GỬI NGƯỜI Ở BẾN DẤU YÊU

Dương Phượng Toại
Ơi người ở bến Dấu Yêu
Neo thuyền đợi gió nghiêng chiều sông quê
Mải mê tìm khắp cõi Mê
Ta toan vớt gió đem về cho em.
Mình em thắp lẻ ngọn đèn
Bến sông nước rặc, cỏ chen lối mòn
Tưởng tìm được ánh trăng non
Đầu nguồn cuối bãi neo tròn cả sông!
Ta về chốn cũ, tay không
Bến khuya còn ánh lửa hồng dưới trăng
Ơn dòng sông chảy nghìn năm
Ta xin tạ lỗi chỗ nằm thuyền em!
D.P.T
_______________
Tác giả Dương Phượng Toại
Điện thoại: 0982 367 982
Email: duongphuongtoai@gmail.com
Blog: camphuong.vnweblogs.com
|
CẢM NHẬN Nhớ về dòng sông bến nước con đò - cũng đã nhiều người nhớ và với những cách nhớ rất hat. Tạ lỗi với dòng sông bến nước con đò - cũng đã nhiều người tạ lỗi và với những cách tạ lỗi cũng rất hay. Tạ lỗi với "chỗ nằm đò em" là cái hay mói nhất nói về dòng sông bến nước con đò. Cái hay riêng nhất của Dương Phượng Toại Phạm Minh Giắng Thơ tình viết mãi không vừa |