Thứ hai, 20/05/2024,


Nguyễn Chinh (26/06/2011) 


 

 

1. Vài nét về tác giả:

Tác giả Nguyễn Chinh tên thật là Nguyễn Hữu Chinh;
Sinh ngày 1-8-1952 tại Hà Nội - Nguyên quán: Hà Đông;
Địa chỉ thường trú: 184/34/14 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP.HCM;
Hội viên Hội Nhà Báo Việt Nam;
Nghề nghiệp: Họa sĩ;
Điện thoại: 0938 205 207;
Email: hschinh@gmail.com;
Hiện làm việc tại Báo Thị Trường, trực thuộc Bộ Công Thương;
Thành viên Biên tập Mỹ thuật của lucbat.com.
 

2. Thi phẩm Lục bát:


XUÂN NHỚ TỐ NHƯ

Hương mai đọng cánh giao thừa
Đốt trầm lặng giở trang xưa đọc Kiều

Phù du một thoáng mây chiều
Mười lăm năm ấy bao điều xót xa

Trần gian lạc bước quan hà
Cũng đành một kiếp tài hoa lạc loài

“Ba trăm năm nữa nào hay
Còn ai nhỏ giọt lệ này khóc ai?” (*)


(*) “Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”
(Vũ Hoàng Chương dịch ra lục bát)


CUỒNG NGÂM

Đêm trăng quảy một gánh sầu
Lang thang tìm một vực sâu hú dài…

Âm vang vọng một thành hai
Cõi trần gian biết còn ai nhân tình?

Ta tìm về chốn u minh
Ngâm lên một tiếng giữa thinh không này

Trèo ra bờ vực buông tay
Rơi vào thiên cổ mới hay tình đời! (*)

Em ơi mộng vỡ tan rồi
Như mây bay giữa núi đồi hoang liêu…


(*) 2 câu này lấy ý từ công án của Tử Dung Hòa thượng
dạy cho Thiền sư Liễu Quán: “Huyền nhai tán thủ,
tự khẳng thừa đương, tuyệt hậu tái tô, khi quân bất đắc”
(Đứng ở mé bờ cao vút buông tay, tự mình chịu lấy,
chết rồi sống lại, bấy giờ không ai có thể dối người)

 

NGUYỆT THỰC

Đêm nguyệt thực giữa biển khơi
Trăng tan cùng sóng về nơi nghìn trùng

Mây chìm theo giữa không trung
Gởi tình mang xuống mịt mùng cõi xa…

Em nguyệt thực giữa đời ta
Còn đâu nhan sắc mượt mà ngày xưa?


Nguyễn Chinh

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Ngọc San - thutrach@yahoo.com  - 0913249566 - Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội  (Ngày 30/11/2011 11:34:22)

XUÂN NHỚ TỐ NHƯ

Hương mai đọng cánh giao thừa
Đốt trầm lặng giở trang xưa đọc Kiều

Phù du một thoáng mây chiều
Mười lăm năm ấy bao điều xót xa

Trần gian lạc bước quan hà
Cũng đành một kiếp tài hoa lạc loài

“Ba trăm năm nữa nào hay
Còn ai nhỏ giọt lệ này khóc ai?” (*)


(*) “Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”
(Vũ Hoàng Chương dịch ra lục bát)
.........................................
PNS lại cảm tác cùng anh về “Bất tri tam bách dư niên hậu..."

BÓI KIỀU

Mỗi khi trắc ẩn trong lòng,
Mượn cảo thơm, gỡ bòng bong cõi người.
Lời xưa, đời cũ đem soi,
Ba trăm năm! vẫn thấu đời người nay!

Chúc nhà thơ - họa sỹ VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC.

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 23/11/2011 19:00:26)

Kính chào nhà thơ Phạm Ngọc San,
Trước hết NC xin cảm ơn anh đã đồng cảm với "CUỒNG NGÂM" bằng bài thơ "CỘNG HƯỞNG CUỒNG NGÂM". NC đã được đọc thơ anh trên lucbat.com mấy năm trước, lâu rồi anh mới ghé lại và NC được hân hạnh đón nhận cảm nhận mới của anh trong trang này.
Xin chúc mừng anh với tập thơ "CHẠNG VẠNG HOA ĐÈN" vừa phát hành.
Kính chúc anh luôn nhiều sức khỏe để sáng tác nhiều thơ hay cùng góp mặt trên thi đàn.
Kính anh,
Nguyễn Chinh

  Phạm Ngọc San - thutrach@yahoo.com - 0913249566 - Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội  (Ngày 23/11/2011 10:21:31)

CUỒNG NGÂM

Đêm trăng quảy một gánh sầu
Lang thang tìm một vực sâu hú dài…

Âm vang vọng một thành hai
Cõi trần gian biết còn ai nhân tình?

Ta tìm về chốn u minh
Ngâm lên một tiếng giữa thinh không này

Trèo ra bờ vực buông tay
Rơi vào thiên cổ mới hay tình đời! (*)

Em ơi mộng vỡ tan rồi
Như mây bay giữa núi đồi hoang liêu…


(*) 2 câu này lấy ý từ công án của Tử Dung Hòa thượng
dạy cho Thiền sư Liễu Quán: “Huyền nhai tán thủ,
tự khẳng thừa đương, tuyệt hậu tái tô, khi quân bất đắc”
(Đứng ở mé bờ cao vút buông tay, tự mình chịu lấy,
chết rồi sống lại, bấy giờ không ai có thể dối người)

................................................................
Chào Họa Sỹ-Nhà Thơ Nguyễn Chinh.
Góp đôi câu theo anh cho vui nha:

CỘNG HƯỞNG CUỒNG NGÂM

“Gánh vàng …” Ngậm khúc ca dao(*)
Tìm nơi vắng vẻ hú vào thinh không!

Liệu còn chi nữa mà mong
Để đêm lặn lội mò dòng sông Thương

Tân thời Cô Kếu chín phương (**)
Thôi đành thắp một nén hương khấn Trời

Cuồng ngâm gửi khúc mây trôi
Nhân tình ơi! Có thấu lời tình nhân!

……………………………………………………………………….

(*) ca dao: Gánh vàng đi đổ sông Ngô
Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương
(**) Cô Kếu Tân Thời –Tên nhân vật trong truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan, hầu như đã thành thành ngữ chỉ sự lai căng biến thái.
.
Chào anh
Phạm Ngọc San

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng, P9, Q3, TP.HCM  (Ngày 19/08/2011 6:54:25)

Xin chân thành cảm ơn nhà thơ Huệ Triệu và nhà thơ Lê Minh Dung đã đọc và chia sẻ với Nguyễn Chinh trong Tác giả - Chùm thơ.
Trân trọng.
 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 30/07/2011 20:10:35)

Xin chúc mừng tác giả Nguyễn Chinh góp sức góp tài vào BBT lucbat.com.
Chúc mừng anh và chúc anh có nhiều thi phẩm trên lucbat giới thiệu bạn đọc, người yêu thơ.

  Huệ Triệu  - huetrieulhp@yahoo.com.vn - 0909221691 - TP. HCM  (Ngày 28/06/2011 17:18:28)

Chúc mừng, chúc mừng họa sĩ - thi sĩ Nguyễn Chinh với chùm thơ và vị trí BTV chịu trách nhiệm về Mĩ thuật của Website Lucbat.com ! Em thích câu "Âm thanh vọng một thành hai"...

Các bài khác: