Chủ nhật, 14/06/2026,


Bây giờ (Dương Đình Ngạt) (06/01/2010) 

BÂY GIỜ

 

 

                            Dương Đình Ngạt

 

 

Bây giờ trời sắp sang xuân

Tôi chưa về kịp, em còn đi đâu

 

Trời gieo những hạt cơ cầu

Hờn ghen một chút nhiệm màu mưa xuân

Bây giờ chắc mẹ đang mong

Hàng bông vạn thọ chờ chong hoa mừng

 

Đồng làng xanh ngọn non mưng

Lúa thì dậy mẫy dễ chừng tảo hôn

Và cây trên những bãi cồn

Tơ non áo lụa có còn gọi chim?

 

Bây giờ giữa khoảng lặng im

Mùa xuân đang giục con tim tôi về…

 

 

D.Đ.N

 

________________

Dương Đình Ngạt - ĐT: 0972101315

Hội viên Hội VHNT Quảng nam
Email: thaibaoduongdynh@.yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương đình Ngạt - thaibaoduongdinh@yahoo.com - 0972101315 - Hiệp đức,Quảng nam  (Ngày 9/01/2010 06:17:39 AM)

Tôi xin được cảm ơn người
Câu thơ lơ đễnh giữa trời xuân sa
Dễ chừng tiếc ngọc thương hoa
Rằng thưa,lỗi nhịp cũng là nợ duyên.

  Lê Thị Kim - kim_hnv@gmail.com - 0978883265 - Hà Nội  (Ngày 7/01/2010 11:09:14 PM)

Anh Dương Đình Ngạt đó ơi!
Câu lục rụng, câu bát rơi nơi nào?
Hồn thơ khóc nấc chiêm bao
Vì lục với bát ứ vào với nhau...

  Trần Văn Lâm - tranlam0966@yahoo.com - 01682938853 - Bạch Mai, Hà Nội  (Ngày 6/01/2010 08:59:57 PM)

Lục bát cốt ở cái vần
Là điều kiện "đủ và cần" cho thơ!
Gieo vần ai rắc vu vơ
Hỡi ôi lục bát bây giờ tính sao?

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội xã hội  (Ngày 6/01/2010 05:21:36 PM)
Chiết chữ của BÂY GIỜ và kết nối NHIỆM MÀU Tơ non xanh ngọn bãi cồn Hoa mừng – áo lụa – em còn đi đâu Hờn ghen dễ mấy cơ cầu Con tim đang giục – nhiệm màu mùa xuân. Phạm Minh Giắng
  Nguễn Đình Khôi -  - 04.37565753 - 3, ngõ 1, 1/10, TrầnQuốcHoàn, CG, HN  (Ngày 6/01/2010 11:50:58 AM)

NGÃ VỠ ĐẦU
("Họa 4 câu đầu BÂY GIỜ của DĐN)

CÒN vần sao được với XUÂN
Lại thêm MONG nữa. Ôi vần biến đâu?
Cong vênh cố ghép thành cầu
Chẳng ghen qua, cũng vỡ đầu, hết xuân!

Nguyễn Đình Khôi

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com - 043 640 7760 - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 6/01/2010 11:51:47 AM)

Xuân...Còn vần để đi đâu?
Tôi chưa về kịp...tiếp câu "ngại ngần"!
Mong ...Xuân chẳng thấy hợp vần,
"Mưa đông"? Cũng thể... "đang mong", đợi chờ!

Chúc câu lục bát nhuyễn thơ!

Các bài khác: