Thứ hai, 20/05/2024,


Nguyễn Văn Hợi (30/06/2011) 



1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Nguyễn Văn Hợi sinh ngày 9/7/1947.
Quê quán : Lam Cốt, Tân Yên, Gắc Giang
Nguyên chính uỷ Trường QS QĐ3
Email: nguyenvanhoi52@gmail.com
Điện thoại: 0975261147
Có thơ đăng trên các tạp chí Sắc núi ngàn năm, Sông Thương, Đất Cầu Vồng.

2. Thi phẩm lục bát:





ĐỎNG ĐẢNH... THƠ!

Cứ như...
Lơ lửng đâu đây
Mà đa đoan, hết cả ngày lại đêm

Cứ như...
Quen lắm, quên tên
Mà như gần đấy, lại trên tận trời.

Thế rồi, bất chợt...
Thế rồi
Vội đem con chữ nhốt lời ấy vô.

Để rồi...
Lời ấy thành thơ.
Để rồi lời ấy,
Bây giờ... hình như.



TƠ HỒNG

Quả cau chát,
Lá trầu hôi,
Lát vỏ thì đắng,
Quệt vôi thời nồng.

Mà rồi, vương sợi tơ hồng
Nên môi ai thắm, cho lòng ai say.

Trăm năm muối mặn, gừng cay
Còn vôi, còn vỏ, còn say cau trầu.

Trăm năm, sợi ấy bắc cầu
Để râu tôm với ruột bầu, ngàn năm...

 

MẦU TIÊN TRẮNG...
PHẬN NGƯỜI ĐEN.

Mới vừa lên bẩy lên ba
Áo xô khăn giọt, tiếng Cha khản lời.

Trời mông lung, đất chơi vơi
Mầu Tiên thì trắng, phận người thì đen .

Trống chiêng đè nát tiếng kèn
Giữa dòng trong đục, mảnh thuyền đơn côi...

Cõi lòng, tiếng nấc giọt rơi
Cõi đời, thoáng một kiếp người xa xăm...


QUAN HỌ...
THÔI ĐỪNG

Thôi đừng "ngồi tựa mạn thuyền"
Để cho sông lặng, đò yên bến nhà.
Nước ao ta, cỏ đồng ta
Phở, cơm dài ngắn, cũng nhà gạo thôi.

Thôi đừng “bèo dạt mây trôi”
Vương tơ Nhện đã tóc phơi trắng mầu.
Chi bằng chăm lại giàn trầu
Để ai hoá đá, bạc đầu nung vôi.


ĐỌC THƠ QUÊ

Một mình...
Với tập thơ quê
Giãi lòng ra để say mê với lòng.

Thơ ai, gặt được giữa đồng
Còn nghe lấm láp, dầm trong mặn mòi.
Thơ ai hái được ngang đồi
Vần cong như thể dáng người phơi lưng.
Thơ ai vét tận đáy thùng
Tứ thơ như có sạn cùng vào theo…

Thơ quê...
Nở giữa phận nghèo
Dậy hương, cưỡi sóng, vượt đèo... tri âm.


Nguyễn Văn Hợi

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  tran thanh binh  - tuan trang com - 01688266190 - dai truyen thanh yen dung  (Ngày 27/02/2012 7:08:38)

xin chao nha tho nguyen van hoi chau xin chuc nha tho manh khoe va cong tac tot chau vua co dip doc tho va loi gioi thieu ve bac chau thay bac lam tho rat hay va giau hinh anh va co cam xuc chau rat han hanh lam quen voi bac tran thanh binh

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 03/07/2011 17:52:15)

Ghé trang Thi phẩm lục bát vô tình gặp lại người cùng QD3.chúc anh luôn dồi dào sức khỏe,sáng tác nhiều thơ hay.

Thân ái-CS F320-QD3.

  hong lien - misslienhng67@gmail.com - 0982574202 - lam cot tan yen bac giang  (Ngày 02/07/2011 9:02:27)

 ong lam tho hay thia!

Các bài khác: