Thứ hai, 20/05/2024,


Nguyễn Hoàng Dương (21/07/2011) 


 

1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Nguyễn Hoàng Dương, sinh ngày 28 tháng 8 năm 1967 tại thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Hiện sinh sống và làm việc tại Quảng Ngãi.
Nghề nghiệp: Nhạc công
Góp mặt trong các tuyển tập thơ:
- Thơ Tình Cao Nguyên ( NXB Trẻ),
- Hạnh Ngộ 9 ( NXB Thanh Niên)
Điện thoại: 0976161599 ,
Email : duonghoangnguyen67@yahoo.com.vn,
Có thơ đăng trên một số tạp chí trong tỉnh và trung ương : Tạp chí Sông Trà, Tạp chí LangBian, Tạp chí Tài Hoa Trẻ,Tạp Chí Sông Hương, Diễn Đàn Văn Nghệ Việt Nam, Tiền Phong Chủ Nhật...

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

THU VỀ

Vài bông cúc trổ đầu sân
Hình như thu đã về gần đâu đây
Tiếng đàn tôi cũng buồn lây
Từ hôm mấy ngọn heo may qua thềm

Vài cơn mưa rớt giữa đêm
Hình như thu đã đến bên hiên rồi
Mơ hồ nghe giọt khuya rơi
Nhẹ dần thành bước chân người vào mơ...


LỤC BÁT SƯƠNG MÙ

Chiều nay Đà Lạt sương mờ
Giăng trên góc phố tôi bơ vơ về...
Lạnh lòng nhìn giọt cà phê
Một mình ngồi giữa bốn bề vắng em

Chiều nay Đà Lạt buồn thêm
Bởi tôi mang đến nỗi niềm cô đơn
Đồi thông im bóng tủi hờn
Dường như sương cũng lạnh hơn thuở nào

Tìm lên đồi cũ chiều nao
Nằm nghe lá rớt. Sương chao. Cỏ mờ....
Em đi vắng tự bao giờ
Gửi yêu thương xuống bài thơ sương mù....


CHIỀU

Con chim ngậm lá mù u
Bay về lót tổ mùa thu sau vườn
Ngày còn mấy vệt tà dương
Nghiêng bên ngõ vắng tưởng chừng đợi ai

Chiều trôi qua nhánh phượng gầy
Bỏ sau lưng chiếc lá phai âm thầm
Tiếng đàn tôi bỗng xa xăm
Như ai mượn tự bao năm trả về...


TỨ TUYỆT MƯA

Tiếng ầu ơ...

Đêm nằm nghe tiếng mưa xa
Bỗng dưng buồn ngủ như là trẻ thơ
Hình như trong giọng mưa hờ
Còn nghe vọng tiếng ầu ơ thuở nào....

Tà dương mưa

Cô đơn ngồi dưới hiên nhà
Ngắm hoa vàng rụng trong tà dương mưa
Thương mùa cũ , nhớ người xưa
Chiêm bao đã hẹn sao chưa thấy về...

Lời kinh nguyện

Mưa rơi .. rơi mãi rơi hoài....
Như lời kinh nguyện tiễn ngày đêm đi
Mưa dìu tôi đến vô vi
Gặp em nằm ngủ từ bi vô cùng...

Nguyễn Hoàng Dương

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phạm thị bích thiều - phamthibichthieu2312@zing.vn - 01222546588 - thôn hổ tiếu, xã nghĩa hà, huyện tư nghĩa, tỉnh quảng ngãi  (Ngày 27/10/2011 16:28:27)

Cháu thích bài THU VỀ của chú......cháu cảm thấy có một cái gì đó man mác buồn nhưng có 1 chút gì đó êm dịu

Các bài khác: