Thứ hai, 20/05/2024,


Lý Nguyên Liên (18/06/2011) 


1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Lý Nguyên Liên tên thật là Nguyễn Khắc Kình, sinh năm 1948.
Hiện sinh sống tại Quận Hà Đông- Hà Nội.
Tác phẩm thơ đã in:
- Miền đất gọi( 1973),
- Cỏ tương tư( 1979),
- Lời quê( 1998),
- Thơ cho hai người( 1999),
- Lá bồ đề( 2004)...
Giải thưởng Văn học Nguyễn Trãi ( Hà Tây) lần thứ 5-năm 2005 với tác phẩm Lý luận phê bình Thơ: "Đời trong mỗi người"...
ĐT: 0904323633
Email: lynguyenlien1946@yahoo.com

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

PHỐ LÀNG

Làng tôi nay gọi Phố Làng,
Nhà tầng, quán xá thay hàng tre xanh,
Còn đâu bờ gió uốn quanh,
Đâu còn tiếng võng ngọt lành lời ru...
Còn đâu dế gọi sang thu,
Đèn đường nhoà ánh trăng lu cuối trời,
Tường xây thay giậu mồng tơi,
Ao bèo, chuồn ớt đâu rồi... Chuồn ơi!
Giếng làng máy ủi lấp rồi,
Chợ phiên chao chác những lời bán mua?
Vẫn là tôi với nắng mưa,
Mà sao vắng tiếng gà trưa Phố Làng?
Tôi đi tìm cái gốc bàng,
Và câu hò hẹn với “nàng” năm nao?
Tìm đâu cũng gặp nhà cao,
Hỏi đâu cũng gặp sắt rào, cổng xây!
Gặp cô gái dựa gốc cây,
Áo phông, quần lửng, mặt đầy phấn son,
Lời lời đon đả sáo mòn,
Nét quê chân thật nay còn nữa đâu!
Đua nhau nhuộm mái tóc nâu,
Để tâm hồn cũng nhuốm màu ăn chơi?...

Nhớ làng, tôi nhớ không nguôi,
Những mong tìm gặp ở nơi Phố Làng?

Mỗ Lao, 6/2009


CHÚ HỀ


Các Quan ngồi giữa chiếu chèo,
Mặc Chú Hề đứng chéo kheo ngoài lề...

Hề vờ khóc thảm, cười nhè,
Chõ vào đại sự...Quan đe đánh đòn!

Hề thèm lo việc nước non,
Trước là...Sau để vợ con cậy nhờ?

Khi khôn khéo, lúc ngu ngơ,
Núp bóng quan, Hề làm thơ dạy đời!

Hề khuyên, ấy phải thức thời,
Dẫu tài cán thấp...Ghế ngồi chon von!..

Dùi mòn , chẳng sợ mõ mòn,
Chèo còn bởi tại Hề còn đó chăng ?

 

ẤY LÀ… NGƯỜI ẤY
Gửi T.Ng

Người ấy ...là em ngày xưa,
Có tên trong những bài thơ anh làm.

ấy là một mảnh trăng ngàn
Treo trên đỉnh thác thời gian vô bờ!

ấy là... người ấy bây giờ
Duyên rơi phận lạc vào thơ gieo vần?

ấy là...hẹn ước phù vân
Đưa tay đón chút phong trần làm vui?

Hội đêm ngày ấy đâu rồi ?
Thảng câu “Giã bạn” để tôi tần ngần...

Người ấy xa, em thì gần
Vầng trăng đôi nửa chia phần cho nhau...

Lời yêu theo đến bạc đầu
Thời gian có xoá nhạt màu thuỷ chung?

L.N.L
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  doantrang - doantrang@gmai,com - 0975751707 - Hà đông  (Ngày 14/02/2012 4:19:20)

Kính thầy Lý Nguyên Liên
Ai về quê lụa hà đông
Có nghe sông nhuệ đỏ hồng nhớ thương
Cây cầu lắt lẻo tơ vương
Bến xưa đò đợi người thương đi về
Diều ai vi vút triền đê
Vòm đa cổ tích lời thề sắt son
Vầng trăng xưa khuyết hay tròn?
Bâng khuâng nối cũ đâu còn cảnh xưa
PHỐ LÀNG trời đổ cơn mưa
CỎ TƯƠNG TƯ ngóng người xưa hẹn thề
LỜI QUÊ theo gió vọng về
TRên cành CHIẾC LÁ BỒ ĐỀ đỏ trông
Ao sen MIỀN ĐẤT GỌI mong
THƠ HAI NGƯỜI VẪN sáng trong tình người



  Bách hợp - vonhung2705@yahoo.com.vn - 0903275620 - Lạc Trung -Hà Nội  (Ngày 23/09/2011 14:31:58)

LỜI QUÊ hoang hoải PHỐ LÀNG
CỎ TƯƠNG TƯ đã mọc loang lối về
Rưng rưng chiếc LÁ BỒ ĐỀ
Nhớ MIỀN ĐẤT GỌI làng nghề Hà đông
ẤY LÀ...NGƯỜI ẤY có mong?
THƠ CHO HAI NGƯỜI vẫn ngóng trông bên đàng...

  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - vnweblogs.com  (Ngày 18/09/2011 22:25:02)

Anh Nguyên Liên Thân mến!
Như vậy là em gái phải gọi anh là sư phụ rồi...Bây giờ sang đáp lễ đây!
Có phải Hà Nội đương thu
Gửi về em chút sương mù Hồ Tây
Lộc vừng má đỏ hây hây
Lim dim hoa sữa đong đầy tình thơ...

Em sang đọc chùm thơ anh rất nhẹ nhàng tình cảm, nhưng cũng nhiều tâm trạng chua cay...Mến chúc anh luôn vui!

  Nguyễn Phương Liên - Phuonglientn@yahoo.com.vn - 0988191598 - Đại Từ - Thái Nguyên  (Ngày 10/08/2011 23:46:20)

Chào nhà thơ Lý Nguyễn Liên!
PL xin mạn phép đôi vần cùng nhà thơ. Kính chúc nhà thơ và GĐ mọi điều tốt lành.

"...ấy là... người ấy bây giờ
Duyên rơi phận lạc vào thơ gieo vần?

ấy là...hẹn ước phù vân
Đưa tay đón chút phong trần làm vui?" (LNL)

Trao nhau một nửa bờ vai
Dựa vào êm ái mộng dài ngàn năm

Vai kia dẫu có muộn mằn
Cũng dìu nhau được đôi phần giấc mơ

Cùng nhau dệt những vần thơ
Cho nồng cuộc sống, tình thơ dâng trào...(PL)

  nguyễn Khắc Kình tức Lý Nguyên Liên - lynguyenlien1946@yahoo.com -  - ếnố 17/4 Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 23/07/2011 18:38:54)

Chào Nguyễn Thạc Lưu! Nguyễn Khắc Kình lâu lăm rồi không được lên vùng Đồng Mô Ngãi Sơn, không được về Tân Hội - Quê hương Cheo tàu đậm đà bản sắc Hà Tây- Xứ Đoài Thạc Lưu a!Mình có bài thơ " Về Tân Hội " đăng trong tập thơ " Đan Phượng Thơ" năm 2009 đáy, Thạc Lưu hỏi Anh Minh Nhương hay Anh Dư Văn hoá có tập ấy đấy!
Mình làm thơ lục bát đã 30 năm nay, có tới hàng trăm bài nhưng chả ra hồn gì đâu! Tuy vậy cứ làm cho vui phải không Thạc Lưu nhỉ! Chúc Thạc Lưu khoẻ vui, thành đạt và Hạnh phúc! Ta sẽ gặp nhau trên Lục bát. com nhé! ....

  Nguyễn Thạc Lưu ( ĐTT ) - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Tân hội Đan phượng HN  (Ngày 18/07/2011 15:24:24)

Bất ngờ gặp lại bạn tôi
Trên trang lục bát ngời ngời sức Xuân?
Khắc Kình còn nhớ nhau chăng
Đồng Mô hò hẹn bên dòng Tích Giang !
 

  Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - Trần Nguyên Hãn - Lê Chân - HP  (Ngày 21/06/2011 18:46:59)

Đọc chùm thơ của Nhà thơ Lý Nguyên Liên.
Một giọng điệu thơ truyền thống nhuần nhuyễn, dung dị, đằm thắm, mang đậm chất dân gian trữ tình. Nhưng lại ẩn chứa lỗi viết hiện đại.
Với trách nhiệm của người cầm bút. Tác phẩm phản ánh được tính tư tưởng trong XH hiên tại.
Còn thơ tình thì quyến rủ, lãng mạn.

Các bài khác: