Chủ nhật, 14/06/2026,


Ru gì hỡi em? (Đặng Diệu Thoa) (12/01/2010) 

RU GÌ HỠI EM?

 

 

Đặng Diệu Thoa

 

Lời ru buồn lắm em ơi!

Nghe nôn nao cả lòng người xa xăm

Lang thang theo ánh trăng rằm

Vẳng nghe câu hát mà lòng xót xa 

Ví đời mỏng tựa kiếp hoa

Nở chi cho sớm phai nhòa sắc hương

Canh khuya thao thức ai tường

Tỉ tê, khoan nhặt đêm trường ru con

 

Tóc xanh, má phấn hao mòn

Lời ru non nớt chưa tròn đôi mươi 

Còn đâu trong vắt tiếng cười

Bâng khuâng lá biếc, bồi hồi trăng thanh

Còn đâu những buổi cùng anh

Hái hoa, đuổi bướm trọn vành giấc mơ 

Để giờ lạc lõng vần thơ

Dở dang câu hát, bơ vơ phím đàn

 

Lời ru như tiếng thở than

Dội vào đêm vắng đa đoan, bơ phờ

Bướm vàng đậu trái mù u

Lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn!

Gửi theo tiếng hát ru hờn

Hỏi xem bướm trắng có còn nhởn nhơ?

 

Tôi về góp nhặt vần thơ

Xót xa một thủa ngu ngơ tặng người 

Nôn nao câu hát ru hời

Ru con hay chính là lời ru em? 

 

Đ.D.T

 

 

____________________

Đặng Diệu Thoa (TP Ninh Bình)

Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hữu Thanh - trungthu@vnn.vn - 0983208964 - Hoang mai Hà Nội  (Ngày 16/01/2010 02:15:00 PM)

Xin cám ơn các bác đã họa chuyển thơ của Hữu Thanh sang thành lục bát, đọc thơ của DT từ tơ lòng đến lời du cho em HT tôi thấy bức chân dung mà DT vẽ lên trong tranh về hình ảnh của nhiều bạn trẻ sớm khôn nên lấy chồng sớm rồi lại tiếc nuối cái thời con con gái vô tư. HT rất biết đây không phải chân dung của tác giả vì chỉ khi đứng ngoài cuộc nhà thơ mới cảm thông để viết lên những câu thơ khuấy đông làng thi ca đến vậy, mình rất tin DT đang có cuộc sống hạnh phúc và rất trân trọng sự cảm thông của bạn với những người con gái sớm lấy chồng rồi than khổ. Góp cùng tiếng nói với DT và để tri ân các bác đã giúp HT họa thơ thành lục bát, Hữu Thanh tôi xin mạo muôi đôi dòng lục bát gọi là múa rìu qua mắt thợ, mong các bác sửa giùm. Xin chân thành cám ơn.

Lời ru buồn.

Đêm hè ủ dột tiếng ve,
Thương bà mẹ trẻ, não nề ru con.
Lời ru ai oán, giận hờn,
Tiếc thời con gái quá khôn hóa khờ.

Giá như ngày ấy ngây thơ,
Theo chúng, theo bạn - dại khờ, biết đâu…
Hôm nay chẳng phải than sầu,
Tay ôm con, mắt dõi đâu, một thời.

Lời ru, ai oán, em ơi,
Xin cho tôi gửi, đôi lời ru em.

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  (Ngày 16/01/2010 08:50:41 AM)

      Bài thơ "Ru gì hỡi rm?" của Đặng Diệu Thoa quả đã gây xúc động cho người đọc, bởi số phận của người con gái trong thơ và cả tấm lòng ưu ái của tác giả.Những người con gái phải sớm làm mẹ để mất đi tuổi thanh xuân, nguyên nhân thì có nhiều nhưng trong đó có một nguyên nhân là đã đi vào yêu đương quá sớm, mà phải chăng những chàng trai trẻ là "thủ phạm"?Có lẽ vì suy nghĩ như thế nên bạn Hữu Thanh đã viết bài thơ " Vân vê" để bày tỏ quan điểm của mình là phải gìn giữ tuổi học trò cho các cô gái mới lớn.Tấm lòng của người con trai trong bài thơ của Hữu Thanh thật đẹp!Nếu như mọi người đều nghĩ được như thế thì sẽ bớt đi nhiều "lời ru buồn lắm em ơi..."

      Thầy Tuân đã "lục bát hoá" bài thơ này rất hay.Tôi không có ý " thi đua"với thầy nhưng vì tôi rất yêu mến tấm lòng của người con trai trong bài thơ này mà mạn phép thầy Tuân, mạn phép bạn Hữu Thanh và cả bạn Đặng Diêu Thoa vì bạn đã có lời cảm ơn mọi người rồi, một lần nữa "phiên dịch"bài thơ này sang ngôn ngữ của làng lục bát .Nếu có gì không phải mong tất cả lượng thứ cho.

TRẢ CHO EM TUỔI HỌC TRÒ
(Lục bát hoá bài thơ "Vân vê" của Hữu Thanh)

Nhớ khi anh ngỏ lời yêu
Em vê tà áo với điều suy tư
Hỏi mình lòng đã yêu chưa?
Hay em còn mải đắn đo những gì?
Phượng hồng còn đọng làn mi
Mắt em thầm bảo "vội gì anh ơi!"
Tơi bời hoa giấy rụng rơi
Hoa đâu có tội với người yêu em?
Yêu em anh đã thề nguyền
Giữ em lại tuổi trinh nguyên học trò
Trả cho em tuổi mộng mơ
Yêu em anh sẽ đợi chờ nhé em!

  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com.vn -  - Thành phố Ninh Bình  (Ngày 16/01/2010 07:20:02 AM)

            Diệu Thoa chân thành cảm ơn những cảm nhận, những chia sẻ và góp ý của các anh, các chị xa gần đối với bài thơ " RU GÌ HỠI EM" của DT. Được các anh chị lưu tâm đến bài thơ của mình cũng đã là niềm hạnh phúc lớn lao đối với DT rồi. Chỉ tiếc rằng bài thơ của DT đã không mang lại niềm vui hay sự thanh thản cho tâm hồn người đọc mà trái lại nó đã khiến các anh chị phải buồn, tiếc, thương, xót xa, ái ngại...cho cảnh ngộ của người mẹ còn quá trẻ trong bài thơ nói riêng và những trường hợp tương tự ngoài đời mà ta đã từng gặp.

        Cảm xúc vui, buồn... sau khi đọc một bài thơ, một câu chuyện hay xem một bộ phim, chứng kiến một cảnh tượng sảy ra ...đối với mỗi người là khó tránh khỏi. Điều đó chứng tỏ ta đã không những không vô cảm trước cuộc đời, mà chúng ta còn hóa thân vào đó để có những niềm đồng cảm hay những buồn vui nhân thế lành mạnh và cao thượng.

       Cảm ơn các anh, các chị đã không dửng dưng trước bài thơ của DT. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ độc giả. Trân trọng cảm ơn! Diệu Thoa

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 15/01/2010 07:44:20 PM)

        Xin chia sẻ nỗi niềm thơ cùng ĐẶNG DIỆU THOA(Ru gì hỡi em?).

Thơ em giết chết hồn người
Lời em cay đắng rối bời tim ai
Tình yêu nào tiếng thở dài
Ru con lạnh lẽo - ru hoài cơn đau..
DUNG THỊ VÂN

  Trần Mạnh Tuân - Dịch sĩ Lục bát - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 15/01/2010 06:03:38 PM)

Dịch thơ "Vân vê" của Nguyễn Hữu Thanh:

Trả lại cho em
(Lục bát hoá thơ Nguyến Hữu Thanh)

Nghe lời yêu, áo vân vê,
Gật đầu khó thế? Vậy thì sao em?
Lặng im tự vấn nỗi niềm,
Tình trong như đã, ưu phiền nói đi.

Sâu trong ánh mắt: Vội gì!
Bóng hoa phượng đỏ trên mi vẫn ngời.
Thương cây hoa giấy rụng rơi,
Lá hoa đầy ngõ thay lời phân minh.

Rất yêu em, phải nhủ mình,
Trả em nguyên thuở học sinh ngày nào.
Trả vần thơ mộng, khát khao,
Mong em biết mãi dạt dào tình anh.

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Hữu Thanh - trungthu@vnn.vn - 0983208964 - Hoang mai Hà Nội  (Ngày 15/01/2010 04:46:17 PM)

          Cảm ơn các bác đã chuyển hộ thơ Hữu Thanh sang lục bát, vì cảm thông   với  tâm  trạng khi viết bài thơ này của DT Hữu Thanh có viết một bài nữa để chia sẻ, chỉ tiếc cũng không là lục bát, mong các bác lượng thứ nhé, hy vọng bài thơ này có một chút gì đấy hiểu lòng của DT khi viết bài thơ.

Vân vê

Khi anh ngỏ lời, em vân vê tà áo.
Cái gật đầu, khó đến vậy sao em?
Hay em lặng im để tự vấn lòng mình,
Đã thật sự yêu hay còn điều khó nói?
Anh nhìn sâu vào mắt em và biết mình đã vội,
Bởi bóng phượng hồng còn đọng lại trên mi.

Thương cây hoa giấy ngõ em đâu có tội gì,
Mà tan nát lá hoa phủ đầy ngõ nhỏ.
Bởi rất yêu em nên anh sẽ thế,
Trả lại cho em nguyên vẹn thủa học trò.
Trả những vần thơ của một thời mơ mộng.
Chỉ mong em biết rằng anh sẽ mãi yêu em.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 14/01/2010 09:36:59 PM)

Nguyễn Thị Việt Hà:
"Kính gửi thầy Tuân và thầy Tuỳ ! Cảm ơn hai thầy đã cho gia đình em một buổi tối vui vẻ ! Mặc dù tâm trạng bài thơ Ru gì ... của chị Diệu Thoa rất buồn , đem lại nhiều xúc động cho độc giả nhưng món ăn "lục bát hoá " của hai thầy đã đem lại cho gia đình em nhiều tiếng cười vui. Em rất khâm phục lối đối đáp thông minh, hóm hỉnh của các thầy ! Chúc hai thầy "lục bát hoá "được nhiều thứ nữa nhé."

Tặng Việt Hà

 

Kính gửi thầy Tuân, thầy Tuỳ!

Cảm ơn Lục bát, những gì thầy cho.

Buổi tối vui vẻ bất ngờ,

Mặc dù tâm trạng bài thơ Ru gì...

…rất buồn của chị Thoa vì:

Độc giả xúc động mỗi khi đọc nhiều.

 

"Lục bát hoá" được đủ điều,

Hai thầy đem lại bao nhiêu tiếng cười.

Gia đình em lại thêm vui,

Rất khâm phục lối đối lời đáp hay.

Thông minh, hóm hỉnh thế này,

Chắc là "lục bát hoá" ngay được nhiều!

 

Trần Mạnh Tuân

 

  nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - binh duong  (Ngày 14/01/2010 08:16:30 PM)

Thân gửi DThoa

Gửi theo tiếng hát ru hờn.
Hỏi xem bướm trắng có còn nhởn nhơ

- Về kết cấu ngữ pháp là không đúng vì một lẽ thường tình là sau động từ gửi ...là một đối tượng nào đó chứ không thể là gửi ..hỏi... .Lời ru thường là buồn chứ không ai nói lời ru hờn có thể là Diệu Thoa tránh lặp lại câu trên nên tránh. Có thể chỉnh lại câu này một chút chẳng hạn: Gửi theo trong tiếng ru buồn.Tình em cái thưở trang tròn ngây thơ ......hoặc câu khác cho hợp lý hơn.

- Về hình ảnh ẩn trong câu thơ cũng không đúng:hình ảnh Ong bướm trong dân gian thường ám chỉ hành vi không đứng đắn trong tình cảm chứ không ai dùng nó để ẩn dụ tính nhởn nhơ cả.Hình ảnh đó cũng là hình ảnh ẩn dụ cho phái nữ cho nên khi dùng vào cảnh này không đúng. mấy lời thành tâm chúc D.Thoa vạn sư an lành.Thân ai

  Hoa Núi  - thcsts@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 14/01/2010 04:04:54 PM)
LỜI RU... THÓI ĐỜI...KẺ TRÁCH, NGƯỜI CHÊ... TNH DUYÊN ĐÃ BÉN EM VỀ VỚI ANH NGÀY VỀ THÌ TÓC CÒN XANH LỜI RU XẾ BÓNG...TÓC THÀNH MÀU SƯƠNG...! H.N
  Nguyễn Thị Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 02106567068 - 1478 Đại lộ Hùng Vương - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 14/01/2010 12:07:22 PM)
Kính gửi thầy Tuân và thầy Tuỳ ! Cảm ơn hai thầy đã cho gia đình em một buổi tối vui vẻ ! Mặc dù tâm trạng bài thơ Ru gì ... của chị Diệu Thoa rất buồn , đem lại nhiều xúc động cho độc giả nhưng món ăn "lục bát hoá " của hai thầy đã đem lại cho gia đình em nhiều tiếng cười vui. Em rất khâm phục lối đối đáp thông minh, hóm hỉnh của các thầy ! Chúc hai thầy "lục bát hoá "được nhiều thứ nữa nhé.
  Vũ Điền Lâm -  - 0987257769 - Thành phố Hải Phòng  (Ngày 14/01/2010 01:12:59 AM)

       Đọc bài thơ " Ru gì hỡi em" của cô giáo Diêu Thoa tôi thấy lòng mình bỗng nhiên chùng xuống! Có lẽ sự đồng cảm với bài thơ đã đạt tới cao độ nên tôi như đang nhìn thấy trước mắt cảnh một bà mẹ trẻ đang ôm con trong đêm thanh vắng và buông vào lời hát ru tất cả những tâm tư lắng đọng, niềm tiếc nuối đầy vơi ...

     Thật buồn thay, tiếc thay, thương thay cho những cô gái sớm phải hát ru khi mới ở độ tuổi trăng tròn! Tôi đang băn khoăn không hiểu vì sao cô giáo Diệu Thoa viết được bài thơ hay, thật và sâu sắc đến thế! Tôi thấy những bài thơ Diệu Thoa viết thường gây sự đồng cảm cho nhiều người đọc, bởi nó luôn là những cảm xúc rất thật, rất gần gũi với thế giới nội tâm của lòng người.

      Tôi chỉ hy vọng và mong sao Diệu Thoa đã nhập hồn mình vào hoàn cảnh của một ai đó mà viết bài thơ này chứ không phải đây là " Tiếng lòng" của tác giả. Phải vậy không Diệu Thoa? Chờ hồi âm của tác giả! Điền Lâm

  Đỗ Hoàng An -  - 01672847494 - Lục Ngạn- Hà Bắc  (Ngày 13/01/2010 11:53:28 PM)
Một nỗi niềm muôn thủa của những cô gái lấy chồng sớm! Bài thơ " Ru gì hỡi em" của Diệu Thoa là tâm tư của bao bà mẹ trẻ. "Lời ru non nớt chưa tròn đôi mươi" rồi " gửi theo tiếng hát ru hờn" và " Ru con hay chính là lời ru em?"...là những câu thơ rất chân thành, giản dị mà tình ý lại sâu xa diệu vợi vô cùng! Bài thơ là một lời cảnh báo tế nhị cho những cô gái trước khi qyết định theo chồng khi tuổi hồng còn đang phơi phới. Em ơi sao vội lấy chồng Âu lo đến sớm, tuổi hồng chóng qua. Lời ru thao thiết canh khuya Ru con rồi lại vỗ về lòng em Hỡi ai đang hát sau rèm Tiếc không bướm trắng đang còn nhởn nhơ Để giờ lạc lõng vần thơ Lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn. Chúc tác giả Diệu Thoa vui và luôn hạnh phúc! Hoàng An
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  (Ngày 13/01/2010 11:48:19 PM)

Kính gửi thầy Tuân,

Tưởng đùa một tí cho vui
Ai ngờ thầy lại "chọc" tôi thế này!
Thầy Lục bát hoá quá hay
Tôi còn phải học ở thầy nhiều hơn!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 13/01/2010 09:26:52 PM)

Thầy Nguyễn Đức Tuỳ viết:

"Mấy dòng cảm nhận của bạn Nguyễn Hữu Thanh rất đồng cảm với cảnh ngộ của người con gái trong bài thơ "Ru gì hỡi em" của tác giả Đặng Diệu Thoa.Tôi cũng không phải là người thành thạo về thơ lục bát nhưng cũng muốn giúp bạn một tay chuyển đổi thơ của bạn sang luc bát.Nếu không đạt yêu cầu thì cũng mong bạn Hữu Thanh và các bạn thơ khác lượng thứ cho."

Học tập thầy, mọi thứ đều có thể Lục bát hoá được hết, em xin có mấy vần tặng thầy:

Lục bát lời thầy Nguyễn Đức Tuỳ

 

“Mấy dòng của bạn Hữu Thanh,

Rất đồng cảnh ngộ tuổi xanh sớm tàn.

Tiếng người con gái thở than,

Bài "Ru gì hỡi …” của nàng Diệu Thoa.

 

Tôi không thành thạo thơ ca,

Chuyển sang Lục bát, nhưng mà góp tay.

Giúp Hữu Thanh chuyển đổi ngay,

Dẫu hay dở, thể lòng này lượng cho.”

 

Thầy Tuỳ không chỉ làm thơ,

Lại kiêm dich giả ai nhờ gửi đây.

Thơ gì cũng Lục bát ngay,

Lời thầy em Lục…thế này được chưa?

 

Trần Mạnh Tuân

  HoàngTuấn Dương -  - 0915419541 - Thanh Hóa  (Ngày 13/01/2010 07:19:05 PM)
Một bài thơ đầy tâm trạng! Một bài thơ chan chứa nỗi niềm và cảm xúc! Bài thơ gây ấn tượng ngay từ tựa đề: " Ru gì hỡi em?". Một câu hỏi đặt ra như xoáy vào tâm khảm người đọc về cảnh ngộ của người phụ nữ sớm " tay đem khăn gói theo chồng". Tôi rất đồng cảm với bài thơ bởi nó nhẹ nhàng như một lời ru mà không hề giống bất kì lời ru nào khác. Người mẹ trẻ ru con hay đang ru chính lòng mình? Có lẽ điều này bài thơ của tác giả Diệu Thoa đã mang đến cho chúng ta nhiều hơn những gì ta mong đợi! Tôi chỉ mong sao người phụ nữ trong bài thơ trên không phải là Diệu Thoa, tác giả của chính bài thơ ấy!
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  (Ngày 13/01/2010 03:08:19 PM)

             Mấy dòng cảm nhận của bạn Nguyễn Hữu Thanh rất đồng cảm với cảnh ngộ của người con gái trong bài thơ "Ru gì hỡi em" của tác giả Đặng Diệu Thoa.Tôi cũng không phải là người thành thạo về thơ lục bát nhưng cũng muốn giúp bạn một tay chuyển đổi thơ của bạn sang luc bát.Nếu không đạt yêu cầu thì cũng mong bạn Hữu Thanh và các bạn thơ khác lượng thứ cho.

NỖI NIỀM
Mùa hoa phượng vĩ vừa tàn
Mà sao em đã vội vàng qua sông?
Khiến cho bao kẻ đau lòng
Câu thơ bỏ dở, bẽ bàng với thơ
Bóng em đã khuất xa mờ
Lòng người ở lại vẩn vơ nỗi niềm!

  Nguyễn Hữu Thanh - trungthu@vnn.vn - 0983208964 - Hoang mai Hà Nội  (Ngày 13/01/2010 10:48:17 AM)

Đọc bài thơ của DT thương các bạn gái lấy chồng sớm quá, Hữu Thanh có mấy dòng cũng viết về việc sớm lấy chồng, sớm có con làm cho bao nhiêu việc, bao nhiêu người đau lòng và dang dở, chỉ thật tiếc vì không biết viết lục bat họa như mọi người thôi.

Nỗi niềm

Mới vừa đây, Chia tay cùng phượng vĩ.
Sao vội vàng, Em bỏ bạn sang ngang.
Để lại sau lưng bao kẻ bẽ bàng.
Bao vần thơ đang còn dang dở,
Bao dự định tương lai đổ vỡ.
Bao nỗi niềm, Vò xé nỗi niềm ai.

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 13/01/2010 09:38:25 AM)

Hoạ bài “ru gì hởi em” Bài hoạ :

Ru cho đời đẹp

Mấy tay đầu gấu - trời ơi !
Đại bàng, rắn, hổ đầy người hình xăm
Kể chi mồng một với rằm
Tay dao tay gậy - chằm vằm từ xa

Ngang nhiên gẹo nguyệt trêu hoa
Nhúng chàm , khó tẩy nên đà mất hương
Ở gần thì đã am tường
Ở xa cũng oải chán chường thằng , con !

Lương tri chúng bị bào món
Từ mòn đến cụt khi tròn ba mươi
Vậy nên thiên hạ chê cười
Những mong hướng thiện làm người lịch thanh

Ngẩng đầu cùng chị với anh
Bỏ ngay cái thói vít cành trảy mơ …
Trắng trong như thể tuổi thơ
Chìm sâu bể ác , nguy cơ lìa đàn

Để rồi ngồi oán ngồi than
Nhìn giòng lệ chảy chứa chan phờ phờ
Mịt mù tăm tối âm u
Ngồi trong nhà đá thu lu thêm buồn

 Buồn thiu càng tủi càng hờn
Khổ cha khổ mẹ gợn gờn nhuốc nhơ
Từ tâm – xin hoạ bài thơ
Buồn, vui cũng hát ầu ơ răn người

Ru hời ru hởi ru hời
Ru cho sống đẹp với đời nha em
Trần Đình Thư

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - F201, B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 13/01/2010 09:32:52 AM)

         Lời ru đa nghĩa, có thể ru co, có thể ru lòng mình, xin gửi bạn mấy dòng về lời ru của V.H
Lời của gió
Thế là em đã xa tôi
Thế là tối đã mất người tôi yêu
Đợi tôi em lỡ đò chiều
Tuổi xuân như cánh chim chiều vụt qua

Thà rằng phải ở cách xa
Trở đi cách núi quay đà cách sông
May ra hương lửa bớt nồng
Còn hơn chung một bến sông thế này

Gió quá thì đưa qua đây
Em ru con ngủ hao gầy trời đêm
Tôi trách mình, thêm thương em
Ngập ngừng lỡ bước lỡ duyên cuộc đời

Bên này là vợ con tôi
Bên kia mái ấm của người… thương em
Dù tình như rượu đang men
Trời ơi… xin cứ giữ yên thế này

Để cho bên đấy bên đây
Xóm giềng con cháu vui vầy với nhau

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - 2/178 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng   (Ngày 1/02/2010 09:12:46 PM)

Hoạ theo thơ Đặng Diệu Thoa
Đôi dòng lục bát gọi là làm quen.

NGHE TIẾNG RU HỜN

Đêm thanh nghe vẳng tiếng ru
Lời ca êm ái, nôi đưa bổng trầm
Mẹ non, con cọc, ru buồn
Tiếng ru mang nỗi tủi hờn đắng cay.

Vội vàng làm mẹ tuổi này
Xuân thì đánh mất, thơ ngây chẳng còn...
Cũng là tiếng mẹ ru con
Mà sao như tiếng ru hờn tuổi xuân...

Phạm Thanh Cải

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 12/01/2010 09:52:09 PM)

Hoạ lại đủ bấy nhiêu câu thơ là đã biết chia sẻ và đồng cảm thế nào rồi mà! Tặng Diệu Thoa bài hoạ này, chắc chỉ làm cho lời ru buồn thêm:

LỜI RU BUỒN

 

Ru gì buồn thế em ơi!

Gửi niềm thao thiết vào lời xa xăm.

Trăng qua cửa chiếu ánh rằm,

Thoáng câu ru, đẫm lòng thầm xót xa. 

À ơi! Phận mỏng kiếp hoa,

Nhuỵ khai chi sớm nhạt nhòa sắc hương.

Thâu đêm ai thấu, tỏ tường,

Mắt nghiền, tay rã, tựa giường ôm con.

 

Nét xuân sang độ héo mòn,

Câu ru nghẹn, dáng đâu còn đôi mươi.

Vô tư đâu nữa giọng cười,

Vấn vương một thuở bên đồi trăng thanh.

Nuối về khoảnh khắc bên anh,

Ngây thơ trong trắng dệt thành ước mơ.

Lạnh lòng, lỗi nhịp câu thơ,

Nghẹn ngào gió thoảng, chơ vơ tiếng đàn.

 

Não nề, ru tựa thở than,

Quyện vào trống vắng lo toan, phạc phờ.

Lòng buồn, trời đất âm u,

Tóc thề xơ xác, lời ru thêm buồn!

Nghe câu ai oán tủi hờn,

Liệu còn trở lại xinh giòn nhởn nhơ?

 

Ai về sửa giúp vần thơ,

Xót xa giữ lại, lơ ngơ trao người.

Buồn ru chỉ có… ơi hời,

Cho con, cứ ngỡ ru đời của em!

 

Trần Mạnh Tuân

 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 12/01/2010 09:53:45 PM)

Lời ru như thấu vào tim
Lỡ xuân...em biết đi tìm... ở đâu
Dòng đời mưa nắng bể dâu...
Ru chồng em nhỏ giọt sầu ru con !

Cái cò lặn lội nước non
Em lấy chồng sớm ru con...ru chồng...

Các bài khác: