Thứ hai, 20/05/2024,


Nguyễn Thúy Hạnh (28/06/2011) 




1. Vài nét về tác giả:

Tác giả Nguyễn Thúy Hạnh sinh năm 1974
Tốt nghiệp đại học Nông Nghiệp 1 Hà Nội. Hiện đang công tác tại Trung tâm nghiên cứu Dâu Tằm Tơ Trung Ương (trực thuộc Viện khoa học Nông Nghiệp Việt Nam)
Điện thoại: 0982300697, 008613128630462
Email: Hanhncdt@gmail.com


2. Thi phẩm lục bát:





CHỢ QUÊ

Chợ quê họp chốn nhà quê.
Cây đa bến nước, gốc đề lao xao.
Lục bình tím lịm cầu ao.
Khế chua lơ lửng cành cao chín ngầu.

Kẻ đem bán những dãi dầu.
Người mua về cái mặn màu mồ hôi.
Chú Tiểu gõ mõ liên hồi.
Mầu ơi! Sao thị lả lơi cửa chùa?

Chợ quê bán dạ, bán thưa.
Bán nặng, bán nhẹ cho vừa tiền ai.
Mua may bán rủi rộng dài.
Tình vay nặng lãi biết ai mà đòi.

Bán thật, mua giả hỡi người.
Bán khôn, mua dại hỏi trời vì ai.


HÈ VỀ

Hè về nhuộm đỏ dòng sông.
Hè về nhuộm chín những đồng lúa xanh.
Hè về ướt đẫm áo anh.
Ve kêu rách toác trời xanh, đỏ đồng.
Hè về thức giấc sen hồng.
Hè về thắp lửa bập bùng phượng xa.


CON TẰM

Con tằm ăn lá dâu xanh.
Nhả ra sợi trắng, mỏng manh sợi vàng.
Nợ đời mang kiếp tằm tang.
Nợ người mang những lỡ làng vì đâu.
Sông bao nhiêu nước là sâu.
Dâu bao nhiêu lá cho đau mình tằm.
Héo hon quặn thắt ruột tằm.
Hai bờ bồi lở tháng năm mỏi mòn.
Thượng nguồn lấp ló trăng non.
Bãi dâu dậy sóng, méo tròn xa xôi.
Vì đâu nên kiếp luân hồi.
Tằm ơi tằm có thương người trồng dâu...

Nguyễn Thúy Hạnh.
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmai.com - 0912893536 - TP Bắc Giang  (Ngày 19/01/2012 23:56:30)

Đời tằm rứt ruột nhả tơ
Cho đời hết cả mộng mơ của mình
Lặng lẽ nhưng chẳng phụ tình
Luân hồi không biết là mình vì ai
Chui trong kén tưởng an bài
"Tằm ơi tằm có thương người trồng dâu..."

  bùi văn bồng - bvbongqd@gmail.com - 0913818109 - Cần Thơ  (Ngày 28/06/2011 18:17:27)

Những câu thơ gợi và sâu lắng, thăng hoa cho thầm lặng nỗi lòng:

.... Kẻ đem bán những dãi dầu.
Người mua về cái mặn màu mồ hôi. ..
...  Nợ đời mang kiếp tằm tang.
Nợ người mang những lỡ làng vì đâu. 

 

  Phạm Ngọc Lại - Ngọclại1955@ Yahoo,com.vn - 0983947262 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội  (Ngày 28/06/2011 16:55:55)

Theo gợi ý của BTV Thủy Hướng Dương, Xin được sửa câu cuối bài CHỢ QUÊ của tác giả Nguyễn Thúy Hạnh như sau:

Bán mua, mua bán không ngoài tình quê

Các bài khác: