Thứ hai, 20/05/2024,


Vũ Đình Minh (11/06/2011) 

 

 1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Vũ Đình Minh còn có bút danh khác là Vũ Đình Đan, Nhật Nguyệt sinh năm 1950 tại Quỳnh Ngọc – Quỳnh Phụ - Thái Bình.
Giáo viên nghỉ hưu.
Hội viên Hội khoa học TLGD Việt Nam
Hiện sinh sống tại 23 Nguyễn Phúc – Phường 10 – Q3 – Thành phố HCM
Tác phẩm:
- Đường thi (thơ) – NXB Văn học
- Ba dấu chấm (thơ) – NXB TPHCM
-Trăng ngân (thơ) – NXB CM
- Một đơn thuốc kỳ diệu (truyện ngắn) – NXB PĐ
- Cỏ vàm sông (thơ) – NXB Hội Nhà văn
- Hồn quê (thơ in chung) – NXN TPHCM
- Thơ Đường nhà giáo VN – NXB Văn học
- Có nhiều thơ đăng trên các báo trung ương, địa phương… 

2. Thi phẩm lục bát:

  


LỜI RU CỦA MẸ

(Con cò lận lội bờ ao
Ăn sung sung chát ăn đào đào chua…)

Lời ru bên cánh võng xưa
Còn nghe đâu đó như vừa đây song
Đồng xanh xanh đến mênh mông
Cái tôm, cái tép sao không ngọt mồi
Nỗi gì mỏi cánh cò ơi?
Mà nghe hẫng cả đất trời ngày nay
Nỗi gì chua chát đắng cay?
Nỗi gì?.. Lay động đất dày trời cao
Vì con sung chát, chua đào
Lời ru thấm đậm hồn vào dân ca

Nỗi gì… đau đáu lòng ta
Lời ru của mẹ bao la nỗi niềm…



MƯA TÍM

Trời mưa mưa tím đầy trời
Tìm em tôi trả lại lời thề xưa
Một chiều ngày ấy trong mưa
Đội chung tàu lá em thưa đủ điều:
Non non, nước nước bao nhiêu…
Lời thề sắt đá cạn chiều chưa vơi

Mưa rào áo ướt mình tôi
Lá che em cả lúc ngồi, lúc đi
Dìu em về chỗ mọi khi...
Chia tay em giở khăn ghi mấy lời:
“Hai ta như đũa có đôi
Đá mòn biển cạn không rời nhau ra”

Từ ngày em học phương xa
Quê nhà giá lạnh mãi là mùa đông
Đô Thành còn lúc mưa không?
Vàng son lấp lánh em trông thấy gì?

Tìm em lặng lẽ tôi đi
Tím rơi… bước bấc, bước chì trong mưa!


TRĨU MỘT NÔI NIỀM

(Luơng cao mấy cựu chiến binh..)
Lời nguời nói chuyện vô tình…xót thuơng

Đạn bom khốc liệt chiến trường
Vào sinh ra tử trên đường xông pha
Vòng vây xay thịt nhồi da
Máu xuơng chiến sĩ tuôn ra từng ngày
Chỉ cầu trận thắng hôm nay
Đồng đội không phải chia tay…người nào
Trận này thoát… trận sau sao?
Ai còn nghĩ đến luơng cao bổng nhiêu?
Nỗi niềm trĩu nặng bao nhiêu
Mỗi lần đi nhận luơng hưu về nhà…
Bạn còn trong chiến truờng xa
Nắm xuơng vùi đất biết là còn không?

Thầm đau trỗi dạy trong lòng
Lời nguời… nỗi bạn… xót trong dạ mình!

Vũ Đình Minh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Kính - kinh_pmpvqd@yahoo.com.vn - 01677296396 - 46 Kỳ Bá TP Thái Bình  (Ngày 17/06/2011 13:04:05)

Thế là ta lại gặp ngau
Cảm ơn lucbat bắc cầu tới nơi
Tưởng như góc biển chân trồi
Gặp nhau bạn cũ đầy vơi mặn nồng
Minh ơi còn nhớ Kính không?
(Thông tin lấy "điểm" thay công một thời...)
Phóng viên Kính đã nghỉ rồi
Ở trong quân ngũ từ thời bị thuơng
Về hưu cũng chút bổng lương
Nhưng còn đau đớn bất thường thuơng vong
Gặp nhau đã ấm lại lòng
Vẫn là cái giọng thơ đông nỗi niềm
Vẫn là ngòi bút không mềm!
Ong Vàng châm trị bịnh điên bệnh khùng
Kính xin chắp bút chúc mừng
Con người trong sáng đã từng vì dân...

  Phạm Minh Giang (Tú Sườn) - phamminhgiangtb@gmail.com - 0363.843.765 - số nhà 19, tổ 50, phường Quang trung, thành phố Thái bình  (Ngày 15/06/2011 15:46:02)

Nhà thơ xóm Phạm Minh Giang (Tú Sườn) xin chào nhà thơ trào phúng Ong vàng và cũng là nhà thơ rất...trữ tình Vũ Đình Minh.
Đọc ba bài thơ trữ tình của VĐM, tôi thấy ba bài đều hay. Tôi thích nhất hai bài cuối.
Bài "Mưa tím" là một bài thơ tình hay. Tôi rất thích bài này. Có lẽ ai đọc, từ các bạn trẻ đến người già, đều có thể tìm thấy bóng dáng mình trong những câu thơ ấy.
Còn bài "Trĩu một nỗi niềm" là một bài rất cảm động. Không biết VĐM có từng đi chiến đấu không? Tôi cũng tham gia 10 năm chiến đấu chống Mỹ, tôi thấy bài này rất cảm động. Theo tôi, lương bộ đội có cao thật, nhất là các bác trung tá, thượng tá trở lên. Nhưng tôi nghĩ rất là xứng đáng. Có lẽ ta đừng nên nói nhiều đến lương lậu ở đây. Mà phải nghĩ rằng: cách đây nửa thế kỷ, những người lên đường ra mặt trận, xông vào nơi khói lửa, chẳng có ai nghĩ rằng mình sẽ cố gắng để có lương cao đâu. Và đặc biệt, bao nhiêu người ra đi mãi mãi không về... Họ hi sinh tất cả cho đất nước, cho mọi người hôm nay. Quả thật, trĩu nặng một nỗi niềm...
Tôi cũng là một người lính hoàn thành nhiệm vụ trở về, giờ làm thơ trữ tình, thơ trào phúng, thơ thiếu nhi...
Rất cảm ơn nhà thơ Vũ Đình Minh đã cho tôi được thưởng thức và học tập ba bài thơ trên.
Chúc người thơ, người bạn đồng hương Vú Đình Minh (Ong vàng ký sự) cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc.
Nhà thơ xóm Tú Sườn (Phạm Minh Giang).

  Vũ Thu Hà - vuthuhakieugiang@yahoo.com - 0987809739 - Duyên truờng. Tây Đô. Hưng Hà. Thái Bình  (Ngày 13/06/2011 14:30:01)

CẢM ƠN

Cảm ơn lục bát chấm com
Cho ta thêm một chòm thơ “đầu giường”

Nhất cà phê đắng…Vương Hưng
Sau Mư Tim…Vũ Đình Minh trong ngày
Người Hà Nội…cũng rất hay

Thủy Dương ơi! Chắp cánh bay sắc màu
Hồn thơ dân tộc đậm sâu.
 

  carmen - crmenlynh@yahoo.com.vn - 0904724672 - 425 Phạm Văn Bạch P15 QTB TPHCH  (Ngày 13/06/2011 10:29:06)

GỬI BÁC ONG VÀNG

Nghĩ Ong Vàng Bác chỉ châm
Chữa trị những kẻ hại dân, đốn đời
Thơ tình Bác cũng mặn lời:
"Tiếng Ru" của mẹ đã vời vợi xa
Nay còn lay động trong ta...
"Tím rơi..." mưa xuống bao la nỗi buồn...
Đọng trong tôi "Trĩu Nỗi Niềm"
Bóng hình chiến sĩ sa trường năm xưa
Nỗi niềm trĩu nặng không vừa...

  Vũ Thu Hà - vuthuhakieuging@yahoo.com - 0987809730 - Duyên truờng. Tây Đô. Hưng Hà. Thái Bình  (Ngày 12/06/2011 13:25:42)

MẤY LỜI CÙNG TG

Xin có mấy lời chia sẻ cùng TG. “Mưa Tím” thoạt nghe thấy vô lý, đọc thơ hóa ra có lý - Đi trong tình tan vỡ... Lời chung thủy mấy ai người ta giữ được khi gừơi ta đã đến một nơi lấp lánh vàng son!

Bóng hồng xa chẳng giữ lời
Để cho mưa lạnh đầy trời tím rơi
Phận nghèo tình ái bỏ rơi
Phồn hoa mấy kẻ giữ lời thề xưa
Thôi đừng dầm dãi trong mưa
Bước chì, bước bấc thêm chua chát mình!

“Tiếng bấc, tiếng chì“ ai cũng đã từng nghe,nghe nhiều song “ bước bấc, bước chì” thì thật mới.Tôi rất yêu câu thơ cuối của TG

Các bài khác: