Thứ ba, 16/06/2026,


Có phải em?... (Võ Văn Tiên) (30/12/2009) 

CÓ PHẢI EM ?...

 

                                Võ Văn Tiên

 

Tên nghe sao quá thân thương

Gợi bao kỷ niệm vấn vương thuở đầu

Lâu rồi không gặp được nhau

Bóng hình em mãi đậm màu trong tim

 

Mộng du thơ thẩn đi tìm

Chập chờn ảo ảnh đắm chìm trong mơ

Tình cờ xem những vần thơ

Nồng nàn tha thiết ngẩn ngơ nỗi lòng

 

Phải em? Có đúng em không?

Người anh chờ đợi nhớ mong đêm ngày

Dù cho cuộc sống đổi thay

Lòng anh vẫn thế nồng say nghĩa tình

 

Từ khi xa vắng người xinh

Tàn đêm thao thức trách mình, thương em

Tình xưa đâu dễ thảng quên

Hương xưa chưa nhạt… nhuộm thêm tình buồn

 

 

V.V.T

 

________

Tác giả Võ Văn Tiên

Đ/c: TP.HCM  - ĐT : 0957843227

Email : volehoahop@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  (Ngày 31/12/2009 09:11:02 AM)

Trên đời lắm kẻ trùng tên
Muốn rõ hư thực anh tìm em đi!
Mộng du thơ thẩn làm gì
May ra nối lại được dây tơ hồng!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 30/12/2009 09:18:33 PM)

Vui chọn những cặp từ trong bài thơ này và ráp thành bài tứ tuyệt mang ý tứ của bài thơ này
TRÁCH MÌNH
Tên nghe - kỷ niệm - trong tim
Chập chờn - tha thiết - đi tìm - người xinh
Phải em - Chờ đợi - nghĩa tình
Đổi thay - chưa nhạt - trách mình - thảng quên.
Phạm Minh Giắng

Các bài khác: