Thứ hai, 20/05/2024,


Nguyễn Khắc Hiền (08/12/2010) 

 

 

I. Vài nét về tác giả:

 

Tác giả Nguyễn Khắc Hiền sinh 10/10/1957
Quê quán: Xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Hội viên Hội VHNT tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0169.896.6182 

Email: nguyenkhachien_57@yahoo.com.vn

Tác phẩm:
+Cõi không màu (NXB Hội Nhà văn 2006)
+Gọi sáng (NXB Hội Nhà văn 2007)

 

II. Thi phẩm lục bát:

 

 

 

 

CÕI KHÔNG MÀU

Sáng nay tro bếp lạnh rồi
Que cời than đứng nghiêng nơi góc tường
Vại cà hũ mắm lọ tương
Thiếu hơi tay mẹ nên dường ủ ê


Góc nhà vẫn cái nón mê
Mẹ đi che nắng mẹ về đựng rau

Trời ơi đâu cõi không màu
Cho con tìm mẹ ở đâu hỡi người..?


Khói nhang lên trắng góc trời
Rưng rưng chấm đỏ tàn rơi ấm mồ!

 

 

MẸ ƠI


Lợp lên nhà mẹ đầy hoa
Con nghe khoảng trống vỡ òa bốn phương
Âm dương hai ngả vô thường
Kiếp người đâu chỉ khói hương qua ngày


Linh hồn mẹ ở trên mây
Nhớ thương ướt xuống đất dày còn đau
Chuông chùa nén lại nỗi sầu
Mà con tóc đã lẫn màu khăn tang


Dấu chân mẹ khắp xóm làng
Thời gian cong những sắc vàng để khô
Chiều tan từng mảnh thẫn thờ
Chang lên ngõ vắng vàng mơ áo người

Mẹ ơi... về với con thôi
Biết đâu có kiếp luân hồi mà đi!

 

 

SANG MÙA

 

Gió pha sương loãng đất trời

Liêu xiêu em gánh tháng mười sang đông

Chút vàng thu có còn không

Mà mưa cuối vụ gột lòng cho hanh?

 

Cây bàng đỏ lá đã đành

Hoa quỳ dám sống mà thành vàng tươi

Nỗi niềm chia nửa nụ cười

Chớp vàng xin trả cuối trời cho nhau...

 

 

EM VỀ QUÊ VỚI ANH KHÔNG?

 

Em về quê với anh không?

Phố phường nào có gió đồng mà chơi

Miền yêu ngược với nắng trời

Làn mây mỏng mảnh bão người sóng xô

 

Về đây sông nước vỗ bờ

Dáng chiều trẻ… nhưng câu thơ đã chiều!

Dẫu rằng còn một nửa yêu

Cũng xin gom đủ mọi điều em mong

 

Em về quê với anh không?

Bỏ đi thôi những đục trong hững hờ...

Chênh vênh một mối tình thơ

Gió đồng trải chiếu đang chờ đợi em!

 

 

ĐÊM TRÊN SÔNG

 

Tầng không thoảng tiếng sâm cầm

Mạch trời in dấu những lần trăng lên

Đò như đằm ánh trăng đêm

Bờ trời sương cứ dầy thêm nỗi người...

 

Nguyễn Khắc Hiền

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Khu 5,thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.   (Ngày 05/09/2012 9:00:01)

Thơ của Nguyễn Khắc Hiền mang nhiều nỗi trầm tư trong nếp nghĩ nhân sinh.Thơ chiêm nghiệm cuộc đời,lẽ sống con người...thơ dung dị nhưng dường như đã gột rửa hết những lo âu,lấm láp viên mãn dòng đời!Chân-Thiện Mỹ luôn là chất ngọc đằm sâu tâm thức mỗi người.Một nét nghệ thuật vị nhân sinh mà người ta vẫn luôn đón nhận bằng cả tâm hồn và trái tim đau đớn-hạnh phúc từ đôi mắt nhân thương tình người.Thơ là tiếng nói tâm hồn là một vùng miền ký ức hồi niệm,đi theo tiếng gọi lòng mình ta bàng hoàng tìm lại kỷ niệm trong từng giấc ngủ cơn mơ...thấy bóng hình mẹ và sợi khói chiều mông lung,lảng bảng tuổi thơ.Khi lớn ta say sưa với mối tình đầu tuyệt đẹp,lạ kì!Thời gian trôi qua nhưng ký ức mãi còn.
"Lúc tôi còn nhỏ thơ giống như bà mẹ
Tôi lớn lên thơ lại giống người yêu
Chăm sóc tuổi già thơ sẽ là con gái
Lúc từ giã cõi đời kỷ niệm hóa thơ lưu"
(RANUN GAMZATOP)
Thơ luôn là cảm xúc,tâm tư lòng mình.Xin được gửi tặng nhà thơ đôi lời cảm nhận!

KHÚC GỌI MÙA!
Lá xanh ủ ấp chiều đông
Nắng cười ngơ ngác mênh mông gió lùa.
Hương hoa e ấp gọi mùa
Ven sông mỏm lán cỏ ùa hanh hao
Chim kêu giữa những cành cao
Lưa thưa nắng tưới bờ rào quanh co!
Ngõ quê gợi lại giấc mơ
Leo teo nỗi nhớ bơ vơ một mình!
Mùa khô cạn hết ân tình
Chờ xuân nắng ấm cười xinh môi hồng...

  Nguyễn Minh Triết - khanhnadung@gmail.com - 0986332052 - hà nội  (Ngày 26/03/2012 23:51:46)

tôi thấy thơ Nguyễn Khắc Hiền như có "phép thuật",đó là làm rung động lòng người!!!.chữ "tình" trong thơ dường như mỗi lúc một ấm hơn, giàu có hơn, qua thể thơ. xin chúc mừng tác giả! tôi rất thích các thi phẩm của tác giả, bởi một điều mà trong các tác phẩm văn học bây giờ thường "đánh rơi" là "cái đẹp".rất mong được thưởng thức thêm một số tác phẩm mới của tác giả!.

  Lý Thị Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985803707 - Đắk Lắk  (Ngày 26/06/2011 11:52:52)


Chào anh Khắc Hiền! MT cảm nhận anh yêu mẹ đến vô cùng! Những vần thơ về mẹ của anh thật đẹp! MT xin được cộng hưởng cùng anh bài thơ MT đã viết nhân dịp lễ về mẹ! Chúc anh luôn vui và có nhiều tác phẩm hay đến cùng bạn đọc

 

TRI ÂN TÌNH MẸ!!!

 

Mỗi năm vào Lễ Vu Lan

 

 

Các con của mẹ hân hoan chúc mừng

 

 

Thắm tươi thơm ngát hoa hồng

 

 

Dạt dào nghĩa mẹ, mặn nồng tình con

 

 

 

 

 

Một đời tần tảo, sắc son

 

 

Gánh gồng no đói sớm hôm thân cò

 

 

Một đời ôm mỗi giấc mơ

 

 

Các con khôn lớn ấm êm gia đình

 

 

 

 

 

Lạnh đông thân mẹ một mình

 

 

Nắng hè thiêu đốt lặng nhìn đời trôi

 

 

Thương con mẹ gắng một đời

 

 

Mong con hạnh phúc thầm lời nguyện xin

 

 

 

 

 

Mẹ ơi ! Mẹ mãi một mình

 

 

Các con mỗi đứa một vùng trời xa

 

 

Một ngày về tặng mẹ hoa

 

 

Sánh sao lòng mẹ thiết tha rạng ngời

 


 

Tình yêu mẹ tựa biển trời

 

 

Con ghi khắc dạ một đời tri ân

 

Mẹ ơi ! Mẹ đẹp vô ngần...

  Cao Thị Hồng Cảnh - caohongcanh@gmail.com - 0984887507 - Tam Nông- Phú Thọ  (Ngày 20/12/2010 06:31:29 PM)
Cháu rất thích đọc thơ của chú! Thơ rất tình cảm! Trong chùm thơ này bài nào cháu cũng thích chú ah! Riêng bài "Em về quê với anh không?" cháu rất thích! "
Em về quê với anh không?
Phố phường nào có gió đồng mà chơi...

Chúc chú sức khỏe, niềm vui và may mắn!
  Nguyễn Văn Thái - VănThai1949@yahoo. com.vn - 0904800649 - Mỹ Tân - Nam Định  (Ngày 17/12/2010 08:22:05 AM)

Nhân đọc bài thơ " Cõi không màu "

Nhớ mẹ

Chớm đông, bấm...đọc thơ người
Ngoài hiên tí tách giọt rơi đầu mùa

Thơ người khắc khoải trong mưa
Sụt sùi nhặt kỷ niệm xưa mẹ mình...

Rưng rưng...ẩn hiện dáng hình...
Gió lùa thấu lạnh phiêu linh mịt mờ...

Mẹ ơi ước đến bao giờ
Lại nghe tiếng mẹ ầu ơ...bước đời

Cõi buồn đẫm ướt lệ rơi
Xót xa...
dấu những ngậm ngùi...
ướt đêm.

  Nắng Hồn Nhiên - wwwnanghonnhien_10@yahoo.com -  - TP Ninh Bình  (Ngày 10/12/2010 02:57:43 PM)
Mình thích thơ của NKH rất ấm áp,tình cảm và sâu lắng
  Nuyễn Thị Ngọc Mai - ngocmai71060@yahoo.com.vn -  - Bình Thuận.  (Ngày 9/12/2010 11:03:34 AM)
Thơ của anh thật gần gũi, ấm áp tình người, đặc biệt là tình mẫu tử.
  Hoang thuy Mai - thuymai11111@yahoo.com.vn -  -   (Ngày 9/12/2010 12:04:41 AM)
Em thích nhất bài Mẹ ơi !
  Nguyễn Giang Hà - nguyenquynhthuynong@gmail.com - 0986587257 - Hà Nội  (Ngày 8/12/2010 11:28:28 AM)
Bài Mẹ ơi thật xúc động! Tôi đã bật khóc khi đọc hai câu cuối!
Các bài khác: