Thứ hai, 20/05/2024,


Trần Mai Hường (11/09/2010) 

1. Vài nét về tác giả:

 Nhà thơ Trần Mai Hường sinh năm 1970
Quê quán: Ứng Hòa - Hà Nội
Hiện sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Nhà văn TP HCM
Đại diện lucbat.com tại TP.HCM
Điện thoại: 0912767257
Email:
huonghuyen1910@yahoo.com.vn
Tác phẩm đã xuất bản:
- SÓNG KHÁT - Nhà xuất bản Văn học - 2009
- ĐÓ LÀ EM - Nhà xuất bản Hội Nhà văn - 2010

2. Thi phẩm lục bát:

 


BẮT ĐỀN

Em từ quê lụa ra đi
Hành trang chỉ chút kiêu kỳ làm duyên
Đâu ngờ lạc nẻo nhớ  - quên
Muốn tìm anh để bắt đền. Lạ chưa?

GHEN

Anh về với những ngày xưa
Biết đâu chị ấy còn chưa lấy chồng
Em hờn với cả dòng sông
Giận cơn gió thổi tím đồng quê anh

 



ĐOẢN KHÚC NGƯỜI DƯNG

1.

Tự nhiên lại nhớ người dưng
Tự nhiên nhớ chẳng đặng đừng - tự nhiên
Ước gì được tự nhiên quên
Ước gì rêu phủ xanh đền tương tư...

2.

Chẳng ai lại giận người dưng
Nên lòng tự nhủ thôi đừng...ta ơi
Chút tình còn đọng trên môi
Hay như cánh gió ngang đời - thiên di.



AI BIẾT LÀ ĐÂU

Nghiêng câu lục bát vào đêm
Nghe tê tái ngược từ miền chân mây

Trách mình - những phút tim say
Trách người - người đã bủa đầy bùa yêu

Nắng xui trăng tạt ngang chiều
Để đêm uất nghẹn bao điều bão giông

Nhát dao chém nát thinh không
Được - thua vuốt mắt giữa dòng thế nhân

Bây giờ lửa đã lụi dần
Khơi chi tro bụi hóa dằm mắt nhau

Cuối trời...ai biết là đâu...

 



BỖNG NHIÊN

Bỗng nhiên mình lại nhớ anh
Bỗng nhiên mình chợt gặp mình ngẩn ngơ

Bỗng nhiên thấy thật dại khờ
Bỗng nhiên sóng dội thành thơ - tặng người

Bỗng nhiên cứ ước xa xôi
Bỗng nhiên tim đập liên hồi...bỗng nhiên

Bỗng nhiên nhớ - bỗng nhiên quên
Bỗng nhiên ... thôi ...chẳng bắt đền - tội anh.



LẠC BẾN YÊU

Từ khi đêm nhuốm chiêm bao
Từ khi ngày nhớ cắt rào đợi mong

Sao băng soi mặt - biết lòng
Sóng van gió chớ bẻ cong cột buồm

Người thương con suối xa nguồn
Nên về dựng quán lề đường ẩn danh

Ta khao khát mãi bình minh
Cam lòng bắt nắng trùng trình bên song

Gom tình nhốt giữa mênh mông
Ôm về nêm chặt rỗng không bao chiều

Từ khi tim lạc bến yêu
Mới hay môi mắt chết điều ngây thơ.

VÀ...

Người xưa về lại Phố Xưa
Bao nhiêu quên - nhớ bỗng ùa gọi tên
Hương cà phê thoáng hờn ghen
Khi anh xích lại gần bên em .Và...



ĐAU NGUYÊN

Đêm xưa
hồn sóng
vỡ rồi

Cuốn phăng hết
những lở bồi
khuyết danh

Xòe tay hắt
những tròng trành

Những
tim tím buốt
những
xanh xanh hờn

Lạ chưa...
sũng ướt hoàng hôn

Lặng câm
miền thức
đau
còn
đau nguyên.



BIẾT ĐÂU CHÚT ẤY...

''Muốn gửi tặng anh chút tình sương
Lại e nắng nổi trận ghen hờn
Em mang sương mỏng đan thành gió
Đợi trời chớp mắt - ghé môi hôn...''

Nghiêng nghiêng phố núi mù sương
Đêm xao xác lạnh ta dường như mơ
Kìa anh...sóng lá ngập bờ
Hoang sơ gió cũng mong chờ em lên

Chút gì chợt nhớ chợt quên...
Chút gì như đã thổi mềm ngàn thông
Chút gì như có - như không
Phút bên anh - chút hương lòng thoảng qua

Ừ thôi...một chút anh à
Biết đâu chút ấy...mở - ra - chân - trời...
Ừ thôi...một chút bên người...
Thế thôi...

 



PHÚT ẤY

Thinh không
chỉ gió mây đùa

Nguyên khôi
trái đất
như
vừa thụ thai

Nắng kia
thẹn với đêm dài
Hoàng hôn đỏ mặt - ban mai ngại ngùng

Men tình
rừng rực lửa nung
Dìu ta đến tận...tận cùng...và...trôi...

 

 

Trần Mai Hường.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  NGUYỄN THỊ NGÀ - LOC.NGA64@GMAIL.COM - 0977857183 - TRUNG TÚ_ ỨNG HOÀ _HÀ NỘI  (Ngày 27/08/2012 22:22:13)

Đọc thơ lục bát của HƯỜNG rất hay và lắng đọng, chị lại liên tưởng tới nhà thơ TỐ HỮU. Hãy cố lên em nhé để dâng cho đời nhưng vần thơ đi vào lòng người hay như thế nữa.

  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 - www.vnthidan.net  (Ngày 19/10/2011 20:32:47)

Chúc mừng sinh nhật em tôi
Bước sang tuổi mới niềm vui ngập tràn
Tiếng lòng vẫn trải mênh mang
Thành công, hạnh phúc, thênh thang giữa đời!

  Trần Mai Hường - huonghuyen1910@yahoo.com.vn - 0912767257 - TP HCM  (Ngày 19/06/2011 15:34:34)

Thân gửi bạn Hoàng Dân.
Hoàng Dân thân mến.
Mình đt cho bạn để nói chuyện cho nhanh mà số đt bạn cho không gọi được nên mình viết mấy chữ này gửi bạn để bạn hiểu rõ Hoàng Dân nhé.
Bạn ngạc nhiên và thắc mắc là rất đúng vì hai bài thơ có sự liên quan với nhau mật thiết.Nguồn gốc thế này bạn ạ:
Mình và anh Hưng quen nhau đã lâu ( khoảng gần mười năm) do mình cũng là một người hâm mộ thơ anh Hưng như bạn vậy.Khoảng tháng 6-2008 anh Hưng vào TP HCM công tác 2 anh em có gặp nhau uống cafe và anh Hưng có nói chuyện với mình về trang lucbat.com sắp ra mắt vào ngày 6-8-2008 và nhờ mình tìm cho một người đại diện trong TP HCM.Hai anh em nói chuyện rất vui và nhiều dự định về lucbat.com , sau khi về mình làm 4 câu lục bát nhắn vào máy tặng anh ấy ( mình không nhớ nữa).Sau đó anh ấy gửi vào máy mình 8 câu lục bát "bỗng nhiên" như trên (ngày đó chưa có tựa và bây giờ vẫn lưu trong cái đt cũ của mình), ngay sau đó mình lại gửi lại 8 "bỗng nhiên" như bạn đã đọc.Sau khi đưa lên trang thì hai anh em đều lấy tựa là Bỗng nhiên như bạn thấy. Chuyện vui vui này mỗi khi nghĩ lại mình vẫn vui lắm, như một kỷ niệm vậy Dân ạ.Bạn thắc mắc thì mình nói cho bạn rõ vậy để bạn hiểu mình Dân nhé,trên mạng đang ầm ĩ chuyện đạo văn, thơ mình cũng bức xúc lắm bạn ạ. Nhưng mình cũng cám ơn Dân vì Dân hỏi rõ khi nghi ngờ để mình cũng có dịp nói rõ, còn hơn những người khác im im không nói gì mà để nghi ngờ trong đầu bạn nhỉ.
Dân quý.
Biết bạn thích thơ lục bát nhân đây MH gửi tặng bạn bài Lục bát trả người mình mới làm Dân đọc cho vui nhé.

LỤC BÁT TRẢ NGƯỜI

Câu lục bát trả cho anh
Bao phân vân
đốt
giữa thành quách tro


Lần lữa chi
níu dại khờ
Đêm suông khép mắt
giấc mơ buông mành


Một ta
trống
giữa bình minh
Vô ngôn
bỗng
bất thình lình gọi tên


Trả người đốm lửa vừa nhen
Ta về chăm chút lại miền xanh rêu


Bình yên
treo mỏng lưng diều
Đa đoan
vấp phải niềm kiêu hãnh
và...
Chúc Dân vui nhé, mình ở Gò Vấp, bạn ở Tân Bình, gần nhau mà, lúc nào rảnh cafe nhé mình sẽ nói chuyện thơ văn cho vui, cho mình số đt cầm tay của bạn nhé. ĐT của mình:0912767257. Mong nhận tin bạn.
Trần Mai Hường.

  Hoàng Dân - thanhh78@yahoo.com.vn - 0838654891 - Tân Bình TpHCM  (Ngày 19/06/2011 14:05:06)

Tôi đã đọc bài của tác giả Trần Mai Hường thì thấy có vài điều thắc mắc, mong được trả lời và làm rõ.



Tôi là người rất mê thơ lục bát cho nên tác giả tôi thần tượng là nhà thơ Đặng Vương Hưng. Cho nên khi đọc bài thơ Bỗng nhiên của TMH tôi thấy giống cả từ lẫn ý của nhà thơ Đặng Vương Hưng.



BỖNG NHIÊN



Bỗng nhiên mình lại nhớ anh

Bỗng nhiên mình chợt gặp mình ngẩn ngơ

Bỗng nhiên thấy thật dại khờ

Bỗng nhiên sóng dội thành thơ - tặng người

Bỗng nhiên cứ ước xa xôi

Bỗng nhiên tim đập liên hồi...bỗng nhiên

Bỗng nhiên nhớ - bỗng nhiên quên

Bỗng nhiên ... thôi ...chẳng bắt đền - tội anh.



TRẦN MAI HƯỜNG

http://www.lucbat.com/index.php?tab=news&id=41





BỖNG NHIÊN



Bỗng nhiên cứ nhớ một người

Bỗng nhiên lại muốn mỉm cười cùng ai

Bỗng nhiên than ngắn thở dài

Bỗng nhiên hát một vài bài bâng quơ

Bỗng nhiên ngồi ngẩn, thẫn thờ

Bỗng nhiên như cứ giả vờ được yêu

Bỗng nhiên có những buổi chiều

Đời ta chợt thấy rất nhiều... bỗng nhiên.



ĐẶNG VƯƠNG HƯNG



Và có một bài nữa tôi cũng thấy giống nhưng không nhớ rõ bài của nhà thơ ĐVH đó là bài ĐOẢN KHÚC NGƯỜI DƯNG của tác giả TMH. Quý vị nhớ thử thơ của nhà thơ ĐVH có bài nào tương tự không?



ĐOẢN KHÚC NGƯỜI DƯNG



1.



Tự nhiên lại nhớ người dưng

Tự nhiên nhớ chẳng đặng đừng - tự nhiên

Ước gì được tự nhiên quên

Ước gì rêu phủ xanh đền tương tư...



2.

Chẳng ai lại giận người dưng

Nên lòng tự nhủ thôi đừng...ta ơi

Chút tình còn đọng trên môi

Hay như cánh gió ngang đời - thiên di.



Trần Mai Hường



Trong hiện tại có rất nhiều chuyện đạo thơ văn, nhưng có người đạo rất tinh vi, họ chỉ lấy tứ, hay từ.



Rất mong sân chơi này được trong sạch.



Thân chào.



Hoàng Dân

  Trần qúy Long - longsanjose42@yahơo.com.vn - (%3B408)%3B 63 - 2170 Galveston Ave #%3BA, San Jose, CA 95122, USA  (Ngày 20/12/2010 09:17:00 AM)
Sáng nay, sáng Chúa-nhật. Trời California thật lạnh. Chỉ còn mấy ngày nữa là lễ Giáng-sinh. Sao bỗng thấy cô quạnh quá... Bâng quơ "on-line", và quả là một món quà Giáng-sinh qứy hoá. Xin cảm ơn nhũng vần Thơ Lục-Bát cuả Mai Hường.
Ôi đây mới là những vần Thơ mà tôi hằng tìm kiếm.Cảm ơn. Xin cảm ơn Mai-Hường thật nhiều. Nhửng câu Thơ tuyệt vời như vầy chắc chắn đã khởi thủy từ tâm hồn một người phụ nữ , người mà Thượng-đế sinh ra để vừa làm đẹp cuộc đời, vưà làm khổ cuộc đời.Tôi sẽ Mail riêng cho Mai-Hường.
HỆ LỤY.

Hoang mơ đuổi bắt bóng người
Ái ân vô thực mếu cười tay trơ
Tay trơ ôm mặt thẫn thờ
Hồn đau nát vỡ ngù ngờ cái tôi

Ngọc Long





  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601950@yahoo.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 3/11/2010 04:16:23 PM)

ĐỀN
Vắng nhà đang buổi ban trưa
“Nhà” anh đi vắng lạ chưa hở trời
Ai ngờ xứ Lụa quê người
Bắt đền ai đấy ? ở đời ai hay.

Em ơi anh có cái này…
Nếu mà em thích đến ngay anh đền …
HỜN

Giận hờn cái thuở ngaỳ xưa
Giá mà hồi ấy ! em chưa có chồng.
Vì chưng đăng , đó ngang sông
Phù sa phủ kín cánh “đồng quê anh”.
Ngày xưa mình cứ dửng dưng
Hỏi ai ? cũng bảo rằng đừng ... ngẫu nhiên
Em giờ già nó hay quên
Tóc sương điểm trắng như tiên giáng trần


  Vũ Nhang - quehuonglele@gmail.com - 0936306749 - Lập Lễ-Thủy Nguyên -Hải Phòng  (Ngày 4/10/2010 06:00:54 PM)
Anh về với những ngày xưa
Biết đâu lại gặp em chưa có chồng
Đừng hờn dỗi với dòng sông
Đừng làm gió thổi tím đồng quê anh



  Đào Ngọc Hòa  - hoahuyen4156@yahoo.com.vn - 0989982330 - 148 Bis NKKN, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM  (Ngày 30/09/2010 02:11:36 PM)

Tự nhiên lại nhớ người dưng
Tự nhiên nhớ chẳng đặng đừng - tự nhiên
Ước gì được tự nhiên quên
Ước gì rêu phủ xanh đền tương tư...

Nỗi buồn bể khổ chàng trư
Lòng tan, dạ nát, gan nhừ sao đang

hehe
Chùm thơ lucnoi của em hay quá ta.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 27/09/2010 11:28:03 AM)

Không ghen không phải đàn bà
Có ghen như thế mới là người thơ

Minh Giắng

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 18/09/2010 10:22:23 AM)

Tiếp VÀ... của Mai Hường:

VÀ...

"Người xưa về lại Phố Xưa
Bao nhiêu quên - nhớ bỗng ùa gọi tên
Hương cà phê thoáng hờn ghen
Khi anh xích lại gần bên em .Và..."

Và còn đâu nữa cách xa,
Và gì hơn nữa thiết tha mặn nồng,
Và như ngan ngát đóa hồng,
Và mênh mông tận cõi lòng trong nhau.

Và quên hết những khổ đau,
Và cần chi biết tình đầu, tình xưa!
Và đâu để ý nắng mưa,
Và em... dải lụa vắt chưa? phương nào?

Tú Lục Bát

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 17/09/2010 10:01:17 PM)

Chúc mừng chùm thơ của chị Mai Hường. Thiên Kiều kết dệt các tên bài thơ của chị làm quà tặng chị nha!

NÀNG THƠ MAI HƯỜNG

Nàng thơ quê lụa Hà Đông
Khéo Ghen, Đoản khúc người dưng, Bắt đền

Theo dòng thổn thức Bỗng nhiên
Trở trăn Lạc bến yêu… miền không nhau

Cuối trời Ai biết là đâu
Biết đâu chút ấy vẫn Đau nguyên… Và

Mong xa xa! Nhớ xa xa…
Hồn mơ Phút ấy… nỗi nhà chênh chao

Này em! Môi nhoẻn cười nào
Vầng mây anh mãi ngọt ngào ru em!

Vũ Thiên Kiều

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 18/09/2010 10:27:46 AM)

ĐỌC THƠ EM

Mai Hường hay ảnh Thanh Lam?
Thơ hay, người thế... biết làm sao đây.
Không tim... cũng thể ngất ngây,
Còn ai muốn gặp... hẹn ngày đi thôi.

Nhưng mà cẩn thận kẻo rồi...
Bắt đền, Ai biết là... đời Đau nguyên.
Ghen, Và... Phút ấy, Bỗng nhiên,
Biết đâu chút ấy, lại nên tuyệt vời.

Người dưng Đoản khúc tình đời,
Bến yêu Lạc lối ai người dìu em?
Mai Hường... tên đã thân quen,
Người may mà gặp ở trên trang này.

Chúc em vui khoẻ tháng ngày,
Mãi xinh đẹp, vẫn thơ hay dâng đời!

Trần Mạnh Tuân

  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 - Quân đoàn 4/ Bình Dương  (Ngày 14/09/2010 10:56:02 AM)

 

BÔNG HƯỜNG THÀNH PHỐ

 

Bông Hường trông thật là xinh

Nét thơ lại rất tài tình, đáng yêu

Lương làm đại diện có nhiều?

Nhớ khao thi hữu bún riêu Sài Gòn!

 

14.9.2010

Phan Văn Nhớ

  Vũ Xuân Quản - quanvx@songda-ait.vn - 0987 368 446 - Hà Nội  (Ngày 14/09/2010 10:58:31 AM)

 

Xin hoạ bài GHEN với Nhà thơ: TRẦN MAI HƯỜNG.

TIẾC...

Ngạn ngữ: Con rô cũng tiếc, con diếc cũng muốn.

Hắn ngồi chầu hẫu đầu cầu
Ngẩn ngơ lo diếc cắn câu mồi người
Con rô nần nẫn đây rồi
Thòm thèm con diếc đứng ngồi không yên.

VŨ XUÂN QUẢN.

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 13/09/2010 10:44:27 AM)

Chúc mừng em Mai Hường với những bài thơ thật bóng bảy, độc đáo, rất hay và rất sâu sắc!
Anh cảm mấy dòng với bài "GHEN" :

Ôi ghen đến thế là cùng
Hờn sông, giận gió cả vùng quê xa
Hoạn Thư cũng phải thua mà...

và anh họa bài "AI BIẾT LÀ ĐÂU" nhé!:

CHẮC ĐÂU

Say sưa lên mạng từng đêm
Hiện trang lục bát qua miền trời mây

Nhọc nhằn mà vẫn đắm say
Trái tim đa cảm vương đầy sợi yêu

Thuyền trôi mê mải sớm chiều
Cánh buồm đơn mỏng trải nhiều bão giông

Hồn thơ vẫn vút tầng không
Bay đi muôn ngả hòa dòng danh nhân...

Ơi em! hạnh phúc tăng dần
Hội vui năm tháng so vần cùng nhau

Cuối đời hơn-thiệt chắc đâu?!

Đỗ Văn Kệ

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền - Hà đông - Hà Nội  (Ngày 13/09/2010 10:44:00 AM)

TẶNG TRẦN MAI HƯỜNG
"Bỗng nhiên" bị "Lạc bến yêu"
"Và" từ "Phút ấy" sớm chiều nhớ nhung
Hồn thơ "Đoàn khúc người dưng"
Làm cho có kẻ quá chừng hờn "Ghen"
Gặp nhau đây lại "Bắt đền"
Tháng ngày giữ nỗi "Đau nguyên" mà sầu
Chuyện tình "Ai biết là đâu?"
"Biết đâu chút ấy" nhuốm màu tương tư
Lê Danh Tuệ

Các bài khác: