Thứ hai, 20/05/2024,


Tô Ngọc Thạch (23/03/2010) 

1. Vài nét về tác giả:

Nhà thơ - TS. Tô Ngọc Thạch sinh năm 1949 tại An Hoà - Vĩnh Bảo - Hải Phòng. Còn có bút danh khác là Thi An, Ngọc Tô.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Tham gia quân đội chống Mỹ và có nhiều năm sống, học tập, công tác tại Liên Xô (trước đây)

Hiện sống và viết tại Hải Phòng

Email: tongocthachhp@gmail.com

 

Giải thưởng:

 - Có 4 giải thưởng về thơ năm 1987, 2003, 2005, 2008

 

Tác phẩm thơ đã xuất bản:

 - Gọi đò (NXB Lao động năm 1998)

 - Giọt nhớ (NXB Hải Phòng năm 2000)

 - Bước nắng (NXB Hội Nhà văn năm 2005)

 - Biên bản thời gian (NXB Hội Nhà văn năm 2007)

 

Quan niệm về thơ văn:

 

HỒN CHỮ

 

Đời người thơ mong vài chữ

từ hồn mình sang làm tổ trong lòng người đọc

Vòm trời liếc ngang trang giấy toát mồ hôi

Con chữ sâu xa tìm góc khuất ngủ vùi

Con chữ dễ dàng hàng hàng ngang dọc

Nhạt nhèo ngờ nghệch

Con chữ nhờn mòn nằm vạ giữa câu thơ

Con chữ hóa trang kỹ trị, vô cơ

Con chữ bong ra như tế bào chết…

Đi tìm con chữ thép

Tìm con chữ đớn đau như sản phụ lâm bồn

Con chữ bùa mê bị hút mất hồn

Con chữ như thịt da bấm vào là chảy máu.

Con chữ xuất thần, huyền ảo

Mở vệt loang, hình ảnh ngợp đầy

Cho ngôn từ sống động mê say

Có “nhãn tự”, có nhân, có nghĩa

Hồn chữ! Hồn chữ ơi, hãy về trong bóng mẹ

Đấy là địa chỉ tâm linh lòng ta vẫn đi về

Mở mắt nói mê:

“Đại mộng thì đại giác”*

Mà ta còn đang là kẻ đứng ngoài.

 

_________

*Mai Đình mộng ký

“Không có đại mộng làm sao có đại giác và ngược lại”

 

 

2. Chùm thơ tự chọn:

 

CHỢ GỪNG

 

Chợ Gừng* trót hẹn cùng nhau

Đi mua một khoảng trời ngâu thuở nào

 

Cơn mê đắng đót vênh vao

Lục trong cõi nhớ thổi vào hư không

 

Chợ Gừng bán giấc mơ hồng

Ngật ngà câu hát lạc trong vơi đầy

 

Chợ Gừng mua ngọt bán cay

Để tôi đắm đuối dứt day muộn phiền

 

Nghe tin chợ sắp đổi phiên

Mình tôi ngụp giữa một miền nắng mưa

 

Ngác ngơ trên bến sông Chờ

Khi về đến chợ quá trưa mất rồi

 

Chợ Gừng bán những bồi hồi

Lỡ phiên, tôi dắt bóng tôi vào chiều.

 

 

* Thuộc  huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

 

 

 

BẠN QUÊ

Thân tặng Trung Trung Đỉnh

 

 

Bạn ng­ười quê đất Lô Đông*

Cách ta chỉ một cánh đồng mà thôi

Con sông bên lở bên bồi

Hoá Giang uốn khúc nư­ớc trôi từ nguồn

Hai ta nắng lửa mư­a tuôn

Cua cáy dưới đất chuồn chuồn trên cao

 

Tr­ường x­ưa kỷ niệm lao xao

Chiến tranh buốt giá chiêm bao mấy lần

Bạn đi bóng rạc tuổi xuân

Tây Nguyên hoang dã bước chân dập dồn

Ta nào thong thả gì hơn

Bạc màu áo lính bên cồn heo may

 

Thế rồi duyên mỏng phận dầy

Buồn vui cuộc chiến tháng ngày mở ra

Gian nan trong cõi phong ba

Câu thơ ngúng nguẩy làm ta hút hồn

Trang văn gọi bạn chập chờn

Lạc rừng** giữa chốn mỏi mòn đầy vơi

 

Văn chỉ cho vờ ăn thôi

Thơ ta còn gặp bao người thờ ơ…

Đời còn đi nắng về mưa

Chợt khi lại gặp tuổi thơ chúng mình.

 

 

* Thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

** Tiểu thuyết nổi tiếng của Tr. Tr.Đ

 

 

AI CĂNG MỘT MẢNH TÌNH XƯA

 

 

Gặp em trẩy hội làng mình

Quai thao nón thúng bên đình đong đưa

Ai căng một mảnh tình xưa

Phủ lên mặt trống thành bùa gọi nhau

Nửa đời qua cuộc bể dâu

Nụ cười ướt rượt đục ngầu thời gian

Đầy tay tôi những mơ màng

Vũng đời vô định ngập tràn hương xuân

Gió mềm lơi lả buông cầm

Tôi dong bão nổi sóng ngầm vào em.

 

 

EM VỀ NHÀ NGƯỜI

 

Cái hôm em về nhà chồng

Tôi chờ đến nẫu mênh mông trời chiều

 

Ai mang bóng thả cầu Kiều

Nổi chìm tôi vớt bao điều tương tư

 

Một mình ra ngẩn vào ngơ

Mệt nhoài con sóng bơ phờ trên sông

 

Ai người xe sợi tơ hồng

Buộc nhành trăng khuyết vào vòng heo may

 

Nỗi đau vàng úa đời này

Mỏi mòn năm tháng đắng cay ngậm ngùi

 

Cái hôm em về nhà người

Lửa nung bốn phía tôi ngồi hoá vôi.

 

Tô Ngọc Thạch

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoang Văn Thiềng - hoangvanthieng@gmail.com -  - 10/35/261 Trần Nguyên Hãn  (Ngày 15/06/2010 11:08:49 AM)

            Xin chúc mừng nhà thơ TS. Tô Ngọc Thạch, bên cạnh lối viết mới, anh còn một mảng lục bát khá hay.

Xin chúc nhà thơ thành đạt trên con đường nghệ thuật của mình (HVT)


  Hoàng Duy Bình - hoang_duy_binh_bs_tho@yahoo.com - 01667792695 - Phòng Khám Nội, Tân Tiến - Hải Phòng  (Ngày 31/03/2010 04:55:48 PM)
Bên cạnh một mảng thơ với ý thức tìm tòi, đổi khác, những muốn làm cho thơ mới hơn, lạ hơn và tới được cái GỐC của "thơ muôn thuở", là "THƠ HAY" ! Thơ Lục Bát của Tô Ngọc Thach cũng khá nhuyễn. Chất trữ tình với ở đấy là những gì da diết, thi vị, thấm đẫm cái hồn quê trên dòng chảy êm xanh và lắng chắt. Chúc thơ và nhan sắc của nhà thơ này cứ "lục bát" ,"như thế kia" để vận động và phát triển trên từng chặng kiếm tìm và băng vượt nhé.
  Pham Văn Ba - phamvanba@yahoo.com - 0963064965 - 3/296 Giải Phóng - Hà Nội  (Ngày 29/03/2010 09:47:45 AM)

     Lục bát của Tô Ngọc Thạch tôi thích nhất câu:

Chợ gừng bán những bồi hồi
Lỡ Phiên tôi dắt bóng tôi vào chiều

Ai căng một mảnh tình xưa
Phủ lên mặt trống thành bùa gọi nhau 

Tôi tìm nửa mảnh hồn tôi
Cùng em ghép lại một thời lãng quên...

  Nguyễn Xuân Hòa - nguyenxuanhoa@yahoo.com - 01276006679 - 13/21 Lê Lợi Biên Hòa, Đồng Nai  (Ngày 24/03/2010 01:36:21 AM)
Tôi biết nhà thơ Tô Ngọc Thạch từ khi còn học ở Liên Xô, thơ anh triết lý và có một nét riêng rất Tô Ngọc Thạch. Xin chúc mừng nhà thơ Tô Ngọc Thạch
Các bài khác: