1. VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ
Nhà thơ Kim Chuông sinh năm 1951 tại Làng Thắng, Giang Biên, Vĩnh Bảo Hải Phòng
Hội viên Hội Nhà văn Việt
Phóng viên Báo Quân Khu Tả ngạn.
Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình.
Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Thái Bình.
Phó Tổng Biên tập tạp chí NGHỀ BÁO Thái Bình.
Đã in 13 tập thơ, 1tiểu thuyết, 1 tập truyện ngắn, 1 tập tiểu luận văn học và 6 tập Bút ký.
Hiện sống và viết tại Thành phố Hải Phòng.
Email : nhathokimchuong@gmail.com
Tác phẩm đã xuất bản:
* Tình yêu mùa găt.
* Hoa nở ngày em đến.
* Mặt trăng em.
* Mặt trời ba cửa sông.
* Trăng cửa rừng.
* Câu hát người đang yêu.
* Một phương trời gió.
* Nhện đi đò.
* Thơ Lục bát.
* Một khoảng xanh.
* Phương trời ngôi sao thức.
* Thơ những ngày xa.
* Ở một góc cuộc đời.
* Một phương trời gió
* Giải thưởng thơ hay Tuần Báo Văn nghệ
* Giải A thơ Giải thửong Văn học Lê Quý Đôn
* Giải B thơ UBTQLH Các Hội VHNT Việt nam
2. CHÙM THƠ TỰ CHỌN
TÔI CÒN CHÚT ẤY
Tôi còn chút với gió xa
Cái đêm dối mẹ trốn ra vườn trầu
Tôi còn chút sớm chợ Cầu
Rủ em phiên ấy theo nhau không về
Tôi còn chút cỏ chân đê
Cỏ non làm bão, trăng thề nằm nghiêng
Tôi còn chút thật thà tin
Chẳng bao giờ thấy mây bên trời già
Tôi còn chút khác người ta
Buồn thương dắt trái tim qua dặm buồn
Tôi còn chút với con đường
Thanh cao thì bước, tầm thường thì khinh
Tôi còn chút ấy là mình
Giữa muôn vạn nẻo, riêng hình bóng tôi.
HAI TA
Hình như sau khoé môi cuời
Mắt em đã dấu một người khác ta
Máy không chuông đổ nữa mà
Không còn tin nhắn gửi ra dập dồn
Em đang là bão, là cồn
Em đang đốt lửa , em còn chung chiêng
Thuyền em chưa bến bình yên
Còn chao đảo sóng, còn nghiêng ngả chèo
Tôi thì muốn buộc dây lèo
Kéo co với cả mưa chiều. Và giông
Biết mình có thắng mình không
Nhưng tôi cứ muốn tôi vòng vo tôi
Không vòng vo, mặc xác trời
Thì tôi đâu có, cái tôi đang còn
Hai ta sông chảy hai nguồn
Buồn vui em nhỉ, lẽ thường hai ta.
GIÓ MỀM
Ta va vào ngọn gió mềm
Về nhà mất ngủ bốn đêm, ba ngày
Thuở xa những lúc thế này
Vợ ta được thể, nàng đày đoạ ta
Tính ta nông nổi, thật thà
Thấy mây là ngắm, thấy hoa là nhìn
Thấy em xinh đẹp dịu hiền
Là ta làm sóng, làm thuyền đảo chao
Nào ai đã nói câu nào
Tự ta làm khổ ta bao lần rồi
Giàu làm chi lắm hồn ơi
Mình không thương nổi, thương người đẩu đâu
Hay ta gánh nặng thu sầu
Nên ta sợ nỗi mất nhau đường tìm
Ta va vào ngọn gió mềm
Về nhà mất ngủ bốn đêm, ba ngày
Bởi ta lắm nỗi vơi đầy
Nên ta bịa cái chuyện này cho vui
Ở nơi nào gió mềm ơi
hỡi mưa, hỡi nắng mách tôi gió mềm
KỶ NIỆM
Em ơi, kỷ niệm là gì
Một chiều ta dẫn nhau đi biển chiều
Biển thì như buổi đang yêu
Còn ta như gió thổi xiêu bạt hồn
Em thì sợ chính mình hơn
Sợ đang mười tám, sợ cơn cớ lòng
Sợ đôi con mắt bềnh bồng
Gặp đò, đò đắm, gặp sông, sông chìm
Anh thì sợ cái mình tin
Máu lên sao Hoả , sao Kim cũng gần
Thôi, ta còn trẻ chả cần
Đời ai chả một đôi lần như ta
Không chi bằng cái thật thà
Lăn tăn cho khổ mình ra làm gì
Sóng còn tìm sóng tan đi
Nói chi hai đứa. Nói chi con người
Chỉ lo mai mốt xa rồi
Mình em, lại một mình ngồi khóc anh.
BÂY GIỜ, NÀY EM
Em vừa đến đã về sao
không cho anh nói câu nào thật ư ?
này em, này hãy từ từ
nói xem như thế là như thế nào?
Vì đâu trời đổ mưa rào
đêm trăng một mảnh chiêm bao đêm trời
Thị Màu là Thị Màu ơi
yếm xuân buông trễ ghẹo người tụng kinh
Mặt trăng thành mặt trăng tình
cái đêm Thị Nở đốt mình vì yêu
cái đêm vườn chuối Chí Phèo
xóm thôn đất đá, cột kèo cưới nhau
Bây giờ em sẽ về đâu
hôm nay mồng một, hôm sau đã rằm
loáng loàng thôi đã là năm
bóng sông, bóng nước , bóng tăm cá chiều
Này em, thôi nói chi nhiều
bởi con tim biết cái điều lặng im.
TỰ VẤN
Giá mà buổi ấy thương nhau
hai ta đã có con đầu lớn khôn
Giá em đừng đẹp mê hồn
như riêng ta nghĩ, cái hôm em về
Ta, chàng thi sĩ nhà quê
thấy em như thấy bùa mê, thuốc thần
Ta liều phen đến hai lần
dẫn trăng về ở rất gần đêm mơ
Trẻ trung ai nghĩ mà ngờ
mười năm bỗng chốc bây giờ không em
Bây giờ ta chẳng còn duyên
em không còn trẻ, trời nghiêng sang chiều
Nắng khô, cái gió cũng nghèo
hai ta, hai trái tim yêu lỡ mùa
Bây giờ ngồi ngắm cơn mưa
lòng ta còn lạnh bốn mùa không em.
Kim Chuông
![]() Thưa nhà thơ Kim Chuông! Không ngờ người quê Giang Biên - Vĩnh Bảo nhà mình lại có người làm thơ lục bát hay thế. Mấy lời gửi người cùng quê. ![]() lục bát cho em ![]() lục bát cho em ![]() CHÀO NHÀ THƠ KIM CHUÔNG! ![]() Chúc mừng KC TNT xin gửi bài thơ tặng KC khi về quê khánh thành nhà mới và từ giã Thái Bình về Hải Phòng làm lại từ đầu VƯỜN ĐỊA ĐÀNG (Thân tặng nhà thơ K.C nhân dịp khánh thành nhà mới tại quê) Bạn dệt những câu thơ thành tấm áo làng chèo Khâu tứ thơ vào đường viền lóng lánh Xâu con chữ theo đường kim dọc dài năm tháng Lợp mây nhạt ban chiều vào căn nhà kí ức phôi phai Toà lâu đài mộng ước tương lai Mạch vữa thời gian xù xì muôn hoài niệm Lất khất đêm ánh trăng gồ ghề miền quê thân thiện... Gió lả lơi mơn trớn triền hoang Mấy mươi bậc thời gian trở lại cố hương lập vườn địa đàng Trồng khế ngọt trên con đường chênh vênh bên cầu “Ô Thước” Mưa giăng giăng nối dài nhịp bước Hạt bật mầm cây nảy lộc chồi văn Những trang đời nhuộm ánh trăng non Nụ cười trong veo hồn nhiên một thuở Xới tháng ngày Để tìm một nửa Nắng biếc xanh Gió lộng bốn phương trời. Hè 2006 ![]() Đọc thơ thi sĩ giật mình ![]()
Ông KC ơi! Nghe góp ý đầu là của Kiều Vọng Quỳ thì phải, nhưng toàn lục bát tán thôi, chứ chưa có bài nào thật nổi, mong nhà thơ có bài hay hơn. Cám ơn!
![]() Tôi biết, Nhà thơ Kim Chuông được gọi là "Vua" lục bát Sông Hồng. ![]()
Đọc thơ KIM CHUÔNG ..như tên người..những câu thơ cứ âm vang mãi bên lòng thật day dứt..Tôi thích nhất bài "Tự vấn" của nhà thơ.Xin có đôi dòng chia sẻ. "Bây giờ ta chẳng còn duyên em không còn trẻ, trời nghiêng sang chiều" (Tự vấn)
![]() Chúc mừng chùm Lục bát tự chọn của nhà thơ Kim Chuông! Bác Kim Chuông ở Hải Phòng Đinh Thường ![]()
Tôi đọc nhiều về thơ KC, song hầu như chỉ là thơ "yêu" thì phải, rất ít khi viết về chủ đè khoác. Chuc KC viết nhiều và hay hơn PVH.
![]()
Vậy là đã mười năm kể từ khi tôi được giải nhì cuộc thi thơ MỘT THẾ GIỚI MỘT TÂM HỒN - bằng giải thưởng do Nhà thơ Kim Chuông ký. Đó là hạnh phúc mở đầu cho tình yêu thơ ca của tôi. Hôm nay mới lại được đọc thơ của Nhà thơ Kim Chuông. Tuy chưa được gặp mặt. Nhưng cái tên Nhà thơ Kim Chuông ký trên bằng giải thưởng của tôi thì rất thân quen. Chúc Nhà thơ Kim Chuông luôn mạnh khỏe. Phạm Minh Giắng
![]()
Thơ Kim Chuông rất giàu chất quê, rất đậm hương sắc miền đất lúa Thái Bình. Có phải chăng Vĩnh Bảo và Thái Bình nối liền nhau bởi chiếc cầu Nghìn duyên nợ. Anh sinh ở Hải Phòng nhưng sự nghiệp văn thơ của anh lại làm duyên và tự hào cho quê hương 5 tấn. Chất thơ Kim Chuông mang hương sắc đồng bằng Bắc bộ, có nhịp trống quân, có phách của chèo. Tôi vinh hạn được đọc tập thơ Tình yêu mùa gặt của anh từ năm 1978. Tập thơ này anh in chung với anh Phạm Tường Lan. Tôi đã từng mê thơ của Tường Lan, nên mê thơ của anh luôn. Không may anh Tường Lan chỉ vì cái bệnh giời ơi ( đinh râu) mà ra đi sớm quá. Đọc thơ anh Kim Chuông tôi cứ bồi hồi nhớ đến anh Tường Lan, nhớ những văn công xung kích của đất Thái Bình tham gia phục vụ bộ đội ở chiến trường B. Rất vui là lại được đọc anh trên trang lucbat giàu chất nhân văn và đại chúng này, tôi lại được gặp một hồn thơ mà hơn ba mươi năm nay tôi hằng ngưỡng vọng.
|