thắm hồng chân mây
Một vùng xanh lá cùng cây
Dốc cao, đá dựng mây dầy quanh năm
Ước mong tìm đến viếng thăm
Nước thơm cửa Phật tuần, rằm tâm linh
Đường lên chùa Dải Oan tình
Chùa Rồng, Dốc Hạ, Cảnh Tiên, Thác Vàng
Một miền đất Phật mênh mang
Am Xưa, Năm Mẫu, Chùa Trình, Yên Trung
Biết bao bia Phật, đá trồng
Qua Chùa Cẩm Thực, núi vòng Mâm Xôi
Gốc đa ôm gốc Thị Mời
Đến chùa Một mái gần nơi cổng Trời
Non Thiêng, Bến Chải cùng nơi
Đốc Quàng, Tháp Cổ một đời sống chung
Trúc Lâm Phụ Tử chung lòng
Núi Voi, Ngự Dội những mong an lành
Vực sâu suối mát, rừng xanh
Yên Tử nơi ngự Phật Danh sáng ngời

Lê Đức Nhận, ĐT:0985961252.
222/7Lê Lợi P.4 TP Vũng Tàu

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 07/05/2012 11:49:22)

TM/Ban Vận động thành lập CLB Lục Bát Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin chân thành cảm ơn các thi hữu : Lê Minh Dung TP HCM, Hương Sinh CLB Đoàn Thị Điểm Hưng Yên, Phạm Đình Thi TP Điện Biên Phủ và các bạn đọc gần xa đọc chùm thơ của CLB LB Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Đợt III) đã có lời động viên, chia sẻ tình cảm với chúng tôi. Đất miền Đông Nam Bộ đầy nắng và gió, Thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là điểm du lịch thu hút du khách của cả nước và nước ngoài, khí hậu ôn hòa, quanh năm bãi biển đông người bơi lội, mặc dù ngoài Bắc có thể rét xuống dưới 10độ C. Nơi có trại sáng tác Thành Phố luôn luôn tiếp đón các Đoàn Văn Nghệ Sỹ của Hội VHNT các tỉnh của cả nước về dự trại, chúng tôi thường xuyên được giao lưu thơ và các hoạt động nghệ thuật khác. Rất mong các CLB Thơ bạn và các thi hữu có điều kiện về Vũng Tàu dự trại sáng tác hay du lịch ghé thăm các lều thơ của chúng tôi, xin được hân hạnh đón tiếp và giao lưu.
Khi đến liên hệ : Hồ Đình Bắc ĐT: 0912280375. Hoặc anh Đại Lộc : 87 Thùy Vân TP Vũng Tàu ĐT; 0937490919.
TM/ BVĐ TL CLB Lục bát Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Đình Bắc.

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com -  - TP ĐIỆN BIÊN PHỦ  (Ngày 06/05/2012 7:52:15)

Hôm nay tôi mới tìm đọc các tác phẩm của Lê Đức Nhân câu lạc bộ thơ Bà Rịa, Vũng Tầu . Tôi rất thích và tâm đắc với những bài thơ của các tác giả Bà rịa Vũng Tầu . Xin kính chúc các thi hữu mạnh giỏi, hạnh phúc, thành đạt trên mọi khía cạnh của cuộc sống và yêu đời, sáng tác những bài thơ, văn giầu tính nhân văn cho độc giả được thưởng thức món ăn tinh thần tăng thêm tuổi thọ.

  Hương Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 04/05/2012 22:34:06)

CÂU LẠC BỘ LỤC BÁT Đoàn Thị Điểm (HY)xin có lời chào Ban vận động CLB LB Bà Rịa - Vũng Tàu , chúc mừng chùm thơ thứ 3 của các anh, các chị. Những vần thơ được chắt lọc từ miền Biển Vũng Tàu thật mượt mà , thơ mộng.
CLB LB Đoàn Thị Điểm ( HY ) xin chúc các nhà thơ luôn vui khỏe, lớn mạnh, và có nhiều những tác phẩm hay. Chúng ta cùng chung tay nối dài những toa tàu CLB LB , cho trang web Lục bát .com thêm đậm sắc màu.

TM BCN Hương Sinh

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 04/05/2012 21:35:42)

CÂU LẠC BỘ LỤC BÁT SÀI GÒN xin chúc mừng chùm thơ thứ 3 của BVĐ CLB LB VŨNG TÀU. Những bài thơ đậm đà màu sắc hương vị miền Biển Vũng Tàu sẽ làm đẹp thêm vườn thơ lục bát trên thi đàn lucbat.com

Chúc các thi hữu sáng tác khỏe.
TM BCN Lê Minh Dung

Các bài khác: