Thứ hai, 20/05/2024,


Lại Phú Thành (23/04/2010) 

1.Vài nét về tác giả:

Tác giả Lại Phú Thành, sinh 1955, tại Từ liêm - Hà Nội.

Nghề nghiệp: Giáo viên Tiếng Anh, Dịch giả

Chỗ ở hiện nay: số 41, ngõ 70, phố Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Tác phẩm đã xuất bản: 

 - Tập thơ Hoa Sấu (Nhà xuất bản Thanh niên- 1996),

 - Một số bài thơ đăng trên báo Văn nghệ trẻ, Người Hà nội.

Tâm sự về thơ: “Thơ trước hết như một phản xạ bản năng, tuy nhiên môi trường đọc có ảnh hưởng một phần”.

 

2. Chùm thơ lục bát tự chọn:

 

QUÊ

 

Ổ gà vừa trứng con so

Đã thấy cánh cò lạc giữa ca dao

Con cuốc cặm cụi bờ ao

Gặp cơn mưa rào nghiêng sấm nghe chơi

Đêm qua ếch nhái đôi hồi

Đổ tại mặt trời gà trống gắt om

Vườn nhà lá gội xanh non

Gió lay tàu chuối nước còn thoáng rơi 

 

 

HOÀI NIỆM

 

Trời mưa tầm tã suốt ngày

Cho chim rũ cánh cho cây ngả buồn

Xa em chiều ấy mưa tuôn

Chiều hôm nay lại gợi muôn mối sầu

Nhớ ngày ánh mắt tìm nhau

Trăm thương ngàn nhớ bắc cầu thời gian

Tình anh - xanh tựa non ngàn

Em - bông tuyết trắng vội tan vào đời.

 

 

 

MUỐN TÌM

 

Muốn tìm lại chút ngây thơ

Muốn tìm lại những dại khờ nói năng

Muốn tìm lại vẻ kiêu căng

Muốn tìm lại những gió trăng thuở nào

Muốn tìm cả nỗi thức thao

Muốn tìm lại những khát khao muốn tìm.

 

Lại Phú Thành

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744-09887763 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 30/04/2010 07:06:14 AM)

Đỗ Văn Kệ-mdanlachn@yahoo.com-ĐT:04.37632744-0988776390-P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội

Cảm nghĩ sau khi độc thơ của tác giả:

Chẳng cần gác tía lầu vàng
Ở đây thông thoáng như ngàn nơi xa...

Chẳng cần hào nhoáng nguy nga
Hoa văn giản dị chan hòa chất thơ...

và xin nối tiếp với bài "HOÀI NIỆM" của tác giả:

(...Em-bông tuyết trắng vội tan vào đời)
Trận mưa nào cũng tạnh thôi
Chút buồn-bát nước nóng rồi nguội đi
Anh còn sải bước đường thi
Bạt ngàn hoa lá thầm thì tươi xanh
Lucbat com chốn đất lành
Vạn ngàn chim đến âm thanh suối ngàn
Giá mà em chửa vội tan
Cùng anh vào hội mênh mang đất trời
Đầy thơ trên cả tuyệt vời...

Đỗ Văn Kệ
Dđ:0988776390

Các bài khác: