Thứ hai, 20/05/2024,


Lý Phương Liên (06/02/2011) 

1. Vài nét về tác giả:

Nhà thơ Lý Phương Liên sinh năm 1948 tại Hà Nội.

Hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:

- Ca bình minh – Nhà xuất bản Văn học 2011.

“Cách đây chừng 40 năm trở về trước, thơ Lý Phương Liên được nhiều độc giả trong và ngoài nước biết tới qua những chùm thơ đăng báo Nhân Dân, Văn Nghệ và hấu khắp các báo, tạp chí miền Bắc những năm đầu 1970. Nhiều người truyền tay nhau những bản chép tay thơ của chị. Tuy nhiên vì nhiều lý do đặc biệt, bất ngờ người ta không thấy chị làm thêm bất kỳ bài thơ nào nữa và cũng bất ngờ chị cùng cả gia đình chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Ngày ấy, rất nhiều bài thơ thể tự do của chị được các nhà thơ cùng thời đánh giá cao về ý tưởng cũng như cách làm mới thơ.

Sau bốn mươi năm tưởng chừng “phải quên thơ”, chị đã được bạn bè động viên công bố lại những bài thơ năm nào - mà vì những bài thơ đó chị đã phải ẩn mình một thời gian khá dài gần nửa thế kỷ”. – Thủy Hướng Dương

Lucbat.com xin trân trọng giới thiệu chùm thơ lục bát (không phải là thế mạnh) rút trong tập thơ 'Ca bình minh' của chị.

 

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

 

TẶNG TÌNH

 

Ai làm cầu bắc qua sông

Cho bờ em lại phải lòng bờ anh

Ai cho chim cả trời xanh

Để đầy tiếng hót trên cành yêu đương

 

Ai cho thuyền vượt sóng cồn

Anh bẻ lái, em giương buồm đi xa…

Thơ nào nói đến đôi ta

Nghe tình yêu đã chảy ra cuộc đời

 

 

 

SANG THU

 

Sáng nay thành phố sang thu

Áo hoa cây mặc chắc từ hôm qua

Gió đi gọi cửa mọi nhà

Nắng đem lụa khắp gần xa phơi vàng

 

Em cầm từng bước không gian

Nghe như thu chuyển vội vàng đi đâu

Cho dù chẳng ở dài lâu

Lòng em cũng đủ nhuộm màu thu vui

 

Bao nhiêu hạnh phúc bao nhiêu

Bảo lòng im lặng cứ reo reo hoài

Rượu gì không uống mà say

Chân ngồi mà bỗng cánh bay lên trời

 

 

TIẾNG ĐÀN BẦU, MIỀN MƠ VÀ BÀ MẸ

 

Vào khuya một khúc đàn bầu

Tiếng buông dìu dặt cùng nhau tâm tình

Lá xanh mọc giữa ngàn xanh

Hoa thơm lọc lưới âm thanh mơ màng

Gió đi chầm chậm dịu dàng

Mưa ngoài thềm vắng ngỡ ngàng giọt rơi

 

Nghe niềm tin lắng vào đời

Nghe chân chất… tiếng thương người, thương thân

Nghe lòng từng sợi tơ ngân

Âm thanh đàn gảy tiếng trầm say mê

Xa rồi cái thuở khắt khe

“Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu”

 

Đàn đưa em tới nơi đâu

Miền mơ bát ngát một mầu cỏ xanh

Tung tăng em nắm tay anh

Cùng các em hát chạy quanh sườn đồi

Xa xa bầy nhỏ vui chơi

Mấy cô giáo trẻ đuổi hoài bướm bay

Ôm đàn nhạc sĩ ca say

Đọc thơ gặp gỡ nắm tay bạn bè

Thuyền nghe đàn gảy say mê

Buồm giương cánh thắm đổ về miền mơ

Hồn em lắng khúc đàn đưa

Tương lai như cánh tay chờ của anh

 

Tiếng đàn tắt lúc sang canh

Giường con chen chúc một đàn em thơ

Cháo rau bữa tối, bữa trưa

Nhìn nhau em, chị mắt đưa mắt buồn

Mụn ngoài vá đụp mụn trong

Nước da xanh, những tấm lòng héo hon

Chập chờn mắt chị chập chờn

Thương đàn em nhỏ nỗi buồn đắng đau

Cái nghèo chẳng dễ hiểu đâu

Xa sâu như tiếng đàn bầu trong khuya

Linh thiêng lời mẹ dặn dò

Kiếp người là một gánh lo hãi hùng …

 

Giọt buồn rơi tới tận cùng

Dây chùng rồi bỗng tưng bừng giọt vui

Giọt vui thác đổ không lời

Miền mơ đến tựa sáng mai thật gần

Nếu từ đau khổ dừng chân

Nỗi bi quan gặm nhấm dần đời ta

Cảm ơn đàn – tiếng thiết tha

Cho em mắt sáng nhìn xa cuộc đời…

 

 

BÀI LỤC BÁT NHÁP DƯỚI LÁ THƯ ANH

 

 

Lòng em như bãi cỏ khô

Tình anh gieo lửa đốt cho mỡ màu

Và từ ngày ấy yêu nhau

Cây đời đã nẩy lộc đầu non xanh

 

Như tranh vẽ quả trên cành

Quả không ăn được mà dành thơm tho

Tình yêu – chuyện tự bao giờ

Hễ vừa nói đến là mơ ước hoài

 

Ai nằm, ai lại nhớ ai

Mà chân đi suốt đường dài tới thăm

Yêu nhau xa cũng nên gần

Lòng theo bóng, bóng theo chân cùng đường

 

Tình yêu chớ cháy lửa rơm

Càng bùng lửa sáng lại càng tàn mau

Phai chi khi ta yêu nhau

Hai trái tim đập bền lâu cuộc đời…

 

 

Lý Phương Liên

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng khánh Cừờng - cuongdangkhanh@gmail.com -  - ớos 45/109/358 phố Bùi Xương Trạch Hà Nội  (Ngày 3/03/2011 08:11:21 PM)
       Mấy chục năm lặng tiếng, nhưng tên chị gắn lền với vài chùm thơ thuở trước vẫn ám ảnh tôi.Chúc mừng chị trở lại với bạn đọc.tôi đã tình cờ được đọc tập sách năm nay của chị."LÝ PHƯƠNG LIÊN , MỞ LÒNG", sao vẫn váng vất chút xót sa. Gia đình của chị đều gắn bó với nghệ thuật như vậy là ĐỜI CÔNG BẰNG LẮM.Tranh của cháu Phương Ngọc đẹp và gây ấn tượng đẹp, tỏ rõ một tâm hồn lành mạnh được giáo dục chỉn chu . Không phá phách như như nhiều họa sĩ trẻ, chưa học bò đã chạy. Tôi cũng đọc thơ của anh Nguyễn Nguyên Bảy. Thích nhất là bài NƠI ẤY,Một người yêu đất Bắc đến thế , Xin chúc mừng cả nhà chị. Tôi là một độc giả luôn ngưỡng mộ chị
  Hà Quang - haquang142@yahoo.com.vn - 0913317957 - Tạp chí Tài nguyên nước  (Ngày 8/02/2011 12:29:41 PM)
        Chúc mừng Nhà thơ, bạn thơ Lý Phương Liên! Hơn ba mươi năm chưa gặp lại, nay may mắn nhờ " cầu Lục bát" mới tìm lại được bạn xưa. Tuy lâu lắm chưa gặp lại nhưng " Người luôn thức trong ca bình minh" vẫn để lại trong lòng bè bạn tiếng thơ dịu êm mà cuồng nhiệt, ngọt ngào mà đắng đót, hạnh ngộ mà buồn đau...Có lẽ trong nội lực của "cô gái tuổi lục tuần" đó vẫn là những khao khát, khát khao cháy bỏng chưa bao giờ vơi của một thời " ca bình minh" ? Chúc bạn thơ Lý Phương Liên có nhiều sáng tác mới, dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và may mắn!
Các bài khác: