Thứ ba, 16/06/2026,


Người ơi… (Lê Huy Liệu) (02/03/2010) 

NGƯỜI ƠI…

 

Lê Huy Liệu

 

Lỡ nghe ai hát "... người ơi..."

Từ thời gánh nước chung nơi giếng làng

 

"Đồng tiền" một lúm đa mang

Hỏi "xin" chả được lang thang cánh diều

 

Nào đâu dám nói là... yêu

Bởi câu "... người ở..." xin liều vậy thôi

 

Biết là bên lở bên bồi

Vẫn chờ câu hát "... người ơi đừng về..."

 

 

L.H.L

 

___________

Lê Huy Liệu - ĐT : 0373 536 696

Xuân Quang  Thọ Xuân  Thanh Hóa

E-mail : lehuylieu@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tuấn - nguyentuan200797@yahoo.com.vn - 01227629395 - Biên Hòa  (Ngày 4/03/2010 04:19:09 PM)

Chỉ vì câu hát "người ơi"
Mà lòng sao thấy chơi vơi thế này
Đồng tiền má lúm mắt nai
Cho ai mơ mộng lâu đài tình yêu

Môn đăng hộ đối chẳng liều
Lo sợ trắc ẩn nên yêu âm thầm
Tháng ngày tình cứ lặng câm
Dù lòng muốn giữ người dưng đừng về

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 2/03/2010 10:10:33 PM)

NỢ TÌNH...
( Hoạ thơ " Người ơi..." )

Màn đêm buông vắng...buồn ơi !
Nghe lòng thao thức, trăng rơi giếng làng
Nợ tình nên phải đa mang
Gửi hồn mây gió ngân vang sáo diều

Một đời rong ruổi chữ yêu
Hoàng hôn ngả bóng ráng chiều...vậy thôi !
Nhớ thương nay lở mai bồi
Chùa xa chuông đổ...lệ rơi...nhớ về...

Phạm Tự

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 3/03/2010 05:43:43 PM)

ĐÒ ƠI ?
Cho sang sông với - Đò ơi ?
Tiếng ai gió bạt tận nơi cuối làng
Băng băng nước siết mênh mang
"ơi..." khuya khuắt lẫn thênh thang sáo diều
"ơi đò" đâu ngỡ thành yêu
Bờ xa nào thấy, nghĩ liều vậy thôi
Nào hay từ lở sang bồi
Kết đôi, lái với "đò ơi"... cùng về
Nguyễn Thanh Tuyên

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Hạ Long Quảng Ninh  (Ngày 3/03/2010 05:44:03 PM)

 Lại Về
( Hoạ bài:"Người Ơi")

 Bất ngờ nghe hát: "À ơi"
Nghe như "ai" hát ở nơi cuối làng.
Tôi về tay xách, nách mang
Mải mê bước vội vướng ngang giây diều.
Lũ trẻ làng, rất đáng yêu:
- Ngày xưa anh cũng thả diều đấy thôi.
Có lở thì mới có bồi ,
Được nghe câu hát : " À ơi " lại về.
Cao Trần Nguyên

  ĐẶNG THY ĐÔNG - ddangthidong@yahoo.com.vn - 01266045896 - XUÂN PHONG-GIAO XUÂN-GIAO THUỶ-NAM ĐỊNH  (Ngày 2/03/2010 07:00:23 PM)

            Xin chia sẻ với tác giả Lê Huy Liệu bài thơ họa

TƯƠNG TƯ CÂU HÁT
'' Người ơi '' ! Nghe lạc gió chiều
Giật mình tôi đã trót yêu nàng rồi
Về nhà hết đứng lại ngồi
Nhớ ai má lúm bồi hồi thiết tha...

Ước gì bên gốc cây đa
Tôi là chú Cuội nàng là Hằng Nga
Liều phen dặm hỏi sang nhà
Nàng toan đóng cửa mặn mà tôi đau...

Bởi vì thương chỉ một câu
'' Người ơi ngươi ở...'' cứa sâu đáy lòng
Môi xinh má thắm lụa hồng
Hội sau tôi vẫn ước mong '' Đừng về ''
Đặng Thy Đông

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 2/03/2010 12:17:38 PM)

EM ƠI...

(Hoạ thơ "Người ơi..." của Lê Huy Liệu)

Bao lần nghe hát "Người ơi!"
Giật mình nào biết gọi ai trong làng?
Nhìn em lòng những hoang mang
Chiều chiều đón đợi, lang thang thả diều

Một mình thao thức...đã yêu?
Vẩn vơ suy nghĩ...đoán liều vậy thôi
Tình ai có được đền bồi
Xin ai đừng hát "Người ơi đừng về!"

  Trần Mạnh Tuân - tuan_fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nộ  (Ngày 2/03/2010 12:24:13 PM)

Thơ người hay quá người ơi!
Họa vui có ...hỏng xin người xá cho!
Ngồi trong phòng nước... đợi giờ
Đôi câu viết vội chỉ lo người cười

 Tặng tác giả bài thơ họa nhé:

Một lần nghe hát "... người ơi...
" Liêu xiêu gàu rớt chơi vơi...giếng làng

Hút hồn...má lúm ai mang
Ngày đêm ngây ngất... âm vang sáo diều

Nặng lòng người biết đã yêu
Đợi câu... "người ở..." một điều thế thôi

Dòng sông quan họ lở bồi
Mong ngày cùng hát "... người ơi đừng về..."

Trần Mạnh Tuân

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 2/03/2010 12:19:21 PM)

Xin họa vần Lê Huy Liệu mấy câu:

Nặng lòng quan họ " người ơi... "
/ Người về cái nhớ quên nơi hội làng
./ Tình người em đã trót mang
/ Đừng như trẻ nhỏ lang thang cánh diều.

/ Bến neo là bến tình yêu
/ Hay chăng " duyên phận, phải chiều " đấy thôi
./ Lòng sông biết lở để bồi
/ Nhịp cầu đã bắc, xa xôi ... người về.

Các bài khác: