Thứ ba, 16/06/2026,


Nỗi niềm (Nguyễn Thị Việt Hà) (10/01/2010) 

NỖI NIỀM

 

             Nguyễn Thị Việt Hà

 

Mấy lần định đến tìm anh

Nhưng rồi luẩn quẩn loanh quanh lại về

Tình chưa bến hẹn câu thề

Nhưng lòng đã trót si mê mất rồi!

 

Anh như ráng đỏ chân trời

Em như con nước rối bời bến sông

Chiều xuân man mác ánh hồng

Dập dềnh sóng nước  bềnh bồng hợp tan

 

Đêm khuya thao thức canh tàn

Chập chờn bóng dáng, lan man nỗi niềm!

 

Việt Trì, ngày 6  tháng 1.2010

N.T.V.H

 

 _____________

 

Tác giả Nguyễn Thị Việt Hà

(1478 - Đại lộ Hùng Vương - Thành phố Việt Trì)

ĐT :  0210.3817603 / 0210.3840089

Email: Viethamhb@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  tu-thanh -  - 01688904466 -   (Ngày 29/01/2010 09:24:58 PM)

Ngọt ngào như thủa được yêu trông mong nhung nhớ diết da những chiều Gửi trong câu chữ bao điều Gửi người thương mến cánh diều tình anh

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - 2/178 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng   (Ngày 1/02/2010 06:06:10 PM)

Đọc bài của Việt Hà hay quá, tôi mượn ý thơ hoạ theo một bài đây:

Sao không ngỏ lời

Yêu em, yêu đã lâu rồi
Mà tôi chưa dám ngỏ lời cùng em
Em cùng bè bạn cười duyên
Tôi không dám tới, chỉ nhìn từ xa.
Thế rồi cau sáu, cau ba
Hai ta giờ đã lên bà lên ông 
Gặp nhau hôm cháu lấy chồng
Bà rằng : "Tôi đã phải lòng từ xưa ...
Tôi mong duyên số xe tơ
Đợi ông mãi ...đến bây giờ, ông ơi !
Sao ông không chịu ngỏ lời?"

(Hoá hai ta đã bỏ rơi duyên tình...)

Phạm Thanh Cải

  nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - DĐ 0127 553 2093 - 833-tổ 28-phường Tân An-thị xã Nghĩa Lộ-tỉnh Yên Bái  (Ngày 20/01/2010 06:18:12 AM)

           Người thứ ba
Đến sân nghe tiếng em cười
Bên em tôi thấy một người không quen
Dừng chân không dám bước thêm
Con tim lạc điệu nỗi niềm hoang mang
Tiếng cười em vẫn ròn tan
Như gáo nước lạnh như ngàn kim châm
Bây giờ lực bất tòng tâm
Con tim muốn bước mà chân không rời
Ngoài này nặng hạt sương rơi
Sao em lại nỡ quên tôi vội vàng
Chắc rằng người ấy giàu sang
Còn tôi là lính sao bằng người ta
Tháng năm biền biệt đi xa
Ở nhà người ấy đón đưa em về
Mười lăm ngày phép dài ghê
Mai về đơn vị -lời thề trả em.
Nguyễn Quang Sơn

  Lê Bá Duy - lebaduyph@gmail.com - 01696506939 - Bình Định  (Ngày 11/01/2010 08:00:04 PM)

Mấy lần em đến tìm anh

Ngõ nhà cửa khóa quẩn quanh em về

Ta chưa gửi lại câu thề

Trót lòng ai đã yêu mê một người!

  Nguyễn Tất Dũng - nguyentatdungdcnq@yahoo.com.vn - 0988338456 - Hội Dịa chất Như Quỳnh Hưng yên  (Ngày 11/01/2010 08:58:35 AM)
Bài thơ NỖI NIỀM nhẹ nhàng,thanh thoát,trong sáng,giàu nữ tính.Hình như NỖI NIỀM là tiếng lòng của TG,trong dòng cảm xúc trào dâng với bộn bề suy tưởng mà vẫn chắt lọc được tư liệu tinh tế, để có một mạch thơ nhuần nhuyễn,tứ thơ rõ ràng,ý thơ cô đọng.Quả là một cây bút nữ viết chắc tay ! Yêu lắm,say lắm,si mê lắm :" Mấy lần định đến tìm anh /Nhưng rồi luẩn quẩn loanh quanh lại về.".Vì đắn đo suy nghĩ : "Tình chưa bến hẹn câu thề / Nhưng lòng đã chót si mê mất rồi ! " Biết mình si mê rồi ,nhưng vì lòng tự trọng hay tính rụt rè e ngại mà không dám đến gặp ? Âu cũng là cái lẽ thường tình cũa phụ nữ Việt Nam.Hay nói cách khác,chưa vượt qua cái ngưỡng nam nữ bình đẳng trong hôn nhân,phái nữ cũng có quyền chủ động thổ lộ tình yêu....Không gặp,lòng càng ưu tư nghĩ ngợi "Anh như ráng đỏ chân trời ",có hiểu cho lòng " Em như con nước rối bời bến sông " thế rồi lo lắng "Chiều xuân man mác ánh hồng / Dập dềnh con nước bềnh bồng hợp tan .",tâm trạng của cô gái lo lắng, bâng khuâng,đợi chờ,như tình yêu đơn phương... Với một tình yêu si mê,đã chiếm đoạt tâm trí của người con gái "Đêm khuya thao thức canh tàn / Chập chờn bóng dáng,lan man nỗi niềm! ".Nếu người con trai không hiểu được tình yêu tha thiết của bạn gái mình ,thì thật đáng trách... Chúc mừng chị Nguyễn Thị Việt Hà đã có bài thơ hay,ghi lại dấu ấn trong lòng bạn đọc Lucbat.com và mong gặp chị thường xuyên với nhiều bài thơ hay hơn nữa.
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 10/01/2010 11:28:59 PM)

NỖI LÒNG
(Hoạ Nỗi niềm của NTVH)

Thực lòng muốn đến bên anh,
Gió thì mát đến, trăng thanh gọi về.
Mặt ngoài chưa hẹn ước thề,
Tình trong thì đã say mê. Trót rồi!

Buồm anh gió lộng cuối trời,
Sóng em cuộn nước dâng đời cho sông.
Hoàng hôn nhuộm sắc ráng hồng,
Lăn tăn sông nước, nỗi lòng nát tan.

Đêm đông gió lạnh lửa tàn,
Ai người biết trước hợp tan…nỗi niềm!

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 10/01/2010 09:26:33 PM)

Sóng sánh em, nước rối bời
Ráng đỏ anh, nhuộm trọn đời bến sông
Ngả nghiêng trời nước bềnh bồng
Cũng từ cái buổi phải lòng ...của em

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  (Ngày 10/01/2010 11:33:48 PM)

        NỖI NIỀM của Việt Hà tả nỗi lòng của một cô gái có lẽ là lần đầu biết yêu, tuy chưa có hẹn hò thề thốt gì mà đã si mê đến mức không dứt ra được.Anh như cái ráng đỏ cuối trời chỉ hiện lên trong chốc lát nhưng lại nhuộm hồng cả một vùng sông nước nơi bến đợi của lòng em, và con sóng cứ dập dềnh lúc tan lúc hợp như nỗi lòng của cô gái vậy.Thao thức, trăn trở, e ấp, hi vọng, phải chăng đó là tất cả nỗi niềm của người con gái đang đến với tình yêu?Cảm ơn Việt Hà đã cho bạn đọc một bài thơ hay.Xin chia sẻ với tác giả bằng bài thơ hoạ :

TƯƠNG TƯ
(Hoạ thơ "Nỗi niềm" của Nguyễn Thị Việt Hà)

Một mình tơ tưởng đến anh
Bóng người trong mộng mong manh đi về
Trăng chưa hẹn, biển chưa thề
Con tim dường đã tái tê mất rồi!

Thuyền ai xa tít chân trời
Lòng em thơ thẩn bồi hồi bến sông
Phương đông chưa tỏ ánh hồng
Trời tây mây phủ chập chùng hợp tan

Thoảng nghe tiếng động canh tàn
Sương đêm ướt lá chứa chan nỗi niềm!

Nguyễn Đức Tuỳ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - thcsts@gmail.com  (Ngày 10/01/2010 06:18:43 PM)

SI... MÊ...

Quanh đi quẩn lại em anh
Chỉ vì say đắm nên đành si mê
Hết say...anh ở...em về
Chỉ lòng mới hiểu...tái tê cõi tình...!

P.V.T

  Nguyễn Hùng Thao -  - 0983.340848 - Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ  (Ngày 10/01/2010 06:20:41 PM)

NGỔN NGANG
(Họa NỖI NIỀM của NTVH)

Những là mới định đến anh
Những là đi, lại quẩn quanh rồi về
Những là chưa một hẹn thề
Lạ sao, đà trót đến mê si rồi ?

Nước lên soi ráng cuối trời
Cánh bèo nước xoáy hợp rời cửa sông
Chiều buông tím đã thay hồng
Ngổn ngang sóng hợp đan chồng sóng tan

Hỏi trăng, trăng lặng, trăng tàn
Dáng chưa phai, há sẻ san tưởng niềm ?

Nguyễn Hùng Thao

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề,Nghĩa Hưng Namđịnh  (Ngày 10/01/2010 06:22:41 PM)
Vẻn vẹn có mười câu mà nói được nhiều vậy ? bài thơ giản dị trong sáng, nữ tính quá cơ ! nhiều câu tác giả thả lỏng ra để tự hỏi mình ? hỏi đời vừa tiếc nuối ,vừa hy vọng .. Nhưng " anh như ráng đỏ chân trời"...thì cái sự xuất hiện ấy chăc chỉ lóe lên thôi !Cái rung động chưa đủ, bến hẹn câu thề còn xa lắc , cái cảm giác yêu mới chỉ man mác ,dâp dềnh kia để rồi "Đêm khuya thao thưc canh tàn/chập chờn bóng dáng lan man nỗi niềm"...Tôi đọc đi đọc lại từng câu, câu nào cũng thấy chân thành yêu thương đúng với NÔI NIỀM cua TG / còn đúng với nhiều người đang yêu/ xin chúc mừng Việt Ha có bài thơ hay kiệm lời lắm !
Các bài khác: