Thứ ba, 16/06/2026,


Gọi hồn nàng Xuý Vân (Hoàng Anh Tuấn) (02/01/2010) 
GỌI HỒN NÀNG XÚY VÂN
                           Hoàng Anh Tuấn
 
Xúy Vân*, ơi hỡi Xúy Vân!
Sông quê gột rửa trắng ngần hồn trinh
Giả điên đánh đổi chút tình
Tự giăng tơ nhện buộc mình đa đoan
 
Chẳng ham nhung lụa giàu sang
Mơ anh đi gặt để nàng mang cơm
Kim Nham* đèn sách sớm hôm
Ong bay mỏi cánh, huê thơm lại nồng
 
Thà rằng duyên hẩm không chồng
Thì đâu lỡ trách đêm đông lạnh lùng
Sông trôi phía biển muôn trùng
Mây trôi phía gió thổi bùng lời thương
 
Trái tim trót gửi Trần Phương*
Cỏ khô cháy khát ven đường nắng trưa
Quá mù nên mới ra mưa
Cung đàn ân ái đứt vừa ngang dây
 
Xúy Vân - trăng khuyết hao gầy
Đọa đày làm kiếp ăn mày nhân gian
Đốt thơ thành nắm tro tàn
Khỏa vào tiếng sóng hồn nàng có nghe?
 
Chú thích: (*) Tên các nhân vật trong vở chèo cổ Kim Nham.
 
H.A.T
  _______________
Liên hệ: Hoàng Anh Tuấn - Công an tỉnh Lào Cai;
Email: hoanganhtuan.calc@gmail.com; ĐT: 0914 877 998.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vĩnh Xuân - honggiang1604@gmail.com - 0982120736 - Nha Trang Khánh hòa  (Ngày 2/01/2010 09:26:39 PM)

"Đốt thơ thành nắm tro tàn
Khỏa vào tiếng sóng hồn nàng có nghe?"

          Vừa thơ, vừa trữ tình, vừa gửi gắm. Hai câu kết đã làm bài thơ có sức sống. Hay.

 Cảm nhận:
Xúy Vân chuyện của ngày xưa
Quá mù nên mới ra mưa lạnh lùng
Mây trôi phía biển đêm đông
Cỏ khô cháy khát thổi bùng lời thương.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 2/01/2010 04:53:03 PM)
Theo tôi nghĩ thì bài thơ này nên kết ở khổ thứ ba là đủ dồn nén cảm xúc. Đến khổ thứ tư thứ năm thì dàn trải, mang tính kể chuyện, cảm xúc loãng ra rồi.
Các bài khác: