Thứ hai, 20/05/2024,


Bùi Triệu Hùng (18/08/2010) 

1. Vài nét về tác giả:

 

Tác giả Bùi Triệu Hùng sinh năm 1935 tại Phủ Lý – Hà Nam

Hiện sinh sống và làm việc tại 16 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Hà nội năm 1964

Công tác tại Tổng cục Mỏ -Địa chất. Nghỉ hưu năm 1994

Điện thoại: (04) 38256620

Tác phẩm đã xuất bản:

   - Lục bát chiều quê (thơ) - NXB Hội Nhà Văn Hà Nội

   - Quả đầu mùa (thơ) - Nhà XB Văn hoá Dân tộc

 

Đôi lời tâm sự:

 

BẠN TÂM TÌNH

 

Cậy thơ làm bạn cuối chiều

Mượn đời làm tứ, mượn yêu làm vần

Lúc buồn nghe tiếng thơ ngân

Khi vui lại thả tình xuân với đời

Nhịp tim đập nói thành lời

Nụ hoa kết trái nhuỵ phơi nắng vàng

Tơ mềm không phụ tầm tang

Nên câu Lục Bát không màng hư danh

Người vui tìm bạn yến oanh

Tôi vui kết bạn tâm tình với thơ.

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

       

ƯỚC…

 

Ước đời là một nén hương

Đốt lên thơm ngát đời thường chúng sinh

Ước đời lắm nghĩa nhiều tình

Như cây hương cháy hết mình mới thôi.

 

Ước đời là ngọn nến soi

Lung linh toả sáng cõi người u mê

Cửa thiền sớm tối đi về

Nghe từng giọt nến thầm thì thương nhau.

 

Ước thời gian thuốc nhiệm màu

Làm tan đau khổ, làm sâu nghĩa tình

Ước đời là những bình minh

Vượt qua đêm tối lại lung linh hồng.

 

Thời gian ơi! xin cảm ơn

Cho ta được sống những hơn một lần

Bước đi không phải ngại ngần

Hân hoan như thấy tuổi xuân lại về.

 

 

CỚ SAO?

 

Con tằm ăn lá dâu xanh

Cớ sao cái kén trắng tinh nõn nà?

Cũng là cùng một kiếp hoa

Người trong nhung lụa, kẻ sa vũng bùn?

Hỏi trời, hỏi đất ngọn nguồn

Trời xanh chẳng thấu, đất buồn lặng thinh.

 

 

XIN ĐỪNG…

 

Chẳng ai ngăn nợ trầu cau

Xẻ mây, chia gió, ngăn câu ân tình

Chẳng ai ngăn nổi bình minh

Ngăn trăng soi bóng lung linh ráng chiều.

 

Xin đừng vỡ một trời yêu

Xin đừng nắng sớm mưa chiều lửng lơ

Dù bao giờ… đến bao giờ

Yêu thương chỉ một, ước mơ có mười.

 

 

CÁI CHIỀU MƯA ẤY

 

Cái chiều hôm ấy mưa rơi

Muốn em ở lại, ngại lời thị phi 

Thôi đành, anh tiễn em về

Đường trơn mưa gió lấy gì che thân?

 

Thương xa rồi lại nhớ gần

Em đừng trách, chớ phân vân – đau lòng…

Trời không chiều khách má hồng

Anh không ngăn nổi mưa giông cuối chiều.

Đội mưa đăm đắm nhìn theo

Áo em ướt. Có lạnh nhiều không em?

 

Tạnh mưa. Trăng sáng về đêm

Ru em yên giấc. Ngoài thềm trăng soi…

 

 

SÓNG NGẦM

 

Bão tan rồi biển chưa nguôi

Sóng ngầm còn nổi, còn đời bể dâu

 

Nỗi đau gì đáy biển sâu

Để cho con sóng bạc đầu ngày đêm?

Nỗi đau gì đáy con tim

Để cho mái tóc xanh mềm… bạc phơ?

Nỗi đau gì đến ngẩn ngơ

Tình yêu thắm thiết nào ngờ lãng quên!

Đời người lắm nỗi truân chuyên

Thời gian chôn lúm đồng tiền nơi đâu?

 

Sóng ôm bờ cát trắng phau

Biển xanh xoá sạch nỗi đau sóng ngầm.

 

Bùi Triệu Hùng

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 21/08/2010 04:37:51 PM)
NÓI VỚI TRIỆU HÙNG
"Ước..." mơ gặp "bạn tâm tình"
Bâng khuâng tự hỏi lòng mình..."Cớ sao?"
"Xin đừng..." như buổi hôm nào
"Cái chiều mưa ấy" lạnh vào trong tâm
"Thương xa rồi lại nhớ gần"
Biển xanh dâng những "Sóng ngầm" xôn xao
"Sóng ôm bờ cát trắng phau"
Như mình đang ở bên nhau...một chiều!!!
L.D.T
  Hoàng Gia Cương - cuonghoanggia@gmail.com - 38437868 - 104 Lương Sử C, Hà Nội  (Ngày 19/08/2010 12:00:47 PM)
Chúc mừng anh Hùng. Lâu lâu không được đọc thơ anh, nay thấy anh viết "lên tay" lắm. Anh đúng là chậm mà chắc đấy.
Các bài khác: