Thứ ba, 16/06/2026,


Vay (Đông Nguyên) (01/02/2010) 

VAY


                       Đông Nguyên


Vay em
một phút lãng du
Cho thơ ta bớt sương mù trùng khơi
 
Vay em
xuân chín lỡ thời
Trả em hào phóng cuộc đời yêu thương

Ừ đi em
nhận đi Hương
Cả vay lẫn trả một phương cho cùng

Vay em
đôi mắt đa tình
Cho thành quách bớt điêu linh tứ bề
   
Trả em
vàng áo nhụy khê
Đừng chen tục lụy tỉnh - mê vô chừng...

 

Đ.N

 

 ______________

 

Tác giả Đông Nguyên (Tp.HCM)

Điện thoại: 0918 739 515

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 10/02/2010 11:23:45 AM)

CÓ DUYÊN

Có duyên mới khổ mới sùng
Mới vay mới trả mới khùng mới điên
Nửa đêm thao thiết ưu phiền
Cùng nhau hẹn ước...tưởng miền bồng lai
Em ơi cứ trả rồi vay
Cho đời thơ đẹp thắm cay , ngát nồng 

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 9/02/2010 12:11:42 PM)

CẦN ĐỂ VAY

Vay chi dễ trả khôn cùng
Nhưng vay chữ nợ lùng bùng ruột gân
Biết răng thật , biết răng chân
Em ơi nhớ nhé lại cần để vay *

Hoàng Linh Lan

  Minh Tuấn - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042-0723-661-057 - Cộng hòa Séc  (Ngày 2/02/2010 10:28:38 PM)

Có mấy câu thôi mà Đông Nguyên làm cho con người ta trả nợ và vay mượn nhau mãi không thôi...

Vay em một chút người dưng
Nợ em chồng chất như rừng người quen
Vay em một chút thân quen
Nợ em tình nghĩa mọc chen mái nhà...

Minh Tuấn

Các bài khác: