(Nhân đọc “Lạc và tìm” của Nguyễn Đăng Tùng)
Hoàng Cổn
Lốc làm cho gió lạc mây
Hạn làm mưa nắng lâu ngày lạc nhau
Sân ga lỗi hẹn lạc tầu
Ngày đêm lạc bởi che nhau mặt trời
Câu thơ lạc ở vần đời
Nhịp tim lạc giữa đầy vơi sông tình
Niềm tin mất tự lạc mình
Xác không hồn bóng với hình lạc đôi
Hoa muộn nở lạc xuân trôi
Thâm nghiêm lạc bởi chỗ ngồi chẳng linh
Ngẫm trong triết lý nhân sinh
Đôi dòng giải mã chung tình người thơ
Để tìm trong những chẳng ngờ
Phù hoa, khuất lấp, ảo mờ, khổ đau
Trả hình với bóng bên nhau
Trả hoa nợ độ xanh màu lá xuân
Trả em tin nhịp ái ân
Trả người bất hạnh, phong trần yêu thương
Trả đời thôi hết nhiễu nhương
Trả thâm nghiêm cõi thiên đường hiển linh
Trả mình về lại chính mình
Với lòng nhân ai, cao minh nạm vàng…
H.C
Địa chỉ: Thanh Nga- Cẩm Khê- Phú Thọ
Email: duongyenmai100@gmail.com
Điện thoại: 0985524333
|
Lạc-tìm có khó gì đâu "Lốc làm cho gió lạc mây Đôi lời cảm nhận... Và tặng tác giả Hoàng Cổn đôi dòng, không như ý đâu, thể cho một chút tình thơ nhé: KHÔNG LẠC Chim trời bay lạc bóng mây, ĐÂU NGỜ Mầm non nhú ở thân ra |