Thứ ba, 16/06/2026,


Tiệc tình yêu (Hạnh Ly) (25/01/2010) 

TIỆC TÌNH YÊU

 

Hạnh Ly


Chúng mình bày tiệc Tình yêu
Không mâm cao, chẳng cỗ nhiều mà chi

Này môi mềm, mắt tình si
Này vòng tay ấm siết ghì yêu thương
Trán thơm mật, má ngọt đường
Tóc mây vấn vít toả hương ngạt ngào
Nụ hôn là suối rượu đào
Ủ men từ đất trời trao chúng mình
Mắt nâng, môi nếm chén tình
Đê mê từng giọt
cạn bình khát khao…

Nồng nàn, đắm đuối gửi trao
Chúng mình mở tiệc xuân chào Tình yêu!

 

H.L

 

 

________________

Liên hệ tác giả Hạnh Ly (Thái Bình)

Điện thoại: 0976 699 555

Email: hanhly9469@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hạnh Ly - hanhly9469@yahoo.com.vn -  - Thái Bình  (Ngày 27/01/2010 08:55:39 PM)

   Với tg Trần Mạnh Tuân:

Tình yêu đâu kể thời gian
Trăm năm, cũng vẫn nồng nàn tiệc yêu
Nhạt phai hương sắc mỹ miều
Vẫn nguyên một trái tim yêu chân thành
Biết nâng niu trái ngọt lành
Ắt mâm quả chín sẽ dành cho nhau
Tuổi nào, hương ấy lắng sâu...

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 27/01/2010 03:32:09 PM)

     Chia sẻ đôi dòng với người trẻ tuổi và đang đắm say trong những bữa tiệc tình yêu. Tiệc tình yêu của Hạnh Ly khuấy động những tâm hồn chai sạn và đang còn hững hờ! Tuổi trẻ qua đi và lại ngồi mà nuối tiếc. Tôi vẫn rất tâm đắc với tuyên ngôn tình yêu của Thuỷ Hướng Dương: Hãy yêu đi khi ta còn có thể!

     Chúc Hạnh Ly có những bữa tiệc no say, nồng nàn, đắm đuối với men say ngây ngất... của tình yêu. Tặng Hạnh Ly vài câu lấy từ chữ của bài thơ bạn đã viết rất hay nhé:

Tiệc tình yêu, thật là tình, 
Của nhà trồng được, mắt mình môi ta.
Thơm hương, mật ngọt đậm đà,
Siết ghì, vấn vít thật là đê mê.
Đã yêu dâng trọn mọi bề,
Dẫu nơi thành phố, nhà quê vẫn tình.
Men say, rượu uống cạn bình,
Khát khao tuổi trẻ, tình mình trao nhau.
Chúc cho tình... hậu dài lâu!

Trần Mạnh Tuân

  Hạnh Ly - hanhly9469@yahoo.com.vn -  - Thái Bình  (Ngày 27/01/2010 02:54:17 PM)

Quý mến gửi tác giả Đinh Thường:

"Tiệc tình yêu", chẳng dám mời
Chút men say của đất trời gửi trao
Nồng nàn hương mật ngọt ngào
Mỗi đôi lứa - một khát khao riêng mình
Tiệc ngon, phải có bạn tình
Sao người lại nhắc: "đừng phần cho ai?"

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 26/01/2010 12:30:46 PM)

EM ƠI !

Tiệc tùng đi với tình yêu
Em ơi... có nhớ những chiều xa nhau
Yêu nhau đâu mộng sang giầu
Về nhà dối mẹ...qua cầu gió bay"...!

P.V.T

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - việt trì-Phú Thọ  (Ngày 26/01/2010 08:08:45 AM)

VỊNH TIỆC TÌNH YÊU

Tiệc tình yêu quá ngọt ngào
Đôi môi không nhấp rượu đào mà say
Cỗ bàn ăm ắp đôi tay
Uống no ánh mắt, chan đầy nụ hôn

Đắm say mê mẩn tâm hồn
Quên đi tất cả, chỉ còn tình yêu!

  Trần Đình Thư  - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 26/01/2010 05:27:30 AM)

 

TIỆC THƠ LỤC BÁT

 

Tiệc bày lục bát thân yêu

Chẳng cần xôi thịt mỹ miều làm chi

Chỉ câu sáu tán mình si

Nhạc thơ ta uống tù tì thân thương

 

Lời thơ như mật như đường

Này vần này điệu xông hương ngọt ngào

Tứ thơ ta “bới” ta “đào”

Này hay này dở đổi trao hết mình

 

Lấy thơ kết nghĩa kết tình

Nâng câu LỤC BÁT chúng mình cùng khao

Cụng đầu tâm ý đổi trao

Hồn thơ lai láng dâng trào … càng yêu

 

TrẦn Đình Thư

  Đinh Thường - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 25/01/2010 10:48:03 PM)

Chia vui cùng tác giả:

Đừng phần cho ai
"Tiệc tình yêu" bạn mời ai
Có người thèm muốn dự hai ba lần
Tả thực mà thấy hương xuân
Tôi khuyên thực bạn: Đừng phần cho ai!

Đinh Thường

  N.T. Binh - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 -  Hà Nội  (Ngày 25/01/2010 11:08:13 PM)

Đọc " Tiệc tình yêu"của Hạnh Ly và ngắm ảnh minh hoạ trên Lucbat.com hôm nay , thấy lòng say tình đời , tôi có mấy lời thơ hoạ:

Ôi! được dự " Tiệc tình yêu"
Đời ta thú hưởng bao nhiêu vị tình:
Môi mềm hôn, mắt tình xinh
Vòng tay ấm áp siết mình vào ta

Ngọt thơm trán, má nuột nà
Tóc mây đằm thắm mượt mà quấn nhau
Rượu lòng men ủ đã lâu
Chén tình trao cả cho nhau say đời

Nâng nâng nghiêng ngả đất trời
Đê mê - đắm đuối - trao lời yêu thương
Hai ta khăng khít đêm trường
Giọt tình cạn chén mộng hường khát khao

Nồng nàn gửi cả đời trao
Tiệc xuân tình thắm ngọt ngào tháng năm !

Các bài khác: