Thứ ba, 16/06/2026,


Xuân xuân (Đàm Lan) (29/01/2010) 

XUÂN XUÂN

 

 

Đàm Lan

 

Xuân về có nhạc có thơ

Có hoa duyên dáng bên bờ cỏ xanh

Có tươi vui

Có an lành

Có câu hữu ái ta dành cho nhau

Cánh Xuân bắc những nhịp cầu

Cùng muôn hoa thắm sắc màu long lanh

Đến cùng

Em đến cùng anh

Giọt sương lóng lánh trên nhành Xuân tươi

Tặng nhau nhé, một nét cười

Mà thênh thang cả đất trời cùng Xuân.

 

Đ.L

 

_____________

Tác giả Đàm Lan (Đắc Lắc)

74 Y Jut TP BMT- ĐT: 0985 183 225

Email: damlanbanme@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 01275532093 - Tân An Nghĩa Lộ Yên Bái  (Ngày 31/01/2010 07:26:42 PM)

Nét xuân
Nhớ sao khuôn mặt mùa xuân
Miệng cười quyến rũ như vầng trăng thu
Em đi giữa lẫn giữa ngàn hoa
Dáng em thanh thoát, thướt tha yêu kiều
Càng nhìn càng ngắm càng yêu
Anh như lạc giữa một chiều ngàn hoa
Em qua hoa lá xôn xao
Khi em nhìn xuống qua màu lá xanh
Nét xuân chan chứa bao tình
Yêu em anh vén lá mành nhìn em.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 31/01/2010 04:42:42 PM)

Đến cùng Anh đến cùng em
Hoa tươi nhạc nhẹ ngọt mềm bờ môi
Nâng ly uống cạn nét cười
Xốn xang cùng với đât trời vào xuân

  Đàm Lan - damlanbanme@yahoo.com.vn -  - 74 Y Jut TPBMT  (Ngày 31/01/2010 03:24:48 PM)

Rất cảm ơn những câu thơ vui hoạ của quý thi hữu. Đàm Lan xin hầu đáp đôi vần.
Thân chúc quý thi hữu những ngày xuân nồng duyên thắm tình nhé.

Là muôn hoa thắm gửi người
Nhành xuân quà biếc của trời yêu ban
Câu thơ xuân của một Lan
Mà nghe lóng lánh muôn vàn sẻ chia

Bao trầm ấm phía xa kia
Để nơi đây, vẫn nửa khuya ngỡ ngàng
Tri âm đáp tạ đôi hàng
Vui chào xuân đến, xuân càng thắm duyên

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 30/01/2010 01:54:10 PM)

Hoạ đôi dòng chia sẻ cùng tác giả Đàm Lan nhé:

"Đến cùng, Em đến cùng anh
Giọt sương lóng lánh trên nhành Xuân tươi
Tặng nhau nhé, một nét cười
Mà thênh thang cả đất trời cùng Xuân."

MỘT LẦN

Một lần em đến với anh,
Như cơn gió thoảng trong lành xuân tươi.
Một lần trao mắt môi cười,
Một lần mà ngỡ đất trời mãi xuân.

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Quang Lục - nguyenhuan@rocketmail.com - mobile:0979813822 - văn bàn -Lào cai  (Ngày 30/01/2010 02:34:52 PM)

               Bài xuân xuân như có mùa xuân của đất trời và xuân của lòng người,cho tôi cảm nhận cùng bạn đôi dòng chia sẻ:

Xuân về nhạc nhộn, thơ vui
Cỏ hoa khoe sắc bên đồi mộng mơ
Bướm ong chao cánh ngẩn ngơ
Đượm tình cho cả giấc mơ xuân về.

Tình nồng thắm đượm duyên quê
Đào mai rộ nở tràn trề sắc xuân
Én tung cánh lượn xa gần
Thắm tình ai đó -mùa xuân hẹn hò !

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 29/01/2010 05:48:39 PM)

Lấy chữ của XUÂN XUÂN kết nối

Tươi vui bờ cỏ an lành
Có thơ có nhạc ta dành cho nhau
Nhành xuân hữu ái bắc cầu
Nét cười hoa thắm sắc màu cùng Xuân

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 29/01/2010 05:41:20 PM)

         Đọc bài thơ "Xuân xuân" của Đàm Lan thấy trong lòng vui vẻ quá, như trẻ lại vài chục tuổi. Cảm ơn tác giả đã mang đến niềm vui của tuổi trẻ. Sẵn đây xin hoạ một bài, cũng là dựa vào những ý tình của tác giả thôi, có gì không phải mong được thứ cho nhé!
                                  

THƠ XUÂN
(Hoạ thơ Xuân Xuân của Đàm Lan)

 Xuân sang ai viết bài thơ
Long lanh giọt nắng bên bờ cỏ xanh
Nghe sao giọng nói ngọt lành
Có tình thương mến bạn dành cho nhau
Bóng ai tha thướt qua cầu
Nghiêng nghiêng vành nón che đầu long lanh
Phải chăng em đến cùng anh
Trong ngày xuân mới có cành đào tươi
Nghe em nói, thấy em cười
Anh như thấy cả đất trời sang xuân!

Các bài khác: