Thứ hai, 20/05/2024,


Nguyễn Đình Đặng Lục (30/05/2011) 


 

1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Nguyễn Đình Đặng Lục sinh năm 1949 tại Hà Tĩnh.
Tiến sĩ luật – Luật sư.
Hiện công tác tại Ban nội chính Trung ương.
Là tác giả của nhiều cuốn sách về Luật.
Điện thoại: 0903280127.

2. Thi phẩm lục bát:

 


NHỚ QUÊ

Mắt thèm thấy mảnh khói chiều
Bờ tre nghiêng bong liêu xiêu nắng hồng
Giếng làng liệu có còn không?
Đầy vơi mây trắng và trong xanh trời…
Còn đâu dấu ấn một thời
Chắt chiu chia sẻ đầy vơi ân tình
Đầu làng tôi đứng lặng thinh
Sắt se ngọn gió nghe mình nôn nao

 


CHIA TAY

Chia tay chiều lạnh sân ga
Hoàng hôn tím khoảng trời xa đượm buồn
Biết là nước mắt chẳng tuôn
Mà tim ướt đẫm nỗi buồn chia ly

Mockba,1986


NGÀY XƯA

Giá như đừng có ngày xưa
Để tôi khỏi nhớ những trưa nắng hè
Lá sen làm tán lộng che
Nồm nam đón gió bờ tre cuối làng

Bạn bè chẳng kể giàu sang
Buồn chung, vui góp chưa màng lợi danh
Nhiều khi chỉ mấy quả sanh
Cũng rôm rả, cũng ngon lành cả trưa...

Ngày xưa đâu, những ngày xưa?
Tôi đi tìm khắp mà chưa thấy nào?


THĂM HOÀNG THÀNH

Từ trong lớp bụi thời gian
Ta nghe vọng tiếng tự ngàn năm xưa
Đất trời bao đỗi nắng mưa
Tinh anh thuở ấy vẫn chưa phai mờ

Đâu đây vẫn thắm sắc cờ
Vẫn văng vẳng những vần thơ thuở nào

Vẫn là biển rộng trời cao
Vẫn là sông biếc nắng đào ngàn thu…

 

Nguyễn Đình Đặng Lục

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nuyễn Đình Lục - ndinhluc@yahoo.com.vn - 0903280127 - 222 Đội Cấn Ba Đình HN  (Ngày 10/04/2019 21:04:29)

Về lời bình của Lê Sỹ Thiệp tôi rất đồng tình với bạn Từ Văn Chiến và nói thêm các cụ xưa rất chí lý khi dạy rằng : " biết thì thưa thốt..."

  Lê Sỹ Thiệp - sithiep@yahoo.com - 0912628225 -  Học viện HCQG  (Ngày 25/04/2017 6:50:24)

1-Tôi rất trân trọng tình cảm của tác giả về quá khứ của chính mình, quê hương mình, Tổ quốc mình.
2- Nhưng tôi không tán thành sự ngậm ngùi, nuối tiếc một chiều về quá khứ như cuả giả, và của quá nhiều người, cũng đã từng viết như thế bằng thơ mà tôi đã đọc. Nó cũ về lối cảm và nó mâu thuẫn với sự tiến bộ xã hội, sai cả về triết học biện chứng.
3- Các Nhà thơ cần bằng thông điệp tâm hồn nhắc những người đổi mới hôm nay làm sao vừa làm cho con người, quê hương, đất nước mới lên, hiện đại lên, vừa gìn giữ những giá trị Nhân văn mà người xưa đã tạo tạc nên, sao cho "Con hơn Cha" nhưng vẫn "Cha nào Con ấy", có như thế việc "Con hơn Cha" mới đồng nghĩa với "Nhà có Phúc". Tôi mong các thi sĩ hãy viết "Cảm hoài" theo chiều hướng đó, đừng mong "Bao giờ cho đến ngày Xưa". Mong thế chẳng hóa ra, tự ta lại phủ định ta ư, phủ định bao nhiêu sự tiến bộ, đổi mới, do chính ta chủ trương và thực hiện ư. Không phải mọi sự đổi mới đều đúng, nhưng cũng không thể nói là chúng đếu sai, dù sai không ít. Ta đang xây dựng NTM đấy, rồi còn CNHHĐH cả nền Nông nghiệp khoán hộ 3 sào đấy, chẳng nhẽ giứ mãi cái Lũy tre Làng, Giếng Ngọc, ao Rồng được ư. Liệu mà Thơ Phú, kẻo không, các Văn nghệ sĩ lại thành đồng phạm với bọn bảo thủ đấy. VNS hãy là ngọn đèn tâm hồn cho đồng loại đi tới văn minh.
Lê Sỹ Thiệp

  Từ Văn Chiến - congminh6651@gmail.com - 0988539951 - 84/ 36 Bùi Quang Là  (Ngày 02/09/2016 7:45:30)

Ta về tìm lại chốn xưa
Cái thời các Bé tắm mưa cởi trần
Nhìn nhau chẳng chút ngại ngần
Biết gì mà giấu, mà cần giấu nhau
Bây giờ các Bé bạc đầu
Nhớ về ngày ấy nhìn nhau bật cười.

  Tư Văn Chiến - congminh06061951@yahoo.com - 0988539951 - 10/1 Phan Đình Giót, P 2, Tân Bình, TP. HCM  (Ngày 21/11/2013 8:07:57)

HÀ NỘI NGHÌN NĂM VĂN HIẾN.
Hồ Tây,Tháp Bút sương mờ
Hồ Gươm, Đền Ngọc, Tháp Rùa xôn xao
Phố phường Hàng Trống, Hàng Đào
Hàng Ngang, Hàng Lược hàng nào cũng đông

Có chùa Thiên Hựu kỳ công
Có Khuê Văn Các cha ông rạng ngời
Có Ba Đình vẻ vang ơi
Năm xưa bác đã đọc lời tuyên ngôn.

Bây giờ đất nước vuông tròn
Có lăng Đức Thánh sắc son hữu hình
Người nằm đó ngủ yên bình
Cho ta được thấy phúc sinh nối đời

Thăng Long rạng rỡ đất trời
Ngàn năm văn hiến, muôn đời suy tôn.

  TừVăn chiến - congminh06061951@yahoo.com - 0988539951 - 10/1 Phan Đình Giót,P2, Tân Bình, TP.HCM  (Ngày 31/05/2011 14:19:05)

"quê hương nếu ai không nhớ/ sẽ không lớn nổi thành người".

Tôi cũng có tâm trạng như vậy và góp mấy câu:

Bây giờ nhớ lắm ngày xưa
Học trò ồn hậu tắm mưa sân trường
Một thời để mãi nhớ thương
Vì mưa ướt cả mái trường làng quê.

Các bài khác: