Thứ hai, 20/05/2024,


Nguyễn Đình Hiển (25/09/2010) 

1. Tác giả:

 Tác giả Nguyễn Đình Hiển sinh năm 1950
Kỹ sư giao thông
Học viên lớp viết văn Nguyễn Du (K4)

Nhà riêng tại: 144 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội
Tác phẩm:

-  Bến Say

- Thơ tình Quê Mọc.

Email: nguyendinhhien_tho@yahoo.com

 

 

2.Chùm thơ:



MÙ CĂNG CHẢI


Ở đây đất chạm tới trời
Mù Căng Chải ngủ ngàn đời trong suơng


Heo may thổi lệch con đuờng
Váy H'mông thả nõn nuờng vào thơ


Chợ phiên thổ cẩm rượu ngô
Bán buôn cả cái hững hờ tựa mây


Mật ong ai rót mà say
Hỏi em mua vạt nắng này bao nhiêu


Tiếng chân ngựa gõ vào chiều
Thơm nồng thắng cố đổ siêu tiếng khèn


Ô xoè bỗng rực rỡ em
Để trăm ngọn núi chợt mềm như lau.

                                                  

CÁNH CÒ


Không còn giời nữa mà bay
Nghiêng đâu cũng thấy đất đầy bão giông
Bao mùa chở nắng qua sông
Mà nay chớp trắng mãi không thấy về
Sợ từng cành mỏi bờ tre
Sợ ca dao với con đê đổi màu
Bây giờ mò tép ở đâu
Nơi nao còn chốn nông sâu mà tìm

 

TRÒ CHƠI

Hoàng tử cưỡi ngựa mo cau
Công chúa đội đầu vương miện bằng rơm
Vua thì mặt vẽ gạch non
Ngai vàng chễm chệ bằng hòn đất nung


Triều đình họp dưới gốc sung
Chiếu chỉ lá chuối trát dùng lá khoai

Quan quân thị vệ rất oai
Thầy cơ lá mít, thầy cai lá trầu


Gươm trần tuốt ngọn roi dâu
Vung lên chém gió trên đầu tả tơi
Bỗng đâu tiếng gọi Tý ơi
Để trâu ăn lúa giời ơi chết đòn

 


Ba chân bốn cẳng lon ton
Vua chạy một mạch siêu hồn phách tan
Hoàng tử, công chúa vội vàng
Lùa đàn vịt chạy về làng một hơi

 

Thế là mũ áo tả tơi

Thế là hết một cuộc chơi thiết triều

 

5/2010

 

 



NGÃ BA ĐỒNG LỘC

 

Dừng chân ở ngã ba đây
Thoảng nghe trầm dưới đất dày tiếng em
Cỏ gì anh chẳng biết tên
Lá xanh như ngọc thân mềm như tơ


Bao năm mà bến mà bờ
Hôm nay về trước ban thờ viếng em
Mộ vườn đầy ắp tiếng chim
Hương bồ kết thoảng dịu êm gió cành


Sông Ngàn Phố sóng sánh xanh
Sương giăng khói thẫm in hình dáng em
Mười ngôi mộ dưới đất mềm
Kết hình tiểu đội dựng lên lũy thành


Tuổi xuân mãi nức nở xanh
Vàng hoen vỏ đạn sáng danh kỳ đài
Môi hồng thơm cả ban mai
Tóc mây phù nẻo đất đai chưa chồng

 

 Nguyễn Đình Hiển

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ NN và PTNT  (Ngày 3/10/2010 12:11:02 PM)

              Thật tình cờ được gặp nhà thơ Nguyễn Đình Hiển trong buổi sinh nhật nhà thơ, nhà báo Thủy Hướng Dương ngày 1/10/2010. Đặng Cương Lăng mới gặp anh lần đầu sao mà đã mến mộ con người và thơ anh.      
              Thơ anh rất dung dị, đằm thắm chất chứa tình đời, tình người. Đọc bài thơ ngã ba Đồng Lộc Lăng thấy trào dâng cảm xúc, xin cùng chia sẻ với vài câu thơ lucbat:

Xa rồi khói lửa chiến tranh
Tuổi xanh các chị mãi xanh bên cồn
Biết bao gió nổi sóng cồn
Nụ cười ánh mắt vẫn ròn nắng mưa.

Trắng trời Đồng Lộc năm xưa
Mưa bom bão đạn, say sưa con đường
Những chùm bồ kết đẫm sương
Xót đau tóc gãy còn vương đất trời.
Đặng Cương Lăng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 2/10/2010 12:01:23 AM)

ĐỌC THƠ ANH

Thơ anh tươi trẻ mộng mơ,
Mù Căng Chải... đậm chất thơ, tình người.
Trò chơi... một thuở ở đời,
Ngã ba Đồng Lộc... đầy vơi nỗi niềm.
Cánh cò... tội nghiệp đi tìm,
Còn đâu ruộng nữa, tiếng chim trong lành.
Tình người, thơ vẫn tươi xanh,
Đi đâu vương vấn em... thành câu thơ!

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Cẩm Vân - Mây sinki@ yahoo.com - 0912423508 - Số 10 phố Yên thế hà nội  (Ngày 29/09/2010 01:15:04 PM)
Kính gửi bác Nguyễn đình Hiền :"Đọc thơ bác thây mọi miền quê xa.Chợ phiên lãng mạn hào hoa.Rất thanh lịch với bài ca quê mình.Lắng sâu mà lại ân tình,thương mười thiếu nữ tiết trinh anh hùng".Cháu mong được đọc nhiều thơ của bác,vì cháu thấy trongthơ có nhạc .
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 28/09/2010 06:44:38 PM)

CÁM ƠN ĐÌNH HIỀN
Tuổi thơ mê mải "Trò chơi"
Chăn trâu đuổi bướm đầy vơi "Cánh cò"
"Thơ tình quê Mọc" hẹn hò
Giữa "Mù Căng Chải" thẫn thờ bước chân
"Bến Say" một mối tình thân
"Ngã ba Đồng Lộc" trong ngần tiếng ai
"Môi hồng thơm cả ban mai"
Vần thơ gửi tặng người trai Đình Hiền
Lê Danh Tuệ

Các bài khác: