Thứ hai, 20/05/2024,


Huỳnh Thị Kiều Trang (13/03/2010) 

I) Vài nét về tác giả:

Huỳnh Thị Kiều Trang, sinh ngày 12 tháng 03 năm 1982.

Quê quán xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Nghề nghiệp: Thông dịch viên tiếng Hàn.
Điện thoại: 010 4872 3302
Email: letinh_kr@yahoo.com

 

 

 

 

II) Chùm thơ lục bát tự chọn:

 

 

HƯ VÔ

 

Em như một chiếc thuyền trôi
Trên con sông lớn bời bời sóng xô
Nửa đời vẫn bến hư vô
Lệ vương sương phả đẫm mờ hoàng hôn

Chim bay mỏi cánh chập chờn
Nghiêng chao trong gió đơn buồn tiền phương
Mai về bên cội quê hương
Có ai chờ đợi cuối đường đón đưa

Cành hoa nở muộn mùa thưa
Trên đồng khô cạn chờ mưa hạ về
Khát dòng, cỏ cháy ven đê
Trên tay rụng xuống lời thề vỡ đôi

Câu thơ đau lặng giữa đời
Hồn theo ngàn lá về nơi cõi mờ
Xa xăm một thoáng mộng mơ
Trôi vào dĩ vãng ngủ nhờ vai thu.



KHÉP LÒNG

Nửa đời xuân đã nhạt phai
Trầm tư đôi mắt u hoài tháng năm
Yêu đương vén chữ thăng trầm
Đoạn trường ngân khúc tơ tằm quyện sương

Cuối thu lá úa nhuộm đường
Vầng trăng xẻ nửa ánh hường chia đông
Tóc phai rũ sượi bên lòng
Mộng tình vương vấn bềnh bồng câu thơ!

Bến đời bồi lở giấc mơ
Xuân chan ý lệ đẫm bờ tim yêu
Phấn vương phải kiếp phận kiều
Đa mang sầu muộn tiêu điều sắc hương

Thế nhân cám cảnh vô thường
Vần thơ rạn nứt đau thương vết hằng
Sầu riêng oan nỗi nhọc nhằn
Đành thôi khép mộng đá vàng từ đây.



VÔ THƯỜNG PHẬN HOA

Chiều nay gió bấc qua sông
Đong đầy thương nhớ người không quay về
Lối gầy cỏ cháy ven đê
Tay nâng ước vọng bên lề tìm xuân

Thu qua đông đến bao lần
Cạn ly cũng chẳng được phần say hương
Tình sầu muôn nẻo vì thương
Nhớ quên đâu dễ khiêm nhường lòng ta

Vô thường cõi định đời hoa
Chữ duyên chữ phận luôn là dây oan
Câu thơ gieo xuống bàng hoàng
Xót xa một kiếp lỡ làng tình vong!


Huỳnh Thị Kiều Trang

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thế Trang - thetrang67@yahoo.com - 0915061359 - Hà Nội  (Ngày 30/11/2011 17:19:28)

Cảm ơn về mấy bài thơ lục bát rất hay, anh có làm thơ (thậm chí dám xuất bản tập thơ năm 2010) nhưng chưa có bài lục bát nào hay như 3 bài trên, chỉ biết là hay thôi chứ cảm nhận phải suy ngẫm. Nhưng RẤT HAY, đặc biệt cách sử dụng ngôn từ.
theo anh thơ của em xuất bản hay lắm, và cũng đừng quên gọi điện và tặng anh một cuốn

  Bill La - billymechanic@yahoo.com - 510 862 8321 - 1200-E 12 St.Oakland,CA.USA  (Ngày 5/09/2010 07:35:35 AM)


Em Có Yêu ?

Nhà tôi ở tận đầu làng
Nhà em ngói đỏ có giàn hoa thơm
Sớm chiều hai buổi chợ hôm
Em mang hoa bán bên trên xóm đình

Làng tôi có thỉnh thổ thần
Mỗi năm làng hội tưng bừng vui ơi
Người rằng Thần đã làm tin
Cho nên mưa thuận gió hòa yên vui

Lúa đầy bồ quả đầy cây
Sông hiền mang cá tôm đầy xuồng con
Giọng hò câu hát đêm trăng
Gái trai giã gạo tìm nơi gửi tình

Rồi ra thôn nữ mơ màng
Ngày sau chắc có cô nàng sang ngang
Bỏ vành trăng sáng trên sông
Cho chàng trai trẻ vân vương tơ lòng

Riêng tôi... để ý một người
Không... tôi không có ! nhưng trời sắp mưa ?
Trời ơi xin để hôm sau
Hoa còn chưa hái làm sao gặp nàng ?

Hoa nàng trồng để người thương
Hay hoa cũng giống như nàng dể thương
Tảo tần một nắng hai sương
Hình như nàng có mẹ già em thơ ?

Hôm nay trời lại đổ mưa
Tôi buồn không thấy gánh hoa cũa nàng
Hôm sau tôi đến thăm nàng
Hỡi ơi cảnh cũ người đâu tôi tìm ?

Hôm qua nàng đã mất rồi !
Trên dòng sông đó nàng chìm dưới hoa
Hoa ơi nàng đã là hoa
Hồn tôi đã mất cùng hoa với nàng

Tăng KT

  phan minh châu - xua_roidiem 2810 &%3Byahoo.com - 0958962622 - 239 guyễn huệ tuy hòa phú yên  (Ngày 16/05/2010 08:14:57 PM)

Kiều trang ơi hởi Kiều Trang!
Nghe em than vãn đôi hàng lệ rơi
Câu thơ em quá bùi ngùi
Tưởng như chưa có ngày vui bao giờ
Bây giờ cho đến ngày xưa
Em đau qua mối tình hờ hay sao?
Nữa đời chưa có nhẫn trao
Xem chừng cái tuổi có sao không nào?
Hay là gò má em cao
Hay là cái số lao đao suốt đời
Cũng đừng buồn lắm Trang ơi
Biết đâu mai mốt gặp người thương yêu
Thương Trang từ sớm đến chiều
Chỉ lo thương quá cánh diều đứt dây.

  Lê Hoài Nam - ianhungs@yaho.com -  - Moghilev Bêlarus  (Ngày 22/04/2010 03:14:46 AM)

...........
"Sầu riêng oan nỗi nhọc nhằn
Đành thôi khép mộng đá vàng từ đây"
Sao buồn đến vậy Kiều ơi
Sầu cho con chữ buồn trôi giữa chiều
Đời đâu đã cạn ngày yêu
Mà sao em đã buông chiều nắng thưa
Đã đành lỡ chốn "Hư vô"
Để lòng khép lại giấc mơ giữa đời
"Vôthường" dẫu" phận hoa" rơi
Sông thì có khúc người thời có khi
Thôi đừng buồn nữa Trang ơi
Hết Đông ắt hẳn Xuân rồi sẽ sang

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 04.37632744-09887763 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 21/04/2010 06:05:59 PM)

 
Chia sẻ cùng tác giả nhé!

XA QUÊ

Kể từ sải cánh trời Đông
Bao nhiêu nỗi nhớ chờ trông ngày về
Cỏ may tím biếc bờ đê
Găm chân bao bận đi về đường Xuân

Chuyển mùa qua đã mấy lần
Đường mây bươn chải xa dần cố hương
Lặng thầm chất chứa yêu thương
Chẳng phai qua mọi nẻo đường trong ta

Đỗ Văn Kệ
Dđ:0988776390

Các bài khác: