Thứ hai, 20/05/2024,


Võ Vạn Trăm (20/09/2010) 

1. Vài nét về tác giả:

Nhà báo Võ Vạn Trăm  sinh ngày 16.11.1953

Quê quán: Đông Hưng - An Minh - Kiên Giang

Các bút danh khác: Võ Bách Dương, Dạ Thi Các, Vạn Thu Ngọc, Võ Ngọc Thụy.
Nhà  riêng: số 357 Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá - Kiên Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học Nghệ thuật Sân khấu
Nghề nghiệp: Nhà báo - Đạo diễn
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hiện  đang là Tổng biên tập Tạp chí Chiêu Anh Các (Diễn đàn Văn học Nghệ thuật Kiên Giang)

Điện thoại: 0913832700

Email: vovantram.tbt@gmail.com
Tác phẩm đã xuất bản:

 - Đêm hội ngộ dị thường (kịch bản sân khấu)  - Nhà xuất bản Phương Đông
 - Điên trong cõi tỉnh (tập truyện ngắn) - Nhà xuất bản Phương Đông.
 - Thơ Kiên Giang (In chung).
 - Truyện xưa bây giờ (tập truyện ngắn) - Nhà xuất bản Phương Đông.
Giải thưởng:

 - Huy chương vàng sân khấu quần chúng toàn quốc năm 1984 tác phẩm: Mùa xuân trong mắt em (ca kịch cải lương).

 - Huy chương bạc sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985 tác phẩm: Bản tình ca (ca kịch cải lương).

 - Giải nhất sáng tác kịch bản sân khấu toàn quốc năm 1992 tác phẩm:  Tìm về kỷ niệm (ca kịch cải lương).

 - Giải ba sáng tác kịch bản sân khấu toàn quốc năm 1992 tác phẩm: Đối thoại linh hồn (kịch nói).

 - Giải nhất kịch bản sân khấu đồng bằng sông Cửu Long năm 1995 tác phẩm: Rừng hoa tím (kịch nói)

 - Giải nhì kịch bản sân khấu đồng bằng sông Cửu Long năm 1995 tác phẩm: Hai ngả đường (kịch nói).


2. Thi phẩm lục bát:

 

ĐỜI VE

 

Tháng tư

       gieo giọt nắng vàng

Làm nên lụa hạ

       vắt ngang lưng đèo

Đà Lạt lặng tiếng thông reo

Ngàn hoa hương tỏa

phượng treo mắt nhìn

Đời ve

       sống chết vì tình

Khát được ân ái

       quằn mình kêu sương!

 

 

LƯU CẢM HÀ TIÊN

 

 

1. Ngẫu hứng

 

Anh về để nhớ cho nhau

Buồn vui, kỷ niệm tràn vào tim yêu

Ở đây mưa ướt những chiều

Hà Tiên nơi ấy lạnh nhiều không em! 

 

 

2. Không em

 

Gởi hồn theo áng mây bay.

Gởi tình theo những tháng ngày khát khao.

Hà Tiên ai thắp trăng sao.

Để cho nhung nhớ gởi vào nhớ nhung.

Chạm tay về phía vô cùng.

Giật mình nơi ấy lạnh lùng không em!

 

 

 

TẤM LÒNG

              

Cuối cùng vẫn hiện tấm lòng

Tuy còn mưa gió bão giông khắp vùng

Dòng đời bụi cát mông lung

Mỗi năm vẫn một mùa xuân gọi tình

 

Hoa lòng nở chốn điêu linh

Thiên nhiên tạo dựng bóng hình yêu thương

Tinh hoa dâng ngát tâm hương

Hòa cùng sắc thắm xây đường ước mơ

 

Nhân tình quyện chặt hồn thơ

Góp niềm vui thú cho bờ tử sinh

Dẫu sao còn được chút tình

Đêm ngày lắng đọng kết tinh hoa lòng

 

Phù sa trang điểm dòng sông

Hương thơm kết hạ vàng đồng nhân gian

Dìu nhau qua khỏi đông hàn

Trời cùng đất đến xuân sang tuyệt vời.

 

 

THU BẢNG LẢNG

 

Thu sang phượng tắt lửa làng

Xôn xao gió mới rộn ràng bướm ong

 

Non tơ cỏ nội hương đồng

Cánh cò cõng nắng lượn vòng đó đây!

 

Trăng liềm một mảnh hao gầy

Chừng như hạ đã hẹn ngày thu xanh

 

Đường quang ngõ ráo trong lành

Sóng lúa trải thảm vờn quanh chân trời!

 

Tu hú lanh lảnh buông lơi

Chiều quê nghiêng bóng dệt lời câu thơ

 

Cánh mua hẹn tím đợi chờ

Tóc dài em gội ngẩn ngơ hương lài!

 

Nghe tim rộn rã thu nay

Dang tay ta đón tương lai đang về!

 

 

TRẢI LÒNG

 

Môi em rạo rực câu thơ

Hồn ta phiêu dạt ngẩn ngơ lối tình

Trải lòng một kiếp nhân sinh

Không hề toan tính phận mình hơn thua!

       

 

VƯỚNG NỢ


1.


Mưa xưa rải hạt bên thềm
Hồn yêu lạc bước sang đêm nhà người
Thời gian mộng khát xanh tươi
Tim ta vướng nợ nụ cười ai rơi!

 

2.

Nợ xưa

một mảnh bên trời
Công danh sự nghiệp

nỗi đời bấy lâu
Lỡ vay

trả đến bạc đầu
Vẫn còn vướng nợ

khối sầu tương tư!

              

Võ Vạn Trăm

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 2/10/2010 08:33:42 PM)

        Chúc mừng Tổng biên tập tạp chí Chiêu Anh Các Kiên Giang- Nhà báo Võ Vạn Trăm đã đóng góp cho làng thơ lục bát một chùm thơ hay. Những bài thơ của anh cứ buồn buồn, phảng phất , bảng lảng… cái đa cảm đa sầu, cái khát khao dâng hiến và yêu thương người cháy bỏng khôn cùng của đời thi sĩ. Mượn những tựa bài thơ và ý thơ của anh, Thiên Kiều xin cảm tác một bài thơ tặng anh nhé. Chúc anh luôn vui, khỏe và thành công trong cuộc sống.

KEO SƠN PHẬN BÈO!

Đời ve hay một kiếp người?
Hè ran thổn thức… thảnh thơi khắc nào!
Vào Thu bảng lảng, xôn xao
Tím hoa mua có dạt dào mùa hương!
Đơn thân dong duổi con đường
Trần gian Vướng nợ ai thương hiểu mình!
Tấm lòng son vẫn đinh ninh
Một ngày người với ân tình cùng riêng
Tìm về Lưu cảm Hà Tiên
Thả hồn Ngẫu hứngKhông em dạ hờn
Trải lòng đâu tính thiệt hơn
Nổi trôi con nước... keo sơn phận bèo!

Vũ Thiên Kiều

  Nguyễn Bá Phiếu - nbphieu@gmail.com - 0919090618 - AG  (Ngày 23/09/2010 04:40:11 PM)
Chào tác giả Võ Vạn Trăm.
Chúc mừng những vần thơ uyển chuyển, tài hoa, đầy ắp ý tình.
Chúc anh vui khoẻ và gắn bó với thơ ca.
Nguyễn Bá Phiếu
  Hoàng Anh Tuấn - hoanganhtuan.calc@gmail.com - 0914877998 - Công an tỉnh Lào Cai  (Ngày 22/09/2010 09:01:31 PM)
Đọc thơ tình của anh Võ Vạn Trăm, tôi lại ngộ ra rằng thơ không hề có tuổi, nhà thơ không hề có tuổi, và người yêu thơ thì ngàn đời trẻ mãi. Có trẻ không khi ta đọc những câu thơ thế này:
Trăng liềm một mảnh hao gầy
Chừng như hạ đã hẹn ngày thu xanh
Mùa cũng tình thì thử hỏi lòng ta không dâng men tình sao được.
Lỡ vay
trả đến bạc đầu
Vẫn còn vướng nợ
khối sầu tương tư!

Ừ nhỉ, ta có tuổi đấy chứ mà thơ và tình yêu không có tuổi, ta ngỡ gặp mình thuở ban sơ. Tôi như mới biết yêu khi đọc thơ anh - Võ Vạn Trăm!

  Phạm Minh Giang - phamminhgiangtb@yahoo.com.vn - 0363.604.687 và 036 - 19, tổ 50, phường Quang Trung, thành phố Tháibình, tỉnhTháiBình  (Ngày 21/09/2010 05:50:27 PM)
              Xin chào nhà báo, nhà văn Võ Vạn Trăm.
              Tôi là cộng tác viên của Tạp chí Chiêu Anh Các từ những năm 1998, 1999, đã từng nghe, đọc nhiều bài của anh. Hôm nay mới được biết rõ hơn chân dung của nhà báo Tổng biên tập.
              Xin được chúc Anh cùng gia quyến luôn luôn dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc.
              Xin được gặp anh qua những bài viết tôi sẽ gửi bằng phong bì và tem tới Tạp chí Chiêu Anh Các.
              Một lần nữa chúc Anh cùng các đồng chí Toà soạn Chiêu Anh Các sức khoẻ.
              Kính. Phạm Minh Giang.
Các bài khác: