Chủ nhật, 14/06/2026,


Bạn xưa (Đặng Đình Nguyễn) (28/12/2009) 

BẠN XƯA

 

                      Đặng Đình Nguyễn

 

Lâu rồi mới lại về quê

Xóm giềng nghe chuyện, bạn bè hỏi thăm…

 

Chuyện nào… bán gió buôn trăng

Vợ hờ con chạ có thằng tuột tay

Đứa thì quên bạn, quên thày

Ôm về dự án để đày nhà giam

 

Đau đời, có kẻ tham lam

Đã là bảo vệ còn làm bảo kê

Đứa thì quên cả lối về

Ngác ngơ ngõ cũ, hỏi:- Quê thế nào?

 

Thằng thì chức trọng, lầu cao

Về vườn ngóng cửa… bạn nào đến chơi?

Kẻ thì quên phận mồ côi

Gặp cơ bán đất, thả lời vênh vang…

 

Hèn sang, phú quý- bạn làng

Thấp cao định mệnh xô ngang mặt người

Sông quê bên lở bên bồi

Ngoài kia vạt cỏ bời bời lối đê.

 

Đ.Đ.N

 

 

________________

Tác giả Đặng Đình Nguyễn-ĐT: 0333 680 998

Đ/c: Xã Liên Hoà, Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Email: nguyenhoasi01@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com  -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 28/12/2009 09:14:54 PM)

Ta về gặp lại bạn xưa...
Áo cơm vẫn thế...sớm trưa mặn nồng
Đừng như bao kẻ qua sông
Đến khi gặp lại mà không biết đò...!

  Nguyễn Đình Khôi -  - 0437565753 - 3 ngõ1, ngách 1/10, TrầnQuốcHoàn, CG, HN  (Ngày 28/12/2009 09:16:59 PM)

GẶP ĐỒNG TUẾ
( Kỷ niệm ngày xuân về quê; họa khổ cuối BẠN XƯA của ĐĐN) ...

Về gặp, đồng tuế giữa làng
Mất còn, nghèo khó, giàu sang tùy người
Quả nhân, nào tránh lở bồi
Qua sông nào tránh sóng dồi bến đê.

Nguyễn Đình Khôi

  Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 28/12/2009 09:38:00 PM)

Bạn xưa kẻ phú, người hèn
 Kẻ trong, người đục... bon chen cõi đời
Còn chăng tình bạn, tình người?
Nhân tình, thế thái... ngậm cười mà đau.

Các bài khác: