Thứ hai, 20/05/2024,


Huỳnh Thị Ngọc Yến (18/04/2010) 

1.Vài nét về tác giả:

 

Tác giả Huỳnh Thị Ngọc Yến sinh ngày 14-11-1954 tại Thị xã Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu,

Công tác tại Đài PTTH Bạc Liêu.

Hiện đang sống tại Thị xã Bạc Liêu.

Email: ngocyendth@gmail.com

 

Ngọc Yến: “Thơ với tôi đơn giản chỉ là tiếng lòng theo những cung bậc buồn vui của cuộc sống, là cõi riêng linh thiêng cho mỗi tâm hồn”

Đã xuất bản:

 - Vết son (Thơ) - NXB Hội Nhà văn

 - Tập thơ nữ Bạc Liêu (thơ) - NXB Hội Nhà văn

 

2. Chùm thơ lục bát tự chọn:

 

SỢI KHÓI BÊN ĐỜI

 

Chỉ là sợi khói bên đời

Mong manh - nhạt - nhẹ - lưng trời tơ vương

Phù sinh một kiếp đoạn trường

Biển phẳng lặng có tan hồn bão xa

 

Luân hồi duyên - nợ! Chỉ là

Trả - Vay... nên mãi phong ba lòng người

Dẫu muôn lối vẫn chơi vơi

Ngã vào đâu? Nếu chỉ lời bâng quơ...

 

Thả hồn bay giữa câu thơ

Khóc cười tan loãng cõi mơ một mình

Buộc nhau chi chút tơ tình

Khi không thể bóng với hình chung đôi

 

Khắc khoải đợi chờ...  thế thôi

Chẳng sao ấm ngọt nét môi ưu phiền

Giữ lòng yên trong đảo điên

Dìm bao con sóng cõi riêng ngược dòng

 

Khói chiều dần tan hư không

Tìm đâu nữa... giữa mênh mông lụi tàn

Tình yêu mỏng mảnh bụi vàng

Xin đừng chạm... sợ...  ngỡ ngàng đời nhau

 

 

 

NHỚ CÂU QUAN HỌ

 

Lung linh đêm... tiếng hát em

Níu câu Quan họ nối thêm đợi chờ

Bên nhau say đắm câu thơ

Trầu têm cánh phượng gởi nhờ cau xanh

 

Giã bạn... lời ai sao đành

Tiếc em đôi mắt ... tiếc anh nụ cười

Nhịp lòng cứ mãi chơi vơi

Mong đêm dài mãi mong lời ai trao

 

Dẫu chưa yếm thắm lụa đào

'Người ơi... ' câu hát ngọt ngào đưa duyên

Ra về khắc khoải chẳng yên

Nửa câu anh... nửa câu em... hẹn thề

 

 

KHÓC TRĂNG

 

Nở bừng một đóa hoa trăng
Dịu dàng bàng bạc ánh vàng nhẹ rơi

Thế gian còn lại bao người

Chung say ước mộng bồi hồi ngắm trăng

 

Bao lần trăng khóc âm thầm

Người yêu trăng... nhạt chút lòng tri âm

Hẹn nhau chi một sáng rằm
Phụ nhau chi để ngàn năm lỡ làng

Cô đơn trăng lặng lẽ tàn

Xót lòng giọt lệ bẽ bàng...  khóc trăng

 

 

BẤT CHỢT LÀ ANH

Bất chợt giai điệu cất lên

Em nghe anh hát về miền quê em


Bạc Liêu đâu chỉ là tên

Hoài Lang Dạ Cổ tơ duyên một đời


Chẳng như sông phía lở bồi

Bên ai nắng Hạ bên người mưa Xuân


Nghe anh hát - Em bâng khuâng

Quê hương hai phía chợt gần bên nhau


Thẹn thùng hẹn ước đôi câu

Lầu Công Tử đón ngày sau... người về!

 

Huỳnh Thị Ngọc Yến

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phan minh châu - xua_roidiem 2010&%3Byahoo.com - 0958962622 - 239 Nguyễn Huệ Tuy Hòa Phú Yên  (Ngày 4/05/2010 09:19:49 PM)

Chưa đi chưa biết Bạc Liêu
Đi thì sợ bạc, nghĩ liều hay không?
Có,hay chưa một tấm chồng
Để anh nông nỗi đèo bồng tơ vương
Mới nhìn qua ảnh đã thương
Con chim Yến nhỏ dặm trường thi ca
Ngoài này vô trỏng thì xa
Thôi em khăn gói ra nhà anh chơi
Đến giờ anh vẫn mồ côi
Mượn dòng lục bát đưa nôi tự tình

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 24/04/2010 04:57:41 PM)
Xa xôi kẻ Bắc người Nam
Tình thơ Lục Bát lòng vàng dui...dui...!
Xin chia dui (vui) cùng tác giả Ngọc Yến một tí nhé ! Hư hư ...ha ha...
TỰ CẢM
"Bến đời" như "sợi khói" bay
"Nhớ câu quan họ" mà say nghĩa nồng
"Khóc trăng" thương má em hồng
"Bất chợt" anh đến sóng lòng nghiêng chao...
Phạm Tự
  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744-09887763 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 21/04/2010 03:56:21 PM)

Đỗ Văn Kệ-mdanlachn@yahoo.com-ĐT:04.37632744-0988776390-P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội
Đôi dòng cùng tác giả:

Bạc Liêu xa tít mù khơi
Vẫn đây rạng rỡ nét cười tươi duyên
Thời hiện đại, mạng "thần tiên"
Cho muôn nơi thấy dáng em sớm chiều
Và thơ gợi mở bao điều...

Đỗ Văn Kệ
Dđ:0988776390

  Vũ Xuân Quản - quanvx@songda-ait.vn - 0987 368446 - Thanh xuân%3B Hà Nội  (Ngày 21/04/2010 11:44:12 AM)

Xin hoạ cùng Ngọc Yến.

NGUYÊN SƠ

Muốn là công tử Bạc Liêu
Đốt tiền tìm chiếc yếm điều em rơi

Yếm điều gió cuốn xa vời
Ánh trăng mơn chớn hai người nguyên sơ...

Vũ Xuân Quản.

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 19/04/2010 06:48:10 PM)
Chào chị Ngọc Yến! MT hân hoan chào đón chị đến với vườn thơ Lục Bát! Xin được làm quen với chị qua vài câu tiếp lời chị nha! Em cảm ơn chị! Chúc chị luôn vui và có nhiều đóng góp cho vườn yêu!

Mong manh Sợi Khói Bên Đời
Vô hình quấn chặt đầy vơi nỗi sầu
Lặng thầm bên cạnh đời nhau
Nhớ Câu Quan Họ, nhớ câu hẹn thề

Nhớ lời đính ước triền đê
Anh quên, em bổng lối về mưa giăng
Xót lòng lặng lẽ Khóc Trăng
Chợt nghe câu hát bâng khuâng nỗi lòng

À ơi…! Ngày mới nắng hồng
Quê hương hai phía tình nồng màu xanh
Ước gì Bất Chợt Là Anh…
Giấc mơ hóa thật mái tranh tim vàng
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 19/04/2010 12:14:43 AM)

Tiếp lời Ngọc Yến:

"Thơ tôi đơn giản tiếng lòng,
Chỉ là cung bậc cảm đồng buồn vui.
Của cuộc sống, của riêng thôi,
Cõi linh thiêng của hồn tôi kết thành."

Em nghe BẤT CHỢT LÀ ANH,
KHÓC TRĂNG, SỢI KHÓI mong manh BÊN ĐỜI.
NHỚ CÂU QUAN HỌ người ơi!
Hơn ai một tuổi đương thời làm anh!

Thơ hay vần điệu rõ rành,
Mỗi câu thơ quyện long lanh tình đời.
Đọc thơ khắc khoải tình người,
Nửa câu thơ vẫn còn tươi bụi vàng.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: