Thứ hai, 20/05/2024,


Đào Vinh (13/06/2011) 

 

 

1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Đào Vinh sinh năm 1966 tại Hải Phòng
Nhà Báo, Đạo diễn.
Ban biên tập văn nghệ Đài PTTH Hải Phòng
Hội viên hội Nhà Báo Việt Nam
Hội viện hội Điện ảnh Việt Nam
Hội viên hội Văn học nghệ thuật Hải Phòng
ĐT: 0913576936
Email: vinhdaohp688@yahoo.com

2. Thi phẩm lục bát:

 



NỤ CƯỜI

Gặp em mải ngắm nụ cười
Bao nhiêu mệt mỏi trong người tan đi
Trái tim muốn nói lời chi?
Chỉ mình tôi biết điều gì...trong tôi?
Nụ cười đỏ thắm trên môi!
Làm tôi nghiêng ngả đất trời bão giông
Sóng lòng như sóng bể đông!
Cứ theo tôi mãi suốt trong cuộc đời..!


SẮC THU

Thu về gọi gió heo may
Một mầu vàng rực rơi đầy lối đi
Những chiếc lá phượng li ti
Mải theo cơn gió thầm thì bên nhau!

Thu về xoa dịu vết đau?
Bước chân thiếu nữ nhuộm màu thời gian
Ngập ngừng níu giữ sắc vàng
Sợ thu đi mất lòng càng đơn côi

Thu về người sẽ có đôi?
Em ra chỗ hẹn bồi hồi bước chân
Lá vàng rơi đã đầy sân
Mà sao không thấy một lần anh qua

Bao thu tuổi đã về già
Nhưng em vẫn muốn thu là của riêng

 

CƠM… PHỞ

Cơm ăn là lẽ đương nhiên
Nhìn sang thấy phở bụng liền muốn ăn?
Phở thơm ngọt - cơm cằn nhằn
Phở liền mấy bữa mặt nhăn muốn về
Cơm là món trọn lời thề
Phở là món chứa bùa mê ngọt ngào
Cơm ngon canh ngọt vợ trao
Phở tuy nhiều nước sờ vào bỏng tay
Cơm là cái dùng hàng ngày
Theo ta năm tháng mặn cay ngọt bùi.

GIỌT TÌNH

Bao nhiêu giọt rượu không say
Giọt tình chỉ một...tháng ngày khó quên
Giọt tình khi uống thì êm!
Khi say quên cả... là đêm hay ngày?
Giọt rượu mới uống thì cay
Uống vào thường nói lời hay chân tình
Đều là men ngọt kết tinh
Biết say vẫn phải một mình cạn ly!

 

ĐÒ NGANG

Cùng em trên chuyến đò ngang
Quai thao nón trễ mở toang nụ cười
Eo thon vớt cả hồn tôi!
Mênh mang ru cả duyên trời trên sông
Vầng trăng ai thả bềnh bồng
Để tôi đi đón trăng trông cùng nàng
Con đò lấy trộm thời gian
Mới đây đã thấy sắp sang sông rồi
Ước gì sông rộng gấp đôi
Đường dài để nói những lời yêu thương
Hiểu tôi đò cũng vấn vương?
Thương tôi đò chọn quãng đường đón trăng
Mái chèo khỏa lấp giá băng
Mắt buồn em đón ánh trăng vào lòng
Cho tôi mong những ước mong
Mong sao đò cứ ngược dòng sông đêm
Vẳng nghe con sóng ru êm
Tình say... say giấc êm đềm trên sông
Để tôi đỡ phải phí công
Đò ngang nặng chuyến tình không muốn về?

 


MẸ TÔI

Mẹ tôi đặc chất nhà quê
Quanh năm nặng gánh cấy thuê một mình
Chiều về đã tắt bình minh
Tối đen như mực lặng thinh lại làm
Quét nhà, rửa bát, lau bàn
Nấu cơm thổi lửa, nước dàn mắt thâm
Đàn con giờ vẫn ngoài đầm
Mò cua bắt ốc dãi dầm gió mưa
Mẹ tôi tranh thủ cả trưa
Lại lo mấy đứa tối chưa học bài
Đứa về bước ngắn bước dài
Mồm kêu bụng đói ngáp hoài ngó nghiêng
Đứa thì gõ mõ gõ chiêng
Cơm đâu đói quá, nồi nghiêng sạch rồi
Mẹ tôi vét nhẹ cạnh nồi
Đếm từng hạt gạo chia đôi hai phần
Mẹ nhìn chị gái ân cần
Nhường em nó đói... một lần nữa con!
Mẹ tôi vất vả gầy mòn
Thức khuya dậy sớm nước non ngoài đồng
Giờ này... Mẹ đã... sang sông…


Đào Vinh

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  đặng hữu lượng - huuluongdang @ yahoo.com - 0313751378, - số 9 A7 vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 18/09/2011 8:34:54)

Chào anh Đào Vinh
Đọc bài thơ ' Nụ cười ' của Anh tôi thấy vui ,một niềm vui nhẹ nhàng
Tôi thích những bài thơ như thế , nhiều tác giả viết nhiều thơ buồn quá
nên tôi viết bài 'Ngây thơ ' đẻ anh cùng tôi luận bàn
Nỗi niềm tình muộn, duyên tàn
Ai giúp ta cảnh lỡ làng hỡi ai
Hết đêm dài đến sớn mai
Một minh một bóng nối dài suốt năm
Bởi chưng tuổi trẻ lỗi lầm
Giờ than thở có ăn nhằm chi đâu
Từ giờ ta viết những câu
Yêu đời , yêu nước , yêu nhau dài dài
đừng thơ thẩn , nhởn nhơ hoài
Ôm sầu , ấp thảm cho người buồn lây
Cuộc sống căng như sợi dây
Bạn than , bàn thở , lòng này cũng than
Ngây thơ viết một đôi hàng
Bạn cùng ta nối dây đàn đứt xưa.
Không buồn , không tủi vẩn vơ
Cùng nhau viết những vần thơ tuyệt vời
Cho ta cho cả mọi người
Cùng vui , cung hát cho đời vui lên ./.

Mong nhận dược hồi âm của anh ,chúc anh vui , khỏe ./.
 

  đặng hữu lượng - huuluongdang @ yahoo.com - 0313751378, - số 9 A7 vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 28/08/2011 8:05:07)




Chào anh Đào Vinh . Tôi có bài " Lỡ đò " góp họa
Cùng bài " Đò ngang " của Anh :

Đò ngang ơi , đò ngang ơi .
Sao đò không lớn để tôi sang cùng .
Trên đò có một người dưng .
Nhưng sao cứ thấy tim mình muốn rơi .
Giá đò lớn độ gấp đôi .
Cùng sang một lúc để tôi sang cùng .
Vẫy đò nhưng cũng ngại ngùng
Nhỡ tình mình nặng đò chìm thì sao .
.

. .

Đường về mặt ủ mày chau

.........................................
Chúc anh vui , khỏe ./.
 

  Đặng  - huuluongdang @ yahoo.com - 031.3751378 - số 9 A7 vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 13/08/2011 15:49:57)

Đọc bài thơ "Đò ngang " cúa Anh làm tôi lây nỗi nhớ về những ký ức một thời tuổi trẻ .Tôi thích hai câu " Con đò lấy trộm thời gian
Mới đây đã thấy sắp sang sông rồi"-Thật là tiếc "lòng sông thì hẹp đò thì đi nhanh .Duyên chưa tụ dã tan tành .Lời chưa kịp gởi đã thành cổ xưa " thật là giản dị ,dể nhớ ,dễ thuộc. trong ký ức ta ai cũng đã có lần bị "lấy trộm" như thế .Chúc anh có nhiều thơ hay , tôi rất hâm mộ
thơ Anh và luôn chờ anh trên mạng .
 

  diệp Vy - minhkhieml@gmail.com - 0978291117 - 22bach dàng liên nghĩa dức trọng lâm dồng  (Ngày 12/07/2011 22:11:10)

cám ơn bạn dã dành tg chia sẻ về cảm nhận thơ.Dúng như bạn nói kg có gì sánh với tình Cha và Mẹ.Thật ra mình làm thơ dựa trên cảm xúc là chính chứ ít sử dụng nghệ thuật lám nên thơ mình mộc mạc như chính mình vậy .Bát ngờ bát gạp bài giọt tình mà có duyên gạp bạn xin tạng bạn bài Giọt Tình của minh dể dọc cho vui nhé ?
Dêm không ngủ nhớ gì không biết
Giọt buồn nào da diết trong tim?
Ta tim ra nhau bên biển mênh mông
Sóng và sóng
Dêm huyễn hoac mát nhìn xao dộng
Giọt tình rơi dốt cháy môi mềm
Một nửa dời sương gió
Bỗng trở thành vụng dại
Góc riêng nào ...
Ta giữ
Dể trao nhau?

  Dinh Thu Thao - thuthaohtv@yahoo.com -  - Hai Duong  (Ngày 25/06/2011 18:36:29)

Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu! Chúng tôi sẽ không cho hiển thị các cảm nhận không đúng theo qui định.

Chao  anh Vinh. Thu that voi anh em ko thich tho dau. Mac du em da lam tho, binh tho. Nhung roi tho nhu mot cai duyen no ko the choi tu. Va roi hom nay doc tho anh. Em thay anh lam tho rat co hon, co tu, duoc chat loc tu cam xuc chan thanh, ko hoa my. Em thich nhung van tho nay.

  Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988 760 863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP  (Ngày 22/06/2011 14:58:07)

Tôi biết tên Nhà báo Đào Vinh - Đạo diễn - Ban Biên Tập Văn Nghệ ĐTTH HP.
Anh đạo diễn một vài chương trình tôi là khách mời nhưng chưa có dịp tiếp kiến.
Hôm nay đọc Tác giả chùm thơ Lục bát mới biết Nhà báo, đạo diễn còn là nhà thơ, viết thơ lục bát giỏi quá. Thơ anh khá nhuần nhuyễn, dụng dị, giàu cảm xúc, đằm sâu chất trữ tình.
Chúc mừng một chùm thơ hay.

  Lê Bá Hạnh - lebahanh_1941 - 01666098354 - Vạn sơn Đồ Sơn Hải Phòng  (Ngày 20/06/2011 19:32:56)

Chùm thơ Lục bát- Tác giả đề cập mọi vấn đề góc khuất trong tâm hồn nghệ sĩ- mỗi bài thơ là một câu chuyện xúc động, một bức tranh đẹp:
Vầng trăng ai thả bồng bềnh/ Để tôi đi đón trăng trông cùng nàng (hoặc) Nụ cười thắm đỏ trên môi/ Làm tôi nghiêng ngã đất trời bão giông...
Cám ơn Tác giả. Cám ơn Lục Bát đã có những vần thơ hay...

Các bài khác: