ƠN EM

Du Tử Lê
Ơn em thơ dại từ trời,
Theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi.
Ơn em dáng mộng mưa vời,
Theo ta lên núi, về đồi yêu thương.
Ơn em ngực ngải môi trầm,
Cho ta cỏ mặn, trăm lần lá ngoan.
Ơn em hơi thoáng chỗ nằm,
Dấu quanh dấu quẩn nỗi buồn một nơi.
Ơn em tình như mù lòa,
Như con sâu nhỏ bò qua giấc vùi.
Ơn em hồn sớm ngậm ngùi,
Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau.
Tạ ơn em… tạ ơn em…
D.T.L
______________
Tác giả Du Tử Lê
Email: dutule@hotmail.com
|
GỬI BẠN VIÊN Duy Viên, bạn quá nặng lời Bài thơ lục bát của Du Tử Lê rất hay. Phá thể có những từ không ép theo vần mà có nghệ thuật dùng từ có nghĩa .Chính điều đó đã làm cho bài thơ nổi tiếng là bài thơ hay mà không ảnh hưởng vần vè. Gửi lời với Trần Văn Lâm Một bài hay Tứ tuyệt thơ? Thông tin cũng chẳng rõ ràng! Xin chia sẻ cùng tác giả Du Tử Lê: Ơn em, ơn cả cuộc đời Đinh Thường Khổ thơ lục bát lặp vần Từ Công Phụng ::: Lời: Thơ: Du Tử Lê Giữ Đời Cho Nhau ( Ơn Em ) Ơn em thơ dại từ trời Bài thơ đã được phổ nhạc rất nổi tiếng từ xưa đến nay và được mọi người yêu thích |