Thứ hai, 20/05/2024,


Hà Ngọc Kim (14/09/2010) 

1. Vài nét về tác giả:

Tác giả Hà Ngọc Kim sinh ngày 09.02.1934 tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Giáo viên đã nghỉ hưu.

Hiện đang sinh sống tại  Xóm 1, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0386.273.134

Tác phẩm đã xuất bản:

 - Hoa bàn chân

 - Đò xưa

 - Bà nhà tôi - Nhà XB Văn hoá Thông tin- 2008

 - Thiên tổ Trần Nhân Tông - Nhà XB Văn hoá Thông tin – 2008

Giải thưởng:

 - Người anh hùng Cao Xuân Quế quê ta - Giải B cuộc thi thơ mừng 45 năm xây dựng và phát triển huyện Anh Sơn năm 2008.

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

XANH

 

Khoảng trời xanh đến thiết tha

Dòng sông xanh chảy hiền hoà… xanh mây

Con chim xanh, hót xanh cây

Đến gần xa, đến mỏng dày cũng xanh

 

Áo xanh em khoác cho anh

Lưng em thắt giải khăn xanh dịu hiền

Tâm hồn xanh đến bình yên

Và mắt em cũng xanh huyền thuỷ chung.

 

 

THƠ EM VÀ LỜI RU

 

Mẹ ru vọng tiếng ầu ơ

Gió ru vọng tiếng vườn khuya xạc xào

Mây ru lúng liếng trăng, sao

Bờ tre kẽo kẹt ru vào đường thôn

 

Con đò ru bến ngủ ngon

Dòng sông ru nước êm đềm trôi xuôi

Thơ em ngọt tự làn môi

Ru hồn anh, với ru đời, ru em…

 

 

THẪN THỜ  VỚI MẸ

 

Bao năm đằng đẵng đi xa

Hôm nay mới được lại nhà, lại quê

Tíu ta tíu tít bộn bề

Chạy lên Cụ Cố, chạy về Bà Cao

 

Con chưa buông hết câu chào

Đã cùng quê vội lặn vào hoàng hôn

Xốn xang chộn rộn tâm hồn

Thẫn thờ cùng mẹ bên cồn mẹ ơi!

 

Bóng con cùng bóng trăng trôi

Con như lạc giữa biển trời hoang liêu

Tóc con giờ đã muối tiêu

Vẫn còn thèm khát tiếng kêu 'Mẹ hiền'

 

Ước ao đã mấy thập niên

Ước một lần, mẹ bên thềm với con

Nằm trong lòng mẹ con hờn

Ầu ơ giọng mẹ ru con giấc nồng

 

Kéo tay mẹ, chạy lòng vòng

Trượt chân con ngã, mẹ bồng, mẹ thương

Càng mong thì lại càng buồn

Càng nhớ mẹ, lệ càng tuôn đầm đìa

 

Mắt nhoè đậm lệ trong khuya

Nhang thơm con đốt gửi về âm cung

Chẳng hay người đến sau lưng

Bạn bè chú bác đang cùng sẻ chia

 

 

NHUỘM LẠI THỜI GIAN

 

Ngồi nghe sợi tóc phân vân

Đã xa buổi sáng, lại gần hoàng hôn

Cảm thương những sợi tóc buồn

Đã se se cứng, lại còn nhàu quăn

 

Mái tóc từng đã bao lần

Bay bay trong gió hút thần mắt anh

Bên cầu nước chảy trong xanh

Xoã tóc em gội mỏi vành mi ai

 

Mái tóc ngày một dần phai

Chen nhiều sợi cứng lược cài vướng tay

Ngày qua tháng lại như bay

Để bao sợi bạc lấn ngày sang đêm

 

Em ngồi nhuộm lại thời gian

Để cho sợi bạc sợi vàng lại đen

 

 

RƯỢU TRỜI

 

Rượu trời cất tự trên cao

Hãy lên mua ít rưới vào cho thơ

Câu từ biếc lộc non tơ

Đơm hoa kết trái ta đưa tặng đời

 

Rượu trời lọc tự biển khơi

Từ muôn khe suối sông ngòi thân yêu

Tình thơ lọc tự con tim

Từ muôn khối óc nỗi niềm buồn vui

 

Rượu trời có lúc đầy vơi

Tình thơ dẫu đến muôn đời vẫn thơ

 

Hà Ngọc Kim

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Ngọc Kim - Nhacvuvn12@gmail.com - 0386273134 - Xóm 1, Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An  (Ngày 17/10/2010 09:47:06 AM)

Thiên đường tình yêu
Mỗi khi nghĩ lại là vui
Câu thơ anh viết từ hồi tròn trăng
Hoa reo trên gối em nằm
Và đôi chim ấy thì thầm thâu đêm

Thời gian bóng ngựa qua rèm
Tuổi đời đã đứng trước thềm năm mươi
Tóc xanh chen sợi bạc rồi
Giọng mai trong trẻo chuyển hồi quá trưa

Mừng em vẫn cứ như xưa
Hàm răng vẫn trắng , tóc tơ mượt mà
Miệng cười tươi rói như hoa
Và lời em vẫn thiết tha ngọt ngào !...

Thực mà cứ ngỡ chiêm bao
Mùa đông mà vạn hoa đào tỏa hương
Nhìn em thương quá là thương
Anh như về cõi thiên đường tình yêu
Hà Ngọc Kim

  Hà Ngọc Kim - Nhacvuvn12@gmail.com - 0386273134 - Xóm 1, Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An  (Ngày 17/10/2010 09:33:30 AM)

Nghĩa nhân nở giưã gian truân bão bùng
Mưa tầm tã, mưa sập sầm
Mưa đau cả ruột, mưa bầm cả gan
Mưa tuôn trút nước dâng tràn
Lũ xô lũ đẩy tan hoang cả rồi !...

Xóm làng đồng ruộng cuốn trôi
Miền Trung ơi ! lại nữa rồi thương đau ! ...
Bị một là xót cả tàu
Bà con ơi ! hãy mau mau cứu nàn ! ...

Góp cơm gạo, góp chăn màn
Một đồng khi đói , bằng ngàn khi no
Xin đừng để trẻ bơ vơ
Ông già bà lão phạc phờ cô đơn ! ...

Dù cho sóng gió bão cồn
Chung tay góp sức ta dồn tình thân !
Đông rồi thì sẽ đến xuân
Nghĩa nhân nở giữa gian truân bão bùng
Hà Ngọc Kim

  Hà Ngọc Kim - Nhacvuvn12@gmail.com - 0386273134 - Xóm 1, Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An  (Ngày 15/10/2010 02:22:38 PM)

Thiên đường tình yêu
Mỗi khi nghĩ lại là vui
Câu thơ anh viết từ hồi tròn trăng
Hoa reo trên gối em nằm
Và đôi chim ấy thì thầm thâu đêm

Thời gian bóng ngựa qua rèm
Tuổi đời đã đứng trước thềm năm mươi
Tóc xanh chen sợi bạc rồi
Giọng mai trong trẻo chuyển hồi quá trưa

Mừng vì em vẫn như xưa
Hàm răng vẫn trắng, tóc tơ mượt mà
Miệng cười tươi rói như hoa
Và lời em vẫn thiét tha ngọt ngào ! ...

Thực mà cứ ngỡ chiêm bao
Mùa đông mà vạn hoa đào tỏa hương
Nhìn em thương quá là thương
Anh như về cõi thiên đường tình yêu
Hà Ngọc Kim

  Hà Ngọc Kim - Nhacvuvn12@gmail.com - 0386273134 - Xóm 1, Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An  (Ngày 8/10/2010 11:08:25 AM)

Chùm thơ Tứ tuyệt : Vịnh cảnh Hà Nội
Bài 1: Tây Hồ
Bốn mặt nước lượn hoa vây
Long xà địa thế đất này kiệt nhân
Hổ rồng gặp gỡ vui mừng
Tây Hồ cảnh sắc tuyệt trần trời Nam

Bài 2: Vạn Niên chùa
Đất rồng đúc bởi khí thiêng
Chùa Vạn Niên, tự Vạn Niên Tây Hồ
Đêm ngày vọng tiếng chuông chùa
Khách thập phương, cả bốn mùa chen chân
Bài 3 : Đền Ngọc Sơn
Thắng tích ngọc bội tương truyền
Cung cao khánh thụy nghinh thiêng đền đài
Vua hoàn bảo kiếm cho Ngài
Giang sơn xã tắc trong ngoài ấm êm
Hà Ngọc Kim

  Nguyễn Ngoc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng- Hà Nội  (Ngày 29/09/2010 08:27:13 AM)

CHỮ THÀY
Thày trên bẩy mươi xuân '' Xanh"
Dòng thơ vẫn chảy mát lành tim em
Tiếng ru văng vẳng trong đêm
"Thẫn thờ với mẹ" bên thềm lệ rơi
" Nhuộm lại thời gian" thày ơi
Để chùm phượng đỏ nhuộm thời xuân xa
Đêm thu trăng đẹp nõn nà
"Rượu trời" sóng sánh, ngà ngà, say say...
"Chữ" thày sáng mãi đêm ngày...
Thơ tình thày viết đắm say... tình đời...
Ngọc Thanh

  Hà Ngọc Kim - nhacvuvn12@gmail,com - 0386273134 - xom1,Nhan Son, Do L­uong, Nghe An  (Ngày 19/09/2010 04:15:19 PM)

Bao giờ ...
Anh đem thơ thả vào thuyền
Câu trèo lên mũi, câu triềng vào khoang
Mai khua sóng vỡ trăng vàng
Liễu vần thơ nhỏ có sang tới bờ ?...

Giọng hò đâu đó vu vơ
Phải chăng đò dọc đang chờ đò ngang ?...
Bài thơ anh vẫn dở dang
Thiếu phần gặp gỡ, thừa hàng chờ mong

Thơ em nặng gánh nặng gồng
Thơ anh nặng nợ tang bồng em ơi !
Anh đi khắp bốn phương trời
Gửi vần thơ nhỏ cho người bên sông

Bao giờ sóng lặng sông trong
Thuyền rồng anh sắm sang sông đón người ...
Hà Ngọc Kim

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 16/09/2010 10:25:35 AM)

Bài "THẪN THỜ VỚI MẸ" thật thiết tha và cảm động. Xin cảm tác cùng tác giả về người mẹ:

MẸ!

Mẹ đi qua những sáng chiều
Thân cò oằn dẫm lệch xiêu trên đồng
Trải bao bão giật, mưa giông
Vì con mẹ cố gánh gồng đắng cay

Đỗ Văn Kệ





  Hà Ngọc Kim -  -  0386.273.134 -  Xóm 1, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.   (Ngày 16/09/2010 09:01:19 AM)
Lời cảm ơn
Là một người đã ở vào cái tuổi ngoài thất thập, lại sống ở vùng xa trung tâm, với bao thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần nhưng rất yêu thơ . Vừa rồi , Hà Ngọc Kim được đi dự lễ hội " Ngàn năm hồn Việt" , được sống trong tình cảm thật chan hoà, ấm áp, thân tình của " Gia đình Lục Bát com", Ngọc Kim như thấy trẻ lại đôi phần ; được chứng kiến cảnh Lễ Hội vừa hùng tráng, vừa tôn nghiêm, mang đậm bản sắc dân tộc Việt. Hôm nay , Ngọc Kim lại được giới thiệu ở chuyên mục" Tác giả, tác phâmr"của " Lục bát com", làm Ngọc Kim vô cùng xúc động và phấn khởi . Ngọc Kim xin bày tỏ lòng cảm ơn với Ban Biên tập, cảm ơn các anh chị em trong " Gia đình Lục Bat com"đã quan tâm dành cho Ngọc Kim những tình cảm thân thương , những lời khen, góp ý chân tình cho thơ của Ngọc Kim từ khi Ngọc Kim được gia nhập vào cái "Tổ ấm"của chúng ta , và hôm nay người đầu tiên là nhà thơ Lê Danh Tuệ .
Hà Ngọc Kim sẽ tiếp tục cố gắng viết , góp vào rừng thơ Luc Bát cùng thi hữu cả nước và cả các bạn yêu thơ Lục Bát còn ở nước ngoài , quyết đưa thơ Lục Bát Việt Nam chúng ta trở thành Quốc thơ .
Xin kính chào và cảm ơn tất cả các thành viên trong " Gia đình Lục Bát com" chúng ta luôn vui, khoẻ, trẻ như thơ .

Lời thơ Lục Bát mẹ ru
Thấm vào máu thịt từ khi lọt lòng
Lục Bát hồn của núi sông
Quyết xây Lục Bát trở thành Quốc thơ !

Hà Ngọc Kim
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 14/09/2010 04:47:33 PM)
TẶNG HÀ NGỌC KIM
"Rượu trời"có lúc đầy vơi
"Thẩn thơ với mẹ"những lời ầu ơ
Tình "Xanh" xanh cả mộng mơ
"Thơ em và những lời ru"ngọt ngào
"Con chưa buông hết câu chào"
"Thời gian nhuộm lại" một màu thiên thanh
Tóc em hút thần mắt anh
Tháng ngày thơ...rượu...trở thành...Ngọc Kim
Lê Danh Tuệ
Các bài khác: