Thứ hai, 20/05/2024,


Bùi Đăng Sinh (30/08/2010) 

1. Vài nét về tác giả:

 

Nhà thơ Bùi Đăng Sinh sinh năm 1940, quê ở Bình Đà, Thanh Oai, Hà Nội.

Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Nguyên uỷ viên BCH Hội VHNT Vĩnh Phúc

Hiện sinh sống tại 3A9, Ngõ 565 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

ĐT: 043.8548223 - 0912698432

Email:  buidangsinh@gmail.com

Tác phẩm:

- Nơi đợi chờ nhau - NXB Lao Động 1994

- Tôi đi tìm tôi - NXB Hội Nhà Văn 1997

- Nhìn lại ngày mai - NXB Lao Động 1998

- Thăm thẳm - NXB Hội Nhà Văn 2004

- Mắt bão - NXB Hội Nhà Văn 2006

- Hương thời gian - NXB Hội Nhà Văn 2009

- Văn hóa Dân gian Vĩnh Phúc - Sở VHTT Vĩnh Phúc 2007

Giải thưởng:

- Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam       

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

TÔI ĐI TÌM TÔI

 

Tìm em cuối đất cùng trời

Bây giờ tôi lại tìm tôi cho mình

Đã bơ vơ giữa cõi tình

Càng cô đơn giữa lặng thinh tâm hồn

Sao Mai tìm mãi Sao Hôm

Tôi tìm tôi biết có còn gặp tôi?

 

 

 

GIẾNG NGỌC

 

 

Giếng ngọc đây, người ngọc đâu

Cây thông cổ tích xanh màu xanh xưa

Tóc mây em chải lược thưa

Tôi trao lược bí có vừa lòng em

 

Mặt gương là mặt giếng Tiên

Ta cùng soi biết có nên nghĩa tình

Ai sinh ra tiết thanh minh

Đem câu xoan ghẹo cho mình hát đôi

 

Hoa sim nở mấy bông rồi

Tình em vẫn khép cho tôi đợi chờ

Hội Hùng như thực, như mơ

Mai sau... Biết đến bao giờ... mai sau...

 

 

 

TƯƠNG TƯ ĐÀ LẠT

 

 

Xứ sở hoa, xứ sở thông

Khách du đi mãi mà không tận cùng

Giữa nơi mây núi điệp trùng

Người yêu nhau vẫn ngượng ngùng rất duyên

 

Tưởng mình say cảnh thiên nhiên

Hóa ra vùng đất cao nguyên hút hồn

Sương bình minh, nắng hoàng hôn

Bên cây phượng tím bồn chồn khát khao

 

Dã quì vàng dọc bờ rào

Mi – mô – za gọi ta vào bóng im

Rừng Ái Ân vọng tiếng chim

Theo câu hát cũ đi tìm hôm nay

Gặp chiều Đà Lạt nghiêng say

 

Em ơi, mình chọn lối này hẹn nhau

Một mai đừng vội quên mau

Mùi hương hoa thuở ban đầu nhẹ lan

Dẫu rằng miệng thế đa đoan

Hồ Than Thở vẫn bạt ngàn thông xanh

 

Cành cao con nhện giăng mành

Ta đi gửi lại phong thanh mấy lời

Cái ngày em thả nụ cười

Đà Lạt duyên – tím một trời tương tư

 

 

 

TÌNH XƯA

 

 

Yêu mà chẳng cưới được nhau

Trời sao nắng thế, trầu cau héo rồi

Muốn thôi, lòng chẳng cho thôi

Sông kia bên lở, bên bồi... vẹn nguyên?

 

Có ai buồn vẫn hồn nhiên

Thẳm sâu dĩ vãng cồn lên mỗi chiều

Nổi chìm một kiếp rong rêu

Trót đeo đẳng, sao chẳng liều một phen

 

“Em còn nhớ hay đã quên”

Thuở nào gấp giấy làm thuyền vượt mưa

Vì sao từ những ngày xưa

Yêu nhau đến thế còn chưa ngỏ lời

Bây giờ vật đổi sao dời

Gặp nhau dốc đứng cả đời vào nhau

Trách người mặc cả lá rau

Làm đau cho nhớ lần sau mà đừng

 

Lòng sao lòng cứ ngập ngừng

Rồi đây xuống biển lên rừng lại mong

Đời người như mớ bòng bong

Gỡ đi gỡ lại có xong bao giờ

 

Yêu thật người tưởng yêu vờ

Muốn tung tăng thấy vướng bờ lại thôi

Trầu cau xưa đã héo rồi

Tình năm xưa vẫn bồi hồi hôm nay.

 

 

 

NỖI NIỀM

 

 

Làm dâu Đất Tổ bao năm

Hội này con mới lên thăm Đền Hùng

Gió xuân thoảng nhẹ, ngập ngừng

Hương thơm dắt khách lên từng bậc cao

Trăm phương chẳng hẹn phương nào

Về đây thành kính cùng vào cõi xưa

 

Chập chờn nắng, phập phồng mưa

Cầu vồng bảy sắc đón đưa vua về

Giếng Tiên soi mái tóc thề

Khấn câu chung thuỷ mà mê mẩn hồn

Cỏ cây còn biết cội nguồn

Nữa là ta đã lớn khôn thế này

 

Hướng lên Đền Thượng chắp tay

Nguyện trời cao với đất dày yêu thương

Con là phận gái tha phương

Con xin nắm đất Hy Cương về thờ

Dâu thành con tự bao giờ

Từ nay thoát kiếp bơ vơ đi tìm

 

Nén hương con cắm ngoài thềm

Gió qua – cháy một nỗi niềm tổ tông

 

Bùi Đăng Sinh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  BÙI HẢI ĐĂNG - haidang4556@yahoo.com.vn - 0972349303 - Xã Nghĩa An Huyện Ninh Giang Hải Dương  (Ngày 13/06/2011 7:07:41)

Chào bác Bùi Đăng Sinh! Em vào trang blog của bác nhiều lần mà không gửi được cảm nhận. Biết bác khi còn ở hội VN Vĩnh Phú thế mà đã gần 40 năm...Trông ảnh bác vẫn phong độ và rất đẹp trai! Em rất vui...
Thơ bác vẫn như hồi đang trai vậy...
Chúc Bác sức khỏe,bút lực dồi dào...Cho em gửi lời thăm gia đình và người thân!

Em : Bùi Hải Đăng

 

  Lê Xuân - lehavu09@yahoo.com - 01669251107 - lũng hòa vt vp  (Ngày 19/05/2011 06:06:02 AM)
Đọc bài thơ:"Tôi đi tìm tôi" của thầy,con chợt nhớ đến câu thơ trong bài thơ:"Thiên thai" của Tản Đà mà ngày xưa thầy đã giảng cho chúng con:Cửa động,đầu non...lối cũ/Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi.Vâng!cả một đời mải mê với biết bao những bến bờ khát vọng,nhưng dễ mấy ai có những phút lắng lòng để trăn trở với cái TÔI thầy nhỉ?Kính chúc thầy cô và gia đình luôn mạnh khỏe,con luôn mong được đọc những vần thơ như những dòng suy tư,trăn trở thấm đượm nhân văn của thầy!
  Tô Minh Hằng - Tominhhang35h@gmail.com - 01222245008 - K35H-Dai Hoc Y Thai Binh  (Ngày 16/05/2011 08:05:20 AM)
Tôi rất ấn tượng với "yêu nhau đến thế mà chưa ngỏ lời" của Tình muộn.Có nuối tiếc,có xót xa,có hờn giận,có ngậm ngùi...Mở lòng mình cho tình yêu,nếu không đến được với nhau thì cũng không phải "giá như ngày đó..."
  THÚY TÌNH - thuytinh2510@yahoo.com - 0975180268 - VĨNH YÊN VĨNH PHÚC  (Ngày 2/01/2011 09:39:47 AM)
Cuộc đời thăm thẳm phân ly
Yêu rồi còn lại những gì trong nhau...
  Nguyễn Thị Thúy Tình - thuytinh2510@gmail.com - 0975180268 - TH Minh QuangII Tam Đảo Vĩnh Phúc  (Ngày 2/01/2011 08:52:20 AM)
Năm mới em xin kính chúc thầy mạnh khỏe. có nhiều tác phẩm hay. Chúc đại gia đình nhà ta AN KHANG NHƯ Ý.
  Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988.760863 - Hải Phòng  (Ngày 5/09/2010 03:46:36 PM)
             Thúy Ngoan chào anh! Em vừa đọc chùm lục bát "Tác giả tác phẩm" hay lắm. Thơ lục bát của anh đượm chất trữ tình tâm tư, gieo vào lòng người đọc một nỗi buồn, nhớ, da diết, một nỗi buồn làm trong lại hồn người đọc.
             Anh đọc tập "Ngôi nhà không bình yên" của em chưa? không thấy góp ý gì?
  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 3/09/2010 11:12:31 AM)

Hai người hàng xóm cạnh tôi
Anh em tôi mặc để rồi tôi đi
Đường đời vạn nẻo phân ly
Gió mưa giông bão còn gì tuổi xuân

Hôm nay tôi ở rất gần
Hai người hàng xóm hương lân một mình
Bên cạnh là BÙI ĐĂNG SINH
ĐẶNG CƯƠNG LĂNG nối tiếp tình thâm giao

Tôi thầm khấn nguyện trời cao
Cho hai hàng xóm ngot ngào lời thơ
Tình làng nghĩa xóm đợi chờ
Giúp nhau hoạn nạn đôi bờ hoan ca

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 2/09/2010 06:07:07 AM)
Xin chúc mừng nhà thơ Bùi Đăng Sinh với Thi phẩm lục bát thật tuyệt vời!

Xin có đôi dòng cùng tác giả:

Thơ anh đằm thắm nồng nàn
Tuổi cao tóc phấn vẫn tràn tình xuân
Chẳng cần "hóc hiểm" thơ văn
Vẫn bay cao, vẫn uyên thâm tuyệt vời
Sâu sắc thơ-nặng tình đời...
"Tình năm xưa vẫn bồi hồi hôm nay"

Đỗ Văn Kệ
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 1/09/2010 10:09:42 AM)
TẶNG CHÚ BÙI ĐĂNG SINH
Cháu ghép đầu đề những bài thơ và tập thơ của Chú thành bài thơ tặng chú. Kính chúc chú và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng!

"Nỗi niềm" chan chứa đầy vơi
Cô đơn "Tôi đi tìm tôi" cho mình
"Tương tư Đà Lạt" đinh ninh
Bâng khuâng "Giếng ngọc" soi hình bóng ai?
"Thăm Thẳm"..."Nhìn lại ngày mai"
"Hương thời gian" vẫn thơm hoài tháng năm
"Mắt bão" nào phải xa xăm?
"...Đợi chờ nhau" vẫn âm thầm ...trong tôi!
Lê Danh Tuệ
Các bài khác: