Thứ ba, 16/06/2026,


Khúc ru vọng… (Nguyễn Hiếu) (08/01/2010) 

KHÚC RU VỌNG

 

            Nguyễn Hiếu

 

Em ơi trăng đã xế rồi

Như ta đã trót một thời trẻ trai

Một xưa đời trĩu hai vai

Vuốt xuôi vầng ngực nhẹ đôi núi bồng

 

Một nay chạm nửa trái hồng

Mà tay đã nghẹn, mà lòng đã xơ

Trách chi một dặm giang hồ

Chim khuyên há mỏ đậu nhờ cành xoan

 

Giàu không đâu đã úa vàng

Mà cau bổ sáu cho oan dạ này

Nụ cà hoa mướp đầy tay

Mõ rung một tiếng hết đầy lại vơi

 

Giọng khan cố cất thành lời

Cười lên một tiếng giữa trời vần mây

Ta đến đây ,mình gần đây

Giáp mặt nhau chợt thấy ngày dại thơ

 

Ngày nao chẳng đợi không chờ

Giờ chừ ngong ngóng bao giờ mình sang?

 

Ngày 7/1/2010. Trời lạnh ngây ngây

 

N.H

 

 ____________

 

Nhà thơ Nguyễn Hiếu (Đài VOV)

Điện thoại: 0913535270
Email:

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 8/01/2010 10:40:44 PM)
Chiết chữ của KHÚC RU VỌNG và kết nối XẾ RỒI Trách chi - lòng đã - thành lời Nụ cà hoa mướp - một thời - không đâu Một nay - đã úa - giàu cau Giờ chừ ngong ngóng - mặt nhau - xế rồi. Phạm Minh Giắng
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 8/01/2010 03:56:07 PM)

Chuyện xưa nhắc lại làm gì !
Có duyên... không phận... thôi thì xa nhau
Trầu vàng chẳng thể thương cau
Hẹn về cát bui cùng nhau ta hàn ...

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com - 043 640 7760 - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 8/01/2010 01:11:39 PM)

Giàu không = Giầu không = Trầu không!
Chỉ một loại lá mà đồng mấy tên!
Lúc đầu cứ ngỡ không tiền! Hi

Các bài khác: