Thứ hai, 20/05/2024,


Trịnh Huy Trụ (05/10/2010) 

I. Vài nét về tác giả:

 Nhà thơ Huy Trụ tên thật: Trịnh Huy Trụ, bút danh: Huy Trụ, Mã Sơn.

 Sinh năm 1950 tại làng Bồng Thượng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

 Hiện nay là Trưởng ban Đại diện Báo Gia Đình và Xã Hội Bắc Trung Bộ tại Thanh Hóa.

 Hội viên hội Nhà văn Việt Nam.

 Điện thoại: 0913568936
 Email: huytru49@gmail.com

Tác phẩm đã xuất bản:
- Đò ơi (thơ 1972);

- Chùm quả đầu mùa (thơ 1982);

- Nếu em không đến (thơ 1990);

- Lời của gió (thơ 1993);

- Miền riêng tôi (thơ 1998);

-  Gom nhặt mà yêu (thơ 2003);

- Thơ lục bát Huy Trụ (thơ 2007).

Giải thưởng văn học:

- Giải nhì (không có giải nhất) Hội liên hiệp văn học Việt Nam năm 1993. Tập thơ: Lời của Gió;

- Giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi thơ Lục bát Báo Giáo dục và thời đại năm 1996 – 1998,      

- Giải nhì thơ Thanh Hóa (1990 - 1995)…

 

II. Thi phẩm lục bát:

 

GỬI BẠN LÀM THƠ

 

Lâu rồi chẳng muốn làm thơ

Trước trang giấy cứ vẩn vơ… một mình

Câu thơ vốn rất đa tình…

Lòng như suối cạn sao đành… với thơ

 

Câu thơ như hững như hờ

Mà day dứt đến bơ phờ ruột gan

Thơ là rượu của thế gian

Phải đâu nước lọc rót tràn mời nhau…

Cho đời nhớ được một câu

Bạc đầu người viết, chắc đâu đã thành

Thơ như quả chín treo cành

Lại là lá đắng chữa lành vết đau…

 

Ngỡ rồi quẳng bút từ lâu

Giữa lăn lóc, lại bắt đầu là… thơ

 

 

BIA HÀ NỘI

 

Tắc phố Huế, vòng Khâm Thiên

Bởi yêu Hà Nội, nhớ em tìm về

Đâu chờ phố rộng, đường to

Hẹp lòng mới sợ, chẳng lo hẹp đường

Nghìn năm biết mấy máu xương

Để ta có phố, có phường hôm nay!

 

Hồ Gươm giọt giọt trăng ngày

Giọt tan thành Đất, giọt bay về Trời

Rùa thiêng, gươm báu truyền đời

Văn bia Tiến sĩ vọng lời núi sông

Nhìn Nam Bắc, nghoảnh Tây Đông

Có đâu con Lạc, cháu Hồng như ta!

 

Bữa ăn đạm bạc dưa, cà

Mà nuôi lớn ước mơ hoa Kinh Thành

Qua Hàng Lược, nhớ Hàng Mành

Gọi tên phố, biết chúng mình còn nhau…

Sấu chua, rụng bạc mái đầu

Nuôi xanh câu hát thẳm sâu đất này!

 

Bia Hà Nội uống không say

Có say, là uống phải ngày “tình yêu”…

 

Tháng 5- 2010

 

NGÕ QUÊ

 

Ngõ quê dẫn lối ta về

Mấy ai không có ngõ quê – Một thời

Khi ta chưa có trên đời

Ngõ quê đã ắp đầy, vơi nỗi niềm

Yếm đào, váy nhuộm bùn non

Cọc rào, mẹ ngoắc, gió vờn đong đưa

Ngõ quê nơi xếp cày, bừa

Quần xăn móng lợn, cha lùa trâu đi

Ngõ quê, nơi đón mẹ về

Một xâu táo rụng, đem chia khắp làng

Ngõ quê chẳng kể giàu sang

Càng không ngoảnh mặt, cưu mang cảnh nghèo

Ới nhau bánh đúc, bánh bèo

Ngõ quê thơm thảo, trong veo tiếng cười

Đã yêu, yêu đến “chết” người

Ngõ quê – Nơi của lứa đôi rập rềnh…

Bàn chân đi khắp thị thành

Vẫn mang hạt bụi ân tình - Ngõ quê…

 

 

NGẪU HỨNG

 

Anh về đổ nắng ra phơi

Đổ trăng ra đếm, đổ trời ra đong

Đổ bao vướng vít vào lòng

Vẫn không lấp được khoảng mong một người…

 

Giá là một áng mây trôi

Thì tan trong gió mà bơi ngược mình

Giá là một giọt nước xanh

Thì tan trong nắng để thành hạt mưa…

Còn anh trời bắt khổ chưa

Tan không thành được lá bùa… cho em.

 

 

 XUÂN KHÚC THỊ MẦU

 

Xuân rồi đấy Thị Mầu ơi!

Yếm đào khoe cái đất trời non xanh

Đông dấu kín, Hạ để dành

Thị Mầu mà vắng, chả thành hội xuân…

 

Lẳng lơ, ai cũng có phần

Tại người giả bộ, lối gần quành xa

Thị Mầu chẳng giống người ta

Đành mang lấy tiếng gọi là… lẳng lơ…

 

Đã sông thì có hai bờ

Đã Mầu thì thấy của chua phải thèm

Ối người ăn chả, ăn nem

Phận Mầu ăn quả táo mềm trời cho

 

Chuyện ngày nay, chuyện ngày xưa

Thật như đếm, lại như đùa thế gian

Tình là muôn tiếng tơ đàn

Thị Mầu so khúc tình tang với đời

Lại về xuân đấy Mầu ơi…

 

BÔNG HỒNG CÓ GAI

 

Bông hồng… bông hồng có… gai

Như em đương độ… áo cài chật khuy

Gió xuân cái gió… đương thì

Ngã vào tôi, níu bước đi… ngập ngừng

 

Còn em cứ… dửng dừng dưng

Như trong trời đất chưa từng… có tôi

Tóc chi như suối của trời

Có đuôi mắt buộc “chết” người như không!

 

Tôi về gõ cái long đong

Sắm con thuyền ngược bến sông đợi người

Cánh hồng biết có còn tươi

Vớt lên lại sợ… gai… mười ngón đau…

 

 

BỨC PHÙ ĐIÊU

(Kính tặng mẹ Việt Nam Anh hùng)

 

Mẹ ngồi trước cửa chiều nay

Ngỡ bao mây trắng ngừng bay trên đầu

Thời gian đỏ quạch miếng trầu

Mẹ nhai nát mọi khổ đau trên đời…

 

Nén nhang thắp hãy còn tươi

Bao nhiêu khói vẽ được người đi xa?

Chồng, con chung một bàn thờ

Đè lên vai mẹ mắt mờ, chân run…

 

Ngỡ đời teo tóp, héo hon

Khuyết trăng trước mặt, lại tròn sau lưng

Tình người không dửng, không dưng

Mẹ như đất để cây rừng vây quanh…

 

Mẹ như cây cụt hết cành

Bức phù điêu chớp sáng hình cháu con…

 

Trịnh Huy Trụ

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hoàng nghĩa Cẩn - hoang nghia can 123 @ gmaile,com - 01658586986 - Số nhà 68 phố Tuệ tĩnh Vinh Nghệ an  (Ngày 20/09/2016 9:23:55)

Thơ tặng Tịnh huy Trụ Con tằm vẫn kiếp con tằm
Bốn bề rừng rậm còn xanh vương tơ
Bơ vơ hai chữ chúng mình gặp nhau Tặng người gọi một dòng thơ
Chúng mình đã có gì đâu? Hay là nước mắt chảy thừa đêm
Sống trong khung cảnh chịu sầu nhớ thương. qua
Ruột tằm đứt mối tơ vương
Aí ân say đắm nửa đường là thôi Hoàng nghĩa Cẩn
Hồn anh quyện lấy hồn tôi Học sinh lớp Hải Quan
Đêm đêm ngồi đợi chờ người xa xăm khóa 1 1965-1969
Một ngàn năm một vạn năm.

  hoàng nghĩa Cẩn - Hoàng nghĩa Cẩn 123 @ gmile.com - 01658586986 - nhà 68 phố Tuệ tĩnh Vinh Nghệ an  (Ngày 20/09/2016 9:03:50)

Tôi cùng học lớp Hải quan khóa 1 với anh năm 1965 tại rừng sơ tán tại
chợ Mẹ huyện Tam dương Vĩnh phúc. Anh còn nhớ Hoàng nghĩa Cẩn học Bạn
Anh văn cùng lớp H1 không? Tôi còn nhớ anh lắm .Hãy liên lạc với tôi qua số điện thoai 01658586986 nhé .chúc sức khỏa

  phan thị hà - Binhfphanha3080@gmail.com - 0975.244.212 - haftapj chí văn nghệ thái bình số 26 Quang Trung, thành phố Thái Bình  (Ngày 11/03/2014 15:12:19)

Chú Huy Trụ kính mến cháu công tác tại Ban Biên Tập tạp chí Văn nghệ thái bình là người làm thơ, rất yêu văn chương và rất hay đọc những tác phẩm của chú mong chú hãy thường xuyên chia sẻ cộng tác với chúng cháu nhé

  Do thi mai - Domai0209@gmail.com - 0978675279 - tp Thanh Hoa  (Ngày 20/07/2013 9:52:40)

chào bác!cảm ơn bác về nhưng bài thơ.vì khi đọc nó thì hình ảnh người nông dân chât phát thật thà lại hiện lên trong cháu và nhất là người dân Thanh hóa quê mình.

  le thi hue - hue16071983@gmail.com - 0948360118 - sam son thanh hoa  (Ngày 03/09/2012 21:29:11)

tôi rất muốn chép lại bài thơ nói về dòng sông Mã phát trên đài truyền hình thanh hóa, nhưng tôi tìm mãi không được?

  Ngo gia - Ngogia@stanley.com.vn - 0913203101 - Ha noi  (Ngày 17/12/2010 07:31:54 PM)

Chào anh Huy Trụ!

Em rất thích thơ Anh từ hàng chục năm trước đây vẫn thường nghe Bố  em đọc thơ của Anh và em cũng thuộc một số bài. Đặc biệt là một số bài sau: Sông Mã, Lời của Gió và một số  bài khác, trong đó có những bài cũng rất lãng mạn như bài “ không đề”.

Một ngày đẹp lắm không em

Tiếng mưa như cũng cho riêng một người

Tiếng mưa dứt nối thành lời

Lời yêu bỏ  ngỏ  một trời không em

Cùng anh người con xứ Thanh xin cảm ơn anh nhà thơ xứ Thanh đã  có những bài thơ hay góp phần làm đẹp rạng rỡ nền văn học xứ Thanh.

  trịnh Tuyên - trinhtuyenth@gmail.com - 01673210572 - câm tân cẩm thuỷ thanh hoá  (Ngày 3/11/2010 02:34:25 PM)
Thơ Huy Trụ rất thân thuộc ở vùng núi Cẩm Thuỷ. Cứ tưởng ông thuộc thế hệ thơ chống pháp, giờ mới biết ông đang còn sống và làm việc ở toà báo hẵn hoi. Thơ ông nhuần nhị hương sắc đồng quê và thấm đẫm chất ca dao ,đồng dao . Vừa rồi, bài thơ "Lời của gió" đã được tuyển chọn in ở tập " Thơ nhiều tác giả" do đại tá ccb Đinh Hữu Tấn chủ biên. Xin chúc mừng và kính chào ông...
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền - Hà đông - Hà Nội  (Ngày 9/10/2010 12:09:46 PM)

THƠ TẶNG HUY TRỤ

Lời thơ "Gửi bạn làm thơ"
Chiều nao "Ngẫu hứng" bên bờ "Ngõ quê"
"Bức phù điêu" - Một câu thề
"Miền riêng tôi" vẫn bộn bề thương yêu
Lắng nghe "Lời của gió" chiều
Ân tình "Gom nhặt mà yêu" cũng giầu
Dư âm "Xuân khúc Thị Mầu"
"Nếu em không đến " vương sầu cho ai
"Bông hồng..." thường vẫn "Có gai"
"Bia Hà Nội" lúc tỉnh say... với tình
Lê Danh Tuệ

  HUY TRỤ - huytru49@gmail.com - 0913568936 - 17 HẠC THÀNH TPHÔ T. HÓA.  (Ngày 8/10/2010 11:19:13 AM)
cảm ơn anh phạm minh giang và anh trần văn lợi đã có những lời nhận xét cảm nhận về thơ HUY TRỤ...
  Phạm Minh Giang - phamminhgiangtb@yahoo.com.vn - 036.3843.765, 0363.6 - số 19, tổ 50, Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, Thái Bình  (Ngày 6/10/2010 09:08:20 PM)
Xin chào nhà thơ Huy Trụ.
"Thơ là rượu của thế gian/ Phải đâu nước lọc rót tràn mời nhau/ Cho đời nhớ được một câu/ Bạc đầu người viết chắc đâu đã thành".
Cảm ơn nhà thơ Huy Trụ đã viết được những câu thơ trên. Đã lâu nay, chúng tôi vẫn thường truyền tụng nhau những câu thơ như thế. Thật vui mừng, đó là những câu thơ của anh. Anh đã có những câu thơ để anh em chúng tôi ghi vào mục "những câu thơ hay đáng nhớ", "những câu thơ để đời".
Chúng tôi cũng là những người yêu thơ và làm thơ nhiều năm. Ấy thế mà không biết đến bao giờ (hay là không bao giờ) làm được một câu thơ như thế.
Xin chúc mừng nhà thơ Huy Trụ. Chúc anh cùng gia quyến mạnh khoẻ, hạnh phúc. Mong có ngày được gặp anh.
Phạm Minh Giang.
  Trần Văn Lợi - tranvanloi1976@yahoo.com.vn - 03503 705484 - Nghĩa Hưng - Nam Định  (Ngày 6/10/2010 01:42:22 PM)
Bài thơ Ngõ Quê thật đằm thắm, dung dị và gần gũi như máu thịt đời người. Cảm ơn nhà thơ Huy Trụ với "ngõ quê"
Các bài khác: