Thứ hai, 20/05/2024,


Đoàn Văn Khánh (05/09/2010) 

1. Vài nét về tác giả

 

Tác giả Đoàn Văn Khánh sinh năm 1949 còn có các bút danh khác là Đạm Nhiên, Như Thị Ngã Văn, Đoàn Bằng Hữu

Quê quán: Nam Định

Nghề nghiệp: Dạy học.

Hiện đang sinh sống tại 621/16/29 Tô Ký tổ 3KP. 1 Phường Trung Mỹ Tây - Q.12- Tp.HCM

Điện thoại: 0903 690 113

Email: doanbanghuu@yahoo.com

Tác phẩm đã xuất bản:

- Sáng muôn trăng

- Hành hương

 

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

TÂM CẢNH

 

Trèo lên ngất ngưởng đỉnh trời

Vươn vai hít trọn một hơi sương đầy

Căng buồm gió kết bè mây

Sắc màu lờ lững bay bay dịu dàng…

Giong hồn cố xứ lang thang

Hái rêu thiên cổ ướp trang thơ tình

Gõ vào thạch thất kiên trinh

Thơ sầu biến hiện tờ kinh nhiệm mầu

Gõ vào tâm cảnh thiên thâu

Cỏ thơm bỗng rụng trắng đầu thiền sư

 

 

MỘT PHƯƠNG EM

 

Hãy là Bụt của riêng anh

Lời yêu thương hóa phẩm kinh nhiệm mầu

Trái tim xơ xác quên đau

Gióng hồi bát nhã qua cầu vô ưu

 

Dẫu chưa thọ hạnh tỳ kheo

Nguyện như chiếc lá cuốn theo dòng thiền

Về quy ngưỡng một phương em

Ta bà đang ửng hồng lên niết bàn

 

 

BIỂN VÀ TÔI

 

Chiều nay biển thật hiền ngoan

Xa khơi sóng với nắng vàng nhấp nhô

Mơn man vỗ nhẹ vào bờ

Dáng tình như bé đang chờ mong ai

 

Tựa hàng liễu rủ bóng dài

Có hai bóng nhỏ ôm vai thầm thì

Làm sao tôi bước chân đi

Nụ hôn vị muối trộm nghe mặn mòi

 

Hoàng hôn dần tím mây trời

Dưới chân cát chạy… và tôi – một mình

 

 

VẪN CÒN E ẤP

 

Vẫn còn… e ấp đấy thôi

Xin cho mãi nụ như thời rất xa

Em là mật ngọt của hoa

Tôi – con ong thợ la đà lượn quanh

Chút hương ru ngọn gió lành

Chút thơ chút mộng cho tình bay lên

Đừng tung cánh sớm nhé em

Hãy còn như mới… làm quen hôm nào

 

 

CUỐI ĐẤT CÙNG TRỜI

 

Cảm ơn ngọn gió đông sang

Phất phơ mưa bụi nồng nàn duyên thơ

Từ trong tăm tắp xa mờ

Nhóm lên sợi khói bâng quơ bên đời

Cảm ơn riêng một góc ngồi

Cho tôi xin nửa vành môi trữ tình

Sao còn trầm lắng như kinh

Ngoài kia dạo khúc đàn tranh xanh ngời

Cao cung lên! nốt nhạc vui

Mai đi cuối đất cùng trời có nhau

 

CHUNG CHIÊNG MÁ HỒNG

 

Có gì lạ ở Cà Mau?

 “Cánh đồng bất tận” răng rầu rứa cưng

Trái tim đập trống bập bùng

Lia thia đớp bóng ăn mừng mọc đuôi

 

Sáu câu vọng cổ thiệt mùi

Ca thầm trong bụng lui cui sớm chiều 

Duyên đìu hiu. Phận hẩm hiu.

Sao em nỡ ngó con diều đứt dây!

 

Thưa em: con gái miền Tây

Bắt qua tơ tưởng đêm ngày không yên 

Biết cưng tánh thiệt tâm hiền

Qua đi qua lại…  chung chiêng má hồng

 

Ông Tơ có thấu cho không

Duyên kim phận cải vui lòng người dưng

 

 

 

 

CHỚP MẮT LÀ CỐ NHÂN

 

Chớp mắt là cố nhân rồi

Mặn nồng mấy cũng ngậm ngùi từ ly

Phương người xoải cánh thiên di,

Chiều tôi lầm lũi quay về với tôi

 

Chớp mắt là cố nhân. Thôi...

Quên thời cơ cực tiếng cười chắt chiu

Chít vành khăn trắng hẩm hiu,

Lau khô ngấn lệ bơi theo dòng đời

 

Chớp mắt là cố nhân rồi

Bỗng thành kỷ niệm chôn vùi được sao?

Bỗng thành một giấc chiêm bao

Trở  trăn cây lá lao xao phận người

 

Chớp mắt là cố nhân. Thôi...

 

 

 

 

XIN CHÀO BUỔI SÁNG

 

Tiếng chim hót gọi sớm mai

Dậy đi em – giấc mộng đầy bướm hoa

 

Phấn hương dìu dặt la đà

Gối chăn thiếu phụ cùng ta ân cần

 

Chín hồng lúc nửa chừng xuân

Gót thiên thai dạo đường trần lung linh

 

Trang thơ viết chuyện chúng mình

Bờ môi neo chiếc thuyền tình ngát hương

 

Xin chào buổi sáng công nương

Cuối tuần em có vấn vương thơ và –

 

Anh… nghe thoáng gió mơn hoa

Tưởng như mèo chuột thiết tha chờn vờn

 

 

 

GIỮA DÒNG ĐẮM ĐUỐI

 

Môi chín mọng. Ngực căng đầy.

Con mắt lúng liếng. Cánh tay lẳn tròn.

 

Giữa trời bắt được nụ hôn

Câu thơ lục bát hớp hồn mất tiêu

 

Than còn đượm lửa riu riu

Gió chu miệng thổi ì xèo bếp tôi

 

Ánh hồng lên bập bùng vui

Giữa dòng đắm đuối tình ơi gọi đò

 

 

 

Ở TẬN CÙNG ĐẤT NƯỚC

 

Ước gì… ngay lúc này đây

Chúng mình tay ở trong tay dạt dào

 

Ngàn con sóng nước Cà Mau

Phù sa bồi đắp mũi tàu quê hương

 

Lắng thầm trầm tích trùng dương

Vươn vai tràm đước rộng đường Việt Âu

 

Rừng xanh lấn biển đượm màu

Người muôn năm trước về đâu bây giờ?

 

Cúi đầu vọng một ý thơ… 

 

 

Đoàn Văn Khánh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền - Hà đông - Hà Nội  (Ngày 13/09/2010 10:43:44 AM)

TẶNG ĐOÀN VĂN KHÁNH
"Tâm cảnh" Ở "một phương em"
"Biển và tôi" một nỗi niềm nhớ mong
Sông xanh "Đắm đuối giữa dòng"
Nắng nghiêng soi bóng "Má hồng chung chiêng"
"Chớp mắt là cố nhân" hiền
"...Tận cùng đất nước" xanh miền mộng mơ
"Vẫn còn e ấp" bến mơ
"Xin chào buổi sáng" vần thơ ân tình
Lê Danh Tuệ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 7/09/2010 05:11:43 PM)

Xin chia sẻ với tác giả Đoàn Văn Khánh đôi vần "Chợt" cho vui nhé. Chúc tác giả luôn vui khoẻ và tràn đầy Hạnh phúc trong nghề cao quý - Dạy học !

CHỢT...
Cuộc đời khôn dại, người ơi !
Chữ nghĩa đã khó...còn ngồi làm thơ...
Tháng ngày gieo hạt ước mơ
Tràn đầy Hạnh phúc bến bờ Tương lai !

Bao năm thao thức đêm dài
Chợt...hoa râm..., liệu có ai thương Thầy... !?
Phạm Tự

Các bài khác: