Thứ ba, 16/06/2026,


Tứ tuyệt Lê Bá Duy (10/01/2010) 

TỨ  TUYỆT LÊ BÁ DUY

 

                                   Lê Bá Duy

 

 

Đêm An Khê

 

Đêm nằm thị xã An Khê

Lạnh len lén chảy chậm về phương em

Người ơi nỗi nhớ không tên

Lặn sâu giấc ngủ say mềm tim yêu

 

 

Một mình

 

Một mình!

Thơ cũng buồn tình

Ngoài kia xe chạy xập xình nhớ em

Bây giờ đã sắp qua đêm

Mà tim thổn thức đi tìm tri âm..

 

 

Bất chợt

 

Trong đêm

Nhóm nỗi nhớ em

Phố núi

lạnh

thấm vào đêm

chạnh lòng

Nhìn lên thăm thẳm mênh mông

Câu thơ bất chợt bềnh bồng cao nguyên.

 

 

L.B.D

 

 

 ____________

Tác giả Lê Bá Duy

Điện thoại: 0169. 6506 939
Email:
lebaduyph@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản bạ - Hà Giang   (Ngày 11/01/2010 07:53:28 PM)

Hoạ thơ Tứ tuyệt Lê Bá Duy
TƠ LÒNG
Một chièu đến với An Khê
Lạ quen...trăng gió hẹn thề cùng em
Thế rồi...chẳng rõ họ - tên
Dại khờ ngơ ngẩn ...nỗi niềm tình yêu !
KHÁT KHAO
Cô đơn khao khát chút tình
Trái tim khắc khoải...bóng hình của em
Đông về ngày ngắn dài đêm
Đầy vơi mong đợi...nỗi niềm tri âm...
ĐÊM ĐÔNG
Đong đầy nỗi nhớ về em
Gió hun hút thổi càng thêm lạnh lòng
Ngoài trời sương phủ mênh mông
Một mình một bếp lửa hồng...,cao nguyên !
Phạm Văn Tự

  Lê Bá Duy - lebaduyph@gmail.com - 01696506939 - Bình Định  (Ngày 11/01/2010 07:59:35 PM)

Cảm ơn các bạn họa thơ

Sẻ chia ngọt đắng bên bờ yêu thương

Tạ tình bao nỗi vấn vương

Trăm năm đi hết đoạn đường thi ca...

  Đinh Thường - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 10/01/2010 09:21:10 PM)

Thầy lên Phố Núi làm gì
Để đêm không ngủ nhâm nhi nỗi buồn?

          Tặng Thầy :

"Đêm An Khê" - "Một mình" - "Bất chợt"
Lạnh thấu lòng không ngớt nhớ em
Thức qua Phố Núi một đêm
Câu thơ bất chợt, tình thêm bồng bềnh ...

  Đàm Lan - damlanbanme@yahoo.com.vn -  - 74 Y Jut TPBMT  (Ngày 10/01/2010 03:28:10 PM)

Đêm An Khê, một mình...ngỡ
Bóng phương nào hóa nỗi nhớ mênh mông
Trùng dương xanh, sóng bập bồng
Ngàn xa thấp thoáng nụ hồng lênh đênh

  Cao Lâm Phú -  - 0983.340848 - Thuyvan, Viettri, Phutho  (Ngày 10/01/2010 03:27:41 PM)

MÀ CHIÊM BAO...
( Họa ĐÊM AN KHÊ của L.B.D)
Dù đương xa ngái Cẩm Khê
Nhìn hoa bên suối lòng về nơi em
Đường thôn giờ chẳng nhớ tên
Chiêm bao vẫn...với em miền thương yêu
Cao Lâm Phú

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  (Ngày 10/01/2010 03:26:26 PM)

Xin hoạ lại hai đoạn sau để chia sẻ cùng tác giả:
ĐÔI MÌNH
Đôi mình gần gũi thắm tình
Bài thơ anh viết đều dành cho em
Mơ màng chợt tỉnh giưã đêm
Câu thơ dang dở cũng tìm sang em!
CHỢT TỈNH
Đêm nào Anh ở xa em
Sa Pa Lạnh Gió về đêm Mát lòng
Anh chợt tỉnh giữa mênh mông
Sờ lên ngực, trái tim hồng còn nguyên.

  Nguyễn Đình Khôi -  - 0437565753 - 3 ngõ1, ngách 1/10, TrầnQuốcHoàn, CG, HN  (Ngày 10/01/2010 03:25:27 PM)

HỌA TỨ TUYỆT LÊ BÁ DUY
MƯA
Mưa qua Vũ Ẻn, Phú Khê
Mưa về Phú Lạc, Chủ Chè quê em
Mịt mờ xóm chẳng nhớ tên
Nhờ con tim, đến đúng miền thương yêu
GIAO DUYÊN
Giao duyên đối đáp tỏ tình
Nghe bên cối nước dập dình cùng em
Bếp hồng rưc cháy tàn đêm
Không men, lòng cũng say mềm giai âm
TIN YÊU
Một đèn, một bóng mong em
Rừng khuya sương lạnh, lòng thêm nhớ lòng
Bóng in lặng phắc mông mông
Chợt nghe nhịp trái tim hồng trinh nguyên
Nguyễn Đình Khôi

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 10/01/2010 10:04:52 AM)

Chiết chữ của ba bài tứ tuyệt và kết nối

ĐÊM SAY

Đêm nằm - thổn thức - phương em

Một mình - lạnh thấm - say mềm - mênh mông

Nhớ em - thăm thẳm - chạnh lòng

Câu thơ bất chợt bềnh bồng - trong đêm.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: