Thứ ba, 16/06/2026,


Chốn cũ (H.Man) (30/12/2009) 

CHỐN CŨ

                            H.Man

 

 

Về mà góp nhặt phôi pha

Gọi bình minh cũ, đợi tà dương xưa

Về mà đếm hạt sao thưa

Đã xa xôi thuở hồn chưa ngấm buồn

 

Hỏi thăm chiếc lá đầu nguồn

Rụng về đâu? Giữa chiều buông nắng nhòa

Nợ người một chút sương hoa

Rồi lênh đênh với năm xa, tháng gần

 

Về mà hỏi lại bàn chân

Có đau đá sỏi một lần đa mang

Mở xuân xanh, đếm lụi tàn

Mở trang thơ cũ, lời vang trong lời

 

Sông quê đã cạn theo đời

Neo trong ký ức tiếng: ơi! - gọi đò...

 

H.M

 

 

_____________

Tên thật: Phạm Văn Mận, DĐ: 0905142001

Hội viên Hội VH-NT Quảng Ngãi

Email: h.man.qn1954@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 30/12/2009 02:39:18 PM)
Vui chọn các cặp từ trong bài thơ này và ráp lại thành bài tứ tuyeetjj vẫn mang ý tứ của bài thơ này GỌI ĐÒ Xa xôi , góp nhặt, bình minh, Về đâu, chiếc lá, lênh đênh, nợ người, Một lần, hỏi lại, tiếng ơi, Gọi đò, đã cạn, trong lời, sông quê. Phạm Minh Giắng
Các bài khác: