Thứ hai, 20/05/2024,


Trần Trọng Nghiêm (17/03/2010) 

1. Vài nét về tác giả:

Tác giả Trần Trọng Nghiêm sinh năm 1941

Quê quán: làng Môn Nha, xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Thường trú: 19/101 đường Lê Hồng Phong, phường Nguyền Du, thành phố Nam Định.

Hội viên Hội VHNT tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0350.3845606

Tác phẩm đã xuất bản:

- Nét quê (Tập thơ) - Sở văn hóa thông tin tỉnh Nam Định 1999.

- 99 bài thơ tình- NXB Lao Động 2001

- Bến xưa- NXB hội nhà văn 2006

2. Chùm thơ tự chọn:

 

MỒ HÔI CỦA MẸ

 

Mồ hôi trộn với sương sa

Mồ hôi vắt tự thịt da mẹ nghèo

Tảo tần giọt giọt rơi theo

Những mong vơi bớt gieo neo từng ngày

Mồ hôi thấm đẫm luống cày

Ngấm no hạt thóc, ngấm đầy củ khoai

Nuôi đàn con tháng năm dài

Ngọn rau con tép mấy ai khổ bằng

Nén lòng rút cạn ruột tằm

Lưng còng cong cả mặt trăng mặt trời

Nắng mưa lam lũ một đời

Con xin vái giọt mồ hôi mẹ hiền.

 

 

MÀU ƠI!

 

Thị Màu này, Thị Màu ơi!

Em làm nghiêng ngả đất trời đêm nay

Khăn vàng áo tím tung bay

Chiếu chèo bỗng nổi cơn say cùng người

Môi hồng chúm chím hoa tươi

Dao cau đôi mắt liếc… cười… lẳng lơ…

Yếm đào lỏng gió cợt đùa

Mà sao tiểu Kính hững hờ… lạ thay?

Bồng bềnh quạt múa trên tay

Gót sen nhún nhảy váy bay rập rình

Mới hay cái thói đa tình

Đã yêu, yêu đến hết mình mới thôi!

Chông chênh trong kiếp luân hồi

Màu đỏng đảnh để bao người ngẩn ngơ…

 

 

BẾN XƯA

 

Chiều tà chẳng thấy ai sang

Bến xưa đò muộn cũng đang đợi người

Lơ ngơ tôi tựa bóng tôi

… Và cô lái liếc nhau… rồi lặng thinh

 

Hình như cô cũng giật mình

Bồi hồi một thoáng chuyện tình xa xôi

Mỏi mòn năm tháng nổi trôi

Lênh đênh sông nước nửa đời còn đâu

 

Tóc tôi sương gió pha màu

Bâng khuâng anh lính rừng sâu mới về

Ngập ngừng trên bến sông quê

Mỉm cười nhớ lại câu thề ngày xưa…

 

 

TIẾNG ĐÀN

 

Ai ru đời… khúc đàn tranh

Nao nao cả lũy tre xanh quê nhà

Cung trầm như sóng khơi xa

Cung thanh réo rắt như là mưa rơi

Cung thương hoa cỏ bùi ngùi

Cung nào người nhớ thương người nghìn năm?

 

Khúc đường trường mấy xa xăm

Hồn quê lắng lại tháng năm ngọt bùi

Đàn rung có trọn niềm vui

Đàn rung có bớt ngậm ngùi nhân gian?

 

Ngón tay lướt giữa phím đàn

Sóng gieo nốt nhạc dâng tràn chiều nay.

 

 

MUỘN MÀNG

 

Hãy trao một chốn đi về

Xin đừng trao nửa câu thề dở dang

Phải chi duyên số lỡ làng

Hay cầu chưa nối nhịp sang bên này?

 

Bóng đêm bịn rịn ánh ngày

Mặt trời quyện với trăng gầy mùa đông

Đò chiều liệu có sang sông

Đừng e cây cải nhú ngồng thấp cao…

 

Nét cười nắng vẫn xôn xao

Có còn để mắt ngó vào nhân gian?

 

Khúc vui nào hãy nhặt khoan

E chi duyên phận muộn màng em ơi!

 

 

DÒNG SÔNG VÀ EM

 

Dòng sông xoáy nước bèo trôi

Nổi nênh bên lở bên bồi đục trong

Đầy vơi sỏi cát nặng lòng

Mấy ai dò được sâu nông mà lường

Trời sinh ra để yêu thương

Sông và em vẫn đời thường đam mê

Em duyên, duyên nhất vùng quê

Nẻo đi ngơ ngẩn dặm về xốn xang

Mượn tơ con nhện giăng ngang

Nối đôi bờ để gửi sang câu thề…

Lối mòn nâng bước em về

Ngỡ đò ngược nước cập kề bến xưa.

 

Đời em ít nắng nhiều mưa

Chơi vơi một bóng, bơ vơ phận người

Chắc em thấu hiểu lòng tôi

Biết dòng sông… biết em rồi… biết sao…?

 

 

NÉT QUÊ

 

Đồng quê sóng lúa mênh mang

Trời buông nắng sớm nhuộm vàng mặt sông

Con đê gánh cỏ chạy vòng

Lũy tre phấp phới uốn cong khoảng trời.

 

 

CÂY ĐA LÀNG

 

Cây đa nâng bổng khoảng trời

Ríu ran trong trẻo những lời chim ca

Tán xanh, xanh đến mượt mà

Cây thành cổ thụ vẫn là thanh xuân.

 

NGÓNG

 

Dịu làn gió mỏng lưng lưng

Trăng suông e lệ ngập ngừng bên hiên

Lay phay mưa bụi đưa duyên

Ngóng ai trời đất ngả nghiêng trước thềm.

 

Trần Trọng Nghiêm

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lương Thế PHiệt - luongthephiet2@yahoo.com.vn - 0977491935 - vân Tra, An Đồng, An Dương ,Hải PHòng  (Ngày 23/03/2010 10:26:10 PM)
    Lâu lâu mới lại được đọc thơ anh Trần Trọng Nghiêm. Những bài lục bát rất ngọt ngào và tình của anh luôn tươi mới, lãng mạn. Anh vẫn khoẻ ạ. Chúc mừng anh nhé.
  Vũ Xuân Quản - quanvx@songda-ait.vn - 0987 368446 - Thanh Xuân%3B Hà Nội  (Ngày 17/03/2010 11:27:32 AM)

Hoạ cùng TG Trần Trọng Nghiêm

" BẾN XƯA " vẳng tiếng " MÀU ƠI "
" MỒ HÔI CỦA MẸ " chơi vơi " TIẾNG ĐÀN "
" NÉT QUÊ " " NGÓNG " " CÂY ĐA LÀNG "
Bức tranh quê đẹp " MUỘN MÀNG " đến thơ!

Vũ Xuân Quản

Các bài khác: