TA VỀ…
Ta về nơi ấy dòng sông
Sóng lan nỗi nhớ
Đò đong dặt dìu
Bập bềnh cái thuở tập yêu
Nước lên trăng quẫy lệch xiêu câu hò…
Ta về mượn áo học trò
Bến xưa khúc khích
Con đò rung neo
Con chuồn chuồn cõng quê nghèo
Đua nhau đuổi nắng vờn theo quanh bà…
Ta về xưa gốc cây đa
Nỗi nênh đồng vọng người xa xứ buồn
Nghiêng chiều hứng giọt sương suông
Xốn xang rau đắng còn thương bếp chiều…
Ta về…
Nắng mái tranh xiêu
Nắng đùa ngọn bí
Nắng trêu đọt bầu
Bập bùng ruộng cạn đồng sâu
Mẹ ta cấy nắng
Bể dâu thay người…
Sao em mang cả tiếng cười
Nắng mưa vứt bỏ về nơi phố hồng
Trăm năm vẫn một dòng sông
Ngày đêm vỗ sóng ru hồn người đi…
SAY VỚI SÁU TÁM
Chỉ là sáu tám
đôi dòng…
Tình em rót đến say lòng người ta
Chiều quê
ngã tím bông cà
Con đò nghiêng bóng
là đà chiều quê
Bỏ quên câu lục
em về
Bâng khuâng câu bát
bờ đê một mình
Say thơ
ngã bóng
nghiêng hình
Nửa đêm
sáu tám trở mình
tương tư…
01/9/2011
Nguyễn Thanh Hải
(ĐT: 0974414568, Email: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn)
MƠ EM NHAN SẮC
Gió lùa áo lệch vai nghiêng
Lung linh em choáng ngợp miền lạc hoa
Ngực len lén chực vỡ òa
Bờ tâm tưởng hé lộ ra cõi phàm
Mởn non tơ liếc trộm thầm
Em mong mỏng lụa trắng ngần mê si
Mơ chi, mơ có được gì
Ngẩn ngơ loạn nhịp tim khi thất hồn
Ướm môi thắm để ghen hờn
Tham lam cái bóng chập chờn bướm hoa
Nhẹ nửa vời mở mắt ra
Thả trôi nhan sắc mượt mà trêu ngươi
Tung bong bóng vút lên trời
Bay nơi đâu thấp thoáng người nhìn theo
Dấu nhòa đánh thức chuông reo
Từng giây phút sáng đợi chiều thênh thang
Đã sang thu lá nhuộm vàng
Bỏ tôi ôm lỏng tiếng đàn quá khuya
Ngược bờ giếng nước bên kia
Ghế công viên bỏ trống nhòe sau mưa
Lấy hơi nới lỏng buông thùa
Thổi em cháy rực lửa mùa tương tư.
Lê Hồng Thái
(ĐT: 0932729252)
PHẬP PHỒNG
Hạt mưa ôm ấp rãnh cày
Sữa non căng mọng thơm đầy lên bông.
Vàng ươm vỏ trấu phập phồng
Về sân có kịp bão giông bất ngờ?
IM LẶNG
Lặng im thu hoạch bồi hồi
Lặng im lắng tiếng đất trời giao thoa.
Mỗi ngày ngang cửa nhà ta
Mùi hương im lặng ngân nga nói gì?
ẢO GIÁC
Đi tìm khẩu vị thơ ca
Mới hay ảo tưởng cũng là thức ăn
Bao lần bội thực hào quang
Cơn no ảo giác trấn an tâm hồn.
Vũ Tuấn
(ĐT: 0945777887, Email: vodinhtuong@gmail.com)
CHIỀU CHIỀU LẠI NHỚ CHIỀU CHIỀU
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Lúa Đông Xuân chín cho nhiều én bay
Khoan thai em bước khoan thai
Đường đê nắng nhạt, gió cài tóc mây.
Chiều chiều khói lượn nghiêng cây
Mờ xa bóng núi cho đầy nhớ nhau
Trời cao cao, gió cao cao
Cánh diều màu, cánh diều màu chơi vơi…
Lâu rồi em mới sang chơi
Con đò trên bến còn lơi mái chèo
Nhà anh, xóm nhỏ tuy nghèo
Chung trà, miếng bánh ít nhiều cũng vui.
Em về sót lại nụ cười
Lòng anh thoáng một khoảng trời chiều xuân.
TỰ TÌNH TAM ĐẢO
Đường lên Tam Đảo xa xôi
Chập chùng mây phủ núi đồi giăng giăng
Ve kêu rừng trúc rộn ràng
Suối khe róc rách dọc ngang lối mòn.
Giữa trưa vang tiếng cười giòn
Nhấp nhô trầm bổng bên vườn su su
Người dưng sao giả làm ngơ
Ta đây khách lạ hững hờ chi em?
Mây qua phố núi làm duyên
Ta qua phố núi để tìm người xưa.
Thấp cao thềm đá rêu khô
Trượt chân ta đứng thẩn thờ buồn tênh.
Đường lên sương khói dập dềnh
Giấc mơ Tam Đảo tự tình còn không
Một khi em đã sang sông
Cách ba trái núi theo chồng về xuôi?
Nhật Linh
(ĐT: 0919453889, Email: phamvanphong.phong@yahoo.com.vn)
CÁNH PHƯỢNG TÌNH ĐẦU
Tình đầu, cái thuở mười lăm
Biết nhau lễ Phật đêm rằm, cầu duyên.
Sông trăng, suối bạc triền miên
Ru tình thơ dại hồn nhiên con đò
Hè về cánh phượng buồn so
Ép vào trang vở học trò thơm hương
Tình thơ sao mãi vấn vương?
Mang theo ký ức trên đường bôn ba
Người đi ngàn dặm phương xa
Biết chăng cánh phượng... tình ta vẫn chờ!?
Hoài Phong
(ĐT: 0984456896, Email: thphongcdgd@gmail.com)
NHÀ NÔNG
Tôi là con của nhà nông
Tâm hồn chân chất tấm lòng chân quê
Có nàng con gái xinh ghê
Phồn hoa phố thị tìm về chốn quê
Bà con em ở cạnh kề
Cách nhau cái rạch tóc thề đó ơi!
Thế rồi em đã sang chơi
Tình làng nghĩa xóm gọi mời với nhau
Lòng tôi - ngõ vắng xôn xao
Cười đây cười đó nhìn nhau cùng cười
Tình quê trái chín đã tươi
Tình quê đậm đặc nụ cười mời em
Nguyễn Thành Dương Linh
(ĐT: 0917062957, Email: nguyenthanh_duonglinh@yahoo.com)
MẸ TA
Mẹ ta từ thuở cha ta
Ra đi bỏ bạn bỏ nhà đơn côi
Mẹ ta tuổi quá đôi mươi
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay
Mẹ ta ngày nối tiếp ngày
Thân cò lặn lội ruộng cày đồng sâu
Nuôi ta khôn lớn đã lâu
Tóc mẹ nay đã nhuộm màu thời gian
Nhớ câu con dại cái mang
Bao lời mẹ dặn ta càng khắc ghi
Mẹ ơi biết nói những gì...
Đó đây con đã từng đi thật nhiều
Hiểu rằng đời vắng thương yêu
Anh hùng thi sĩ sớm chiều còn đâu
Ta nay khôn lớn đã lâu
Chính là nhờ mẹ dãi dầu nắng mưa.
Trần Thế Hải
(ĐT: 0977136055, Email: tranthehai2004@yahoo.com)
LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - Xã Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang
(Ngày 10/03/2012 6:58:34)
Nhân trong những ngày kỷ niệm nói về 8-3, nhất là nói đến Mẹ và các chị, đồng thời đọc bài thơ "Mẹ Ta" của nhà thơ Trần Tuấn Hải"TÓC MẸ NAY ĐÃ NHUỘM MÀU THỜI GIAN....BAO LỜI MẸ DẶN TA CÀNG KHẮC GHI"... Tôi xin có đồi dòng cùng nhà thơ để nói lên công ơn của Mẹ. MẸDẠY
LÊ NGŨ NAMPHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG- CÁI BÈ-TIỀN GIANG
(Ngày 26/01/2012 13:56:21)
NHÂN DỊP XUÂN NHÂM THÌN 2012.Tôi kính chúc CLB thơ Tiền giang sang năm mới dồi dáo sức khỏe thành đạt trong mọi lĩnh vực, vạn sự như ý, đặc biệt có nhiều tác giả tác, phẩm hay, cùng đóng góp cho câu lạc bộ thơ càng tiến bộ .Sau đó,Cho tôi gửi một số bài thơ xuân
Trần Thế Hải - tranthehai2004@yahoo.com - 0977136055 - Cty Việt Hưng
(Ngày 07/11/2011 15:27:57)
Xin cám ơn tất cả các thành viên đóng góp bài vở.Chúc cho clb của chúng ta ngày càng phát triển.Mong có ngày được hội ngộ ! |